Giả làm xe ôm chở phụ nữ ra đồng hiếp dâm Hiền thấy một phụ nữ đứng chờ xe và chạy đến tự nhận mình là tài xế xe ôm, sau đó chở nạn nhân ra cánh đồng vắng hiếp dâm, cướp tài sản. Ngày 25/8, Công an TP Vinh (Nghệ An) quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Hiền (47 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, cướp tài sản. Hai tuần trước, trên đường đi làm về, Hiền gặp một phụ nữ tên T. (34 tuổi) đang đứng chờ xe. Hiền tự nhận mình là tài xế xe ôm và chở chị T. ra cầu Bến Thủy với giá 120.000 đồng. Nguyễn Văn Hiền. Ảnh: Công an cung cấp. Dọc đường, người đàn ông 47 tuổi này chở nạn nhân đến cánh đồng vắng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, gã lấy iPhone của chị T. rồi về nhà. Vào cuộc điều tra, Công an TP Vinh xác định Hiền là nghi phạm gây án. Ngày 23/8, nhà chức trách bắt giữ ông ta tại nhà riêng. Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận hành vi và cho biết gã không nghĩ bị lộ nên không có ý định bỏ trốn. Nam An
Em lại tưởng tượng cảnh Hiền "xe ôm" đang hành sự thì Hiền "C.A" gân cổ lên: "Mày nhẹ thôi, hư cái đồng hồ 6.000$ của tao giờ". Chắc ... tụt cảm xúc quá.
Phải rồi,mấy lão kia ko có nên cứ phải tưởng tượng rồi thèm thuồng,còn bác có "rau" phủ xanh mọi lúc mọi nơi,cần là có chén ngay nên nói làm gì cho phí sức!
Có lần chở 1 đứa sn 91 + con nhỏ. Con bé này lùn 1m5 thôi nhưng đầy đủ 3 vòng ngon, mặt cũng tạm gọi là xinh : mặt tròn, mát to, răng khễnh, cũng có chút ít ấn tượng, có chồng sn 89. Trên đường đi nó kể tùm lum chuyện gia đình "mẹ em cũng lái Go Việt bla bla bla....", lúc tính tiền mình mở khẩu trang ra thì nó thốt lên: "Trời ơi sao anh đẹp trai quá vậy" Rồi cái gì đến cũng đến, tối đó nó nhắn tin làm quen.
Ờ, lão ấy lại bị mắc bệnh táo bón như kiểu lao thất tiền nữ ngày trc ấy. Cơ mà fuck em lùn lùn có cái thú lắm
Vụ này công nhận. Trước tớ có quen 1 em "nấm lùn",lúc kiễng chân lên "mi" tớ,thấy tếu lắm.Còn fuck thì chưa có cơ hội,vì mới tập tễnh đánh vần chữ "yêu" thì bị mụ vợ úp sọt cmnr!
Ờ, đâu phải lúc nào cũng phim hành động đâu. Cái này là rồ măn tíc, Đã câu kết "Rồi cái gì đến cũng đến, tối đó nó nhắn tin làm quen." thì còn chờ...gì nữa
Thế bác hiểu nghĩa câu chữ đậm thế nào? Lỡ ra em nấm lùn ấy nhắn: "anh êi, lúc nãy xuống xe,em đưa tờ 100K mà anh chưa có thồi mà chạy vụt đi mất."
Ờ, thì đó. Tui nói là cuối câu đó dấu chấm, hết chiện rùi. Chẳng lẽ phải nói rõ: "chiện đến đây là hết rùi, mấy bé đi ngủ thui" Mấy lão còn...đòi hỏi nữa, đâu ra