Tìm kiếm bài viết theo id

http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dinhtrong.Smul, 10/9/18.

ID Topic : 9217641
Ngày đăng:
10/9/18 lúc 09:38
  1. Dinhtrong.Smul Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/8/18
    Tuổi tham gia:
    5
    Bài viết:
    1
    Từ hồi tới giờ, mình cứ nghĩ phụ nữ mình quan trọng lắm, không dám bỏ chồng, bỏ con đi chơi xa. Nhưng rồi mình phát hiện ra hoá ra mình chẳng “quan trọng” như mình tưởng tượng, không có mình trái đất vẫn quay, bố con chúng nó vẫn vui vẻ như thường.

    Chị Nguyễn Thị Ngọc Tú (32 tuổi, Biên Hoà, Đồng Nai) hiện là một cán bộ nhà nước, đã có gia đình và hai đứa con nhỏ xinh xắn. Nhưng mới đây, chia sẻ của chị về quan điểm “Phụ nữ ít nhất phải tự đi chơi một mình một lần trong đời” khiến phái đẹp, đặc biệt các “bà mẹ bỉm sữa” tất bật tối ngày với con cái cảm thấy hào hứng và nhiệt tình ủng hộ.

    Chị Ngọc Tú vốn là một công chức nhà nước, vợ chồng chị lại ở riêng, nội ngoại đều ở xa nên gần như từ khi có con nhỏ, hai vợ chồng chị tự lo, phải tự chăm hai bé từ a-z. Chị chia sẻ: “Thời điểm mình mới sinh con có đủ áp lực: vì chuyển công tác, áp lực kinh tế mua nhà, thậm chí có đợt mình bị trầm cảm mất ngủ đến mức phải trị bệnh. Thời gian đầu chăm con siêu cực, bé nhỏ nhà mình bệnh suốt luôn, mà đi đâu làm gì cũng chỉ có bám mẹ, tới mức đi “ị” cũng chỉ có mẹ rửa đít đổ bô. Con cái một tay mình chăm sóc, anh xã chỉ hỗ trợ việc bên ngoài nên đi đâu cũng đi cả nhà, chưa bao giờ dám rời con ra nửa bước.

    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html
    Từ hồi tới giờ, mình cứ nghĩ mình quan trọng lắm, không dám bỏ chồng, bỏ con đi đâu xa. Bé nhà mình 3 tuổi, chưa đêm nào ngủ không có mẹ. Cứ nghĩ không có mình con sẽ khóc, chồng sẽ không chăm con được vì bạn nhỏ này cực khó chịu, đêm nào cũng kiếm mẹ, thế nên chẳng dám đi đâu qua đêm.
    Hồi tháng 3 vừa rồi, mình đi học ở Sài Gòn, tối 22h mới kết thúc buổi học. Học xong vẫn “xách” bụng đói chạy hơn 50km về nhà chỉ để nhìn thấy các con ngủ chưa, có ngoan không, rồi sáng mai lại tiếp tục chạy lên”.

    Ngoài công việc ở cơ quan thì về nhà “bộn bề” con cái rồi việc nhà khiến chị bị cuốn vào guồng quay người phụ nữ của gia đình. Thế nhưng chị đã thay đổi tư duy và suy nghĩ của mình kể từ khi chị bắt đầu tập yoga và thêm công việc bán hàng online.

    "Khi bắt đầu tập yoga mình cảm thấy sức khoẻ ổn định hơn, tinh thần thư thái, thoải mái, tự tin vào bản thân mình hơn. Rồi khi mình có thêm một công việc bán hàng online, mình bắt đầu tiếp xúc, giao tiếp với mọi người nhiều hơn và có nhiều mối quan hệ mới, cởi mở hơn. Trước đây mình rất nhút nhát và không dám nói chuyện, làm quen với người lạ nhiều. Từ đó, mình cảm thấy thực ra nói chuyện, làm quen với mọi người cũng không phải là chuyện quá khó.

    Cũng vì bán hàng online nên mình bắt đầu tham gia nhiều nhóm hữu ích trên mạng xã hội, bắt gặp nhiều tấm gương phụ nữ giỏi, độc lập về suy nghĩ, tài chính, biết yêu thương và trân trọng bản thân. Mình đã ao ước được như họ”.

    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html - 1
    Và rồi từ sự thay đổi trong suy nghĩ, chị bắt đầu sống “hướng ngoại” hơn và biết “yêu thương, chiều chuộng” bản thân mình hơn. Chia sẻ về chuyến đi chơi xa các con, chị kể: “Kế hoạch đi chơi thật ra không phải mình tự nghĩ ra. Mà do sếp của công ty ở Pháp về Việt Nam tổ chức offline tại Hà Nội. Lúc đầu mình cũng không tính đi đâu, vì quá xa, vì con cái, vì kinh tế, vì chồng. Nói thật là cả tỉ lý do và mình cũng chưa từng đi đâu xa một mình bao giờ nên rất sợ. Nhưng sau đấy nghĩ lại nếu lần này không dứt ra đi được chắc không bao giờ có cơ hội, nên quyết tâm dụ dỗ chồng”.

    Đầu tiên, là dụ dỗ anh chồng, anh ấy thuộc tuýp người gia trưởng, chỉ muốn “nhét” vợ vào túi áo chả cho đi đâu. Ban đầu, anh bảo nhất định không cho đi vì sợ vợ đi ăn chơi, sợ vợ bị lạc, bị bắt cóc... đủ thứ. Nhưng may được cái thương vợ và dễ dụ thế nên bước 1 cũng trải qua, dù không vui vẻ lắm.
    Bước 2, cai sữa cho bạn nhỏ, dù sao anh cũng 3 tuổi rồi, "bai bai" ti mẹ được rồi. Cứ nghĩ mọi việc khó khăn lắm. Ai ngờ lấy cây bút vẽ tùm lum lên, bảo có con sâu cắn mẹ, đừng bú nữa ghê lắm, thế là anh bỏ thật. Hai đêm là xong, đêm sau nhét vô anh còn không chịu.

    Bước 3, đặt vé máy bay, sắm sữa quần áo đúng chất phụ nữ, mở tủ nhìn một loạt và bảo "sao chả có cái đồ nào để mặc thế nhỉ", thế là tốn kha khá xiền đi mua sắm, uốn tí tóc, chăm sóc dưỡng da, xăm môi xăm mỏ...,toàn phụ nữ ngắm nhau mà cũng vất vả lắm” chị Ngọc Tú vui vẻ chia sẻ.


    Hoàn thành các bước thế là anh chị lên đường cho chuyến đi cùng mọi người, chị tâm sự: “Xách vali đi chứ còn nặng lòng lắm, từ hồi tới giờ mình có bao giờ xa con đâu”.

    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html - 2

    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html - 3

    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html - 4


    Cuối cùng chị đã có một chuyến đi chơi xa, mạnh dạn xa con nhỏ: “Tưởng không vui ai ngờ vui không tưởng, toàn phụ nữ mà ăn chơi nhảy múa, “quậy banh cả nóc nhà”. “Quậy” tưng bừng tới 2-3h sáng, xong kéo nhau đi ngủ hẹn tí dậy “quậy” tiếp. Gặp nhau chưa đầy 24h chỉ giành 3h để ngủ, còn lại là hò hét và nhảy múa. Thế mới bảo chả có chị nào hiền, lâu lâu được “xổng chuồng”, chúng mình trở lại tuổi mười tám đôi mươi, “quậy” như chưa từng được “quậy”. Tối khuya mới chợt nhớ, ôi chết quên điện thoại hỏi thăm chồng con.

    Đi được một lần, có đà hôm sau đi tiếp, lần sau chị lại "vứt" bạn nhỏ cho chồng để đi Vũng Tàu với "Hội chị em", chị tâm sự: "Cái cảm giác đi chơi mà không vướng bận chồng con khác lắm. Đành rằng, phụ nữ giành phần lớn thời gian cho chồng con nhưng cũng cần một góc nhỏ cho mình. Mỗi ngày dành ít nhất 1giờ trọn vẹn cho mình, mỗi tháng, mỗi năm dành chút thời gian nghỉ dưỡng riêng. Bạn sẽ phát hiện hoá ra mình không quan trọng như mình tưởng, không có mình bố con nhà “hắn” vẫn vui vẻ và sống tốt.

    Đi chơi cùng mọi người có cơ hội làm "em gái mưa", có cơ hội tìm lại tôi của tuổi 18 đôi mươi, hồn nhiên và vô tư. Người ta bảo có nhiều thì mới cho đi được, phụ nữ chỉ chăm lo cho chồng con đầy đủ khi họ được hạnh phúc đủ đầy. Nếu sống thiếu đi cái tôi, hạnh phúc trao đi cũng không tròn vẹn được, và hạnh phúc ấy sẽ thiếu thiếu chút gì đó. Thế nên theo mình đi để bổ sung hạnh phúc để về chia sẻ cho chồng con, yêu thương gia đình nhiều hơn nữa.


    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html - 5

    Sau chuyến đi, chị Ngọc Tú hạnh phúc chia sẻ rằng chị phát hiện ra không có gì là không thể, hoá ra tự mình cũng có thể lên máy bay, tụ họp mọi người, đi đến những vùng đất chưa từng đặt chân đến, được gặp gỡ những con người mạnh mẽ, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ cũng như mình, là những "mẹ bỉm sữa", hoàn cảnh có khi còn tệ hơn mình, nhưng lạc quan, yêu đời. Trong buổi gặp mặt, mình được mời chia sẻ lý do thành công, mình đã khóc, khóc vì nhìn lại những thay đổi trong cuộc sống nhàm chán, không xác định được cái tôi trước đây.

    Mặc dù buổi đi chơi khá ngắn, chỉ có 2 ngày 1 đêm. Tụi chị trải qua quá trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, thưởng thức đặc sản vùng miền của hơn 30 bạn ở khắp cả nước, chị còn được tổ chức sinh nhật muộn, được hát hò, nhảy múa. Vui nhất là màn chơi trò đêm khuya vui ngất trời. Cười không chịu nổi, thức tới tận 2h sáng, tụi chị ngủ tập thể, la liệt từ trên giường xuống tới dưới đất.


    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html - 6

    "Sáng sớm dậy còn có màn bơi lội, tập thể dục, rồi tới màn chụp hình. Đoàn thuê được một anh nhà thợ đúng chuẩn “anh trai mưa”, nhiệt tình hết sức, hướng dẫn tạo dáng liên tục. Chị em thi nhau tạo dáng. Thế mới bảo chị em nào cũng thích làm đẹp, thích được làm "em gái mưa" mà không có cơ hội. Lúc chia tay nhau, hơn 35 con người từ khắp nơi trên đất nước, mới gặp nhau một đêm mà nhìn nhau bịn rịn muốn khóc luôn ấy”.

    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html - 7


    http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html - 8

    Cũng sau chuyến đi, chị nhận ra mình thật sáng suốt khi quyết định tham gia chuyến đi này. Chị thấy tự tin về bản thân mình hơn, thấy yêu đời, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều. phát hiện ra hoá ra mình chẳng “quan trọng” như mình tưởng tượng, không có mình trái đất vẫn qua, bố con chúng nó vẫn vui vẻ như thường.

    Chị Ngọc Tú muốn nhắn nhủ tới các chị em phụ nữ: “Người ta có nhiều thì mới cho đi được nhiều. Phụ nữ chỉ có thể chăm lo toàn vẹn cho chồng con khi họ được hạnh phúc đủ đầy. Nếu sống thiếu cái "tôi", hạnh phúc ấy sẽ không đủ đầy nổi. Phụ nữ đừng tự cố hi sinh vì chồng con rồi ngồi chờ họ thấu hiểu, đến lúc họ vô tâm lại oán trách mà cái họ cần là một người vợ, một người mẹ hạnh phúc, vui vẻ và tràn đầy nhựa sống”.


    Trích nguồn từ : http://stylenews.vn/la-phu-nu-it-nhat-phai-tu-di-choi-mot-minh-mot-lan-trong-doi-587-588-11426.html
     

Chia sẻ trang này