Vừa mới ngủ dậy bác tiền điện đến thế là tốn cả triệu bác, đang vệ sinh cá nhân điện thoại reo bắt lên nghe alo cho em trả lại đt sony w580i . Hỏi ai thế bị gì bên kia bảo hồi sáng em có mua đt của a về lột keo nó bị rớt nút po1tay trong khi đó sáng có dậy đâu mà bán buôn . Hôm nay hết làm ăn được gì luôn :beated:
Cái đó thì thường mà bị dụ kia mới tức , ngủ chưa dậy mà có người bảo hồi sáng mua đt của mình rồi mắng vốn đòi trả lại bà mịa nó. Bán cho nó trong mơ hả chài.
Đúng rùi đó ăn 3 cái hột vịt lộn mà ăn ngược đâu rùi lấy chân đạp đạp cho nát + ly trà đá (hem bít nhậu )
Tui xui hơn bác nữa nè nhưng là hôm qua , đổi con 7610s lấy con 5800 bù 1tr7 về lau chùi sạch sẽ mở lên màng hình lốm đốm vì sao lấp lánh bỏ sim mobi vào thì 1 cái bụp tắt lun , alo kêu đổi lại thì đổi cho mình con ogo bảo là 1tr5 rồi kêu mình chịu lỗ lả ( giờ về mới biết con ogo có 1tr2 đổ lại ) thế là đưa lại mình con ogo và 1tr1 ( bữa đó mưa quá bị khùng hay sao mà cũng ok lun ) Về nhà hận quá lên mạng đổi 1 con T700 bù cho 300k em T700 ko chịu đòi 450k mình nói để xem máy rùi tính , tới tối xem xong thấy máy trầy quá nên đổi 400k T700 chỉ còn đuôi tai nghe còn tai nghe thì em gái cũa bro đó lấy rùi ( chán ) về chưa xài gì rớt 1 cái lụm lên màn hình trắng nhách , bro kia nt : thôi đổi lại máy đi sao đưa mình có thẻ 128 vậy , bấm *101# ko đc. Mình cũng báo cáo tình trạng và ngồi đợi bro ấy qua giải quyết , tới 9h thì bro ấy nói mắc làm nên hẹn sáng , sáng đợi tới 11h thì báo là ko đổi nữa , kết quả : tức hộc máu .
Chuệyn bình thừơng thôi bạn à, làm ăn đôi khi gặp lúc này nọ, thấy chả có gì mà phải lên đây làm topic than vãn cả
bằng tui hok??? trong 2 ngày bj té xe 2 lần...mất dép...mất lun nửa triệu...tháng này nghèo lun roài...chưa đóng tìn nhà...hjchjc