Tìm kiếm bài viết theo id

Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi law89, 15/9/09.

ID Topic : 1214440
Ngày đăng:
15/9/09 lúc 21:42
  1. 365day.vn Thành Viên Vàng

    chuyện kế tiếp nè

    Giang hồ Sài Gòn truy sát nhau, một người chết

    Rạng sáng nay, một nhóm thanh niên đang ngồi dưới chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP HCM) bất ngờ bị toán người lao đến dùng mã tấu truy sát. Một người chết và 4 người bị thương.

    Nạn nhân chết tại chỗ là Hồ Giang Tín Nghĩa (42 tuổi, tự “Dũng Đô”, ngụ lô A, chung cư Tôn Thất Thuyết. 4 người bạn của Dũng "Đô" bị thương gồm Trần Giang Thông Thái, Nguyễn Minh Tuấn, Trần Thanh Tuấn, Huỳnh Phúc Nhân
    Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...! Hiện trường nơi Dũng "Đô" gục chết. Ảnh: An Nhơn. Theo người dân, khoảng 0h, nhóm của “Dũng Đô” khoảng chục người đang ngồi chơi dưới chân cầu thang ở dưới chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP HCM) bất ngờ bị toán người lao đến rút kiếm truy sát. Bị tấn công, nhóm Dũng "Đô" bỏ chạy. Thấy Tuấn bị chém máu tuôn xối xả, Dũng "Đô" lao đến cứu nhưng đối phương quá đông nên tháo chạy ra đường Khánh Hội.
    Nhóm thanh niên truy đuổi gần 50 tên chia 3 tốp bao vây các ngõ xung quanh chung cư. Khi Dũng "Đô" bỏ chạy tới gần chân cầu thang chung cư nối giữa lô A và B thì bị vấp ngã. Cùng lúc này, những tên cầm đao, kiếm xông tới chém liên tục làm Dũng "Đô" gục chết tại chỗ.
    Ở một hướng chạy khác, hai bạn của Dũng "Đô" cũng bị chém bị thương ở đầu và chân. Sau khi gây án, nhóm giang hồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
    Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...! - 1 Bao kiếm thu được tại hiện trường. Ảnh: An Nhơn. “Toán thanh niên từ các hướng bao vây, ai cũng cầm mã tấu chém loạn xạ. Cảnh tượng truy sát như phim xã hội đen. Mọi người trong chung cư thấy nhưng tất cả đều đóng kín cửa, không ai dám ra ngoài. Tôi còn nghe thấy tiếng súng nổ”, một người dân tại đây cho biết.
    Tại hiện trường sáng nay, máu vương vãi khắp nơi xung quanh chung cư. Tại chỗ Dũng gục ngã, công an thu giữ một bao kiếm.
    Theo thông tin ban đầu, vụ truy sát có liên quan đến đường dây cá độ bóng đá nước ngoài. Cách vài xảy ra án mạng, Dũng "Đô" có mâu thuẫn tiền bạc với một số người nhưng hai bên đã được giảng hòa. Những người truy sát “Dũng Đô” là băng nhóm xã hội đen được người nước ngoài ở quận 7 thuê.
    Hiện công an quận 4 đang phối hợp với công an thành phố điều tra làm rõ
     
  2. .: K13 :. Thành Viên Cấp 6

    Nghe đâu đại ca Cái cuối đời chỉ còn chiếc xích lô kiếm chút cơm... sao anh em giang hồ không giúp ông ấy nhỉ ???Huyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!
     
  3. ku bin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người trong giang hồ ^^
     
  4. nguyenhoangphi Thành Viên Cấp 5

    dùng từ giang hồ hảo hớn dc ùi!!!!hi!!!
     
  5. kaiyama29 Thành Viên Cấp 3

    Bổ sung 1 ít cho anh em đọc chơi, nguồn thì từ đâu cũng chả nhớ, cái này copy hơn 1 năm rồi............................
     
  6. lightofwinvn Thành Viên Cấp 4

    li kỳ hấp dẫn thiệt
     
  7. entaroadun Thành Viên Cấp 3

    cám ơn bạn hiền so much
     
  8. vboys7879 Banned

    ba cai thang vo va vo van..tu hinh thi dai' ra quan o do' ma a e giang ho...thu dot nat chang thang nao ton tai..huynh ty nghe ten la sen; d u ...giang ho nghe mac non may cai thang balap'
     
  9. dmquy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trong giới giang hồ còn giang hồ TÁM LŨY nữa. anh em nào biết post lên nha
     
  10. Happy New Thành Viên Cấp 6

    Đánh dấu mai đọc tiếp
     
  11. luongtuan Thành Viên Cấp 1

    Đại - Tỳ - Cái - Thế, sơn đảo, Y cà lết, điền khắc kim, bạch hải đường... những thần tượng giới giang hồ, mấy thằng nhóc nào không biết phát biểu lung tung thì im đi
     
  12. luongtuan Thành Viên Cấp 1

    đúng là nhóc ác, không biết gì, miệng hôi sữa phát biểu lung tung, giang hồ trước 1975 tuy không ra gì nhưng họ là những quân tử và nghĩa khí,trọng tình anh em, không giống bây giờ
     
  13. f_ck_dl Thành Viên Cấp 2

    Ngày xưa mình có đọc một tờ báo cũ về Đại Ca Thay mà bây giwof các báo viết lại ko nói đến. Rằng lúc nhỏ DCT đi đánh giày hay đi móc túi gì đó nhưng tiền có đc đều bị tụi lớn hơn lấy hết. Những ngày ko có tiền thì bị đánh. Vì thế nên DCT tức lắm. 1 hôm DCT có tiền mua đò về cho tụi nó nhậu say quên trời đất. Sau đó trói lại, nhét vào bao bố rồi lấy cây đập hết tất cả chúng nó. Sau đó thì đi nơi khác và bắt đầu cuộc đời giang hồ của mình. Mình nể cái tích cách đó lắm. tháy có bản lĩnh ghêHuyền thoại giang hồ Sài Gòn---Đại CaThay và Lâm chín ngón...!
     
  14. poltergeist Thành Viên Cấp 4

    đánh dấu đã.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. next123
Tổng: 1,368 (Thành viên: 1, Khách: 1,350, Robots: 17)