Chính tay em trồng đấy các Bác . Trông to , tươi , ngon . Sáng nay vặt được 3 quả , đem vào cắt miếng bỏ vào lò vi sóng quay 10 phút cho ngọt thôi các Bác.
Ơ, mướp á? zậy càng...thất vọng. Tưởng dưa leo thì còn...du di. Kiểu này là mấy em matcha...đá đít phải rùi
Hàng nhà không phân thuốc nó đúng hàng ngon đó bác. Bón phân thuốc nhiều như bên ngoài, nó teo hết ruột lại, mua ăn phải tưởng giống tốt nhưng hóa ra do thuốc. Ruột trái cây cũng giống ruột người. Người mình uống thử phân bón xem, ruột teo y chang vậy luôn đó.
Topic khoe hàng nhà mà . Bưởi , cam quýt , sơ ri hay mướp nhà chú cứ đem ra khoe tất cho Ae chiêm ngưỡng nào... Bắt đầu từ bưởi đi
ây dà, em post thì cũng chỉ hình rau quả như của lão Hiệp sỹ thôi, còn mấy cái rau của quả của lão thì trong cái ổ cứng mà em nhận của em đầy nhóc, hiện giờ nó nằm trong tay lão đại @Lạc Hoa Lưu Thủy cơ mà máy của em bị sao mà đưa mấy cái hình lên ko đc nhỉ
Chết chửa,bác nói trễ quá! Chả là tuần trước,lão @loc9000 hộc tốc chạy tới,bảo:"bác đưa ngay cái thẻ nhớ của lão @7800II em mượn cái.Con bồ mới kua nó chê em kiểu cổ lỗ sĩ,ko phê pha gì.Nghe nói lão ấy có nhiều chiêu trò hay!".Thế là tớ đưa,dặn copy xong phải trả ngay vì có ngày bác đòi.Dưng 4-5 hôm chả thấy tăm hơi,tớ alo đòi thì nghe lão ta thều thào:"Mới xài có 2 chiêu đầu mà em kiệt sức,còn con bồ em nằm ngủ 1 đống kìa.Lão @are u sure nghe vậy mượn chạy mất biệt mấy bữa nay,chắc cũng đang nằm như em!" Ko phải máy bác bị sao mà ko đưa hình lên đc,có lẽ cái ổ cứng bị lão nào đánh tráo rồi!