Ông 'trùm' đường dây c..á độ bóng đá trên M88 ở TP.HCM sa lưới thế nào? Ông 'trùm' Nguyễn Minh Đạt (33 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) là một trong những 'tên tuổi khét tiếng' của giới cờ bạc tại TP.HCM với việc nắm trong tay mạng lưới cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn. ...... Sau ông "trùm" là một bà "trùm" Theo điều tra của C50, từ 2015, Đạt đã mở rộng mạng lưới của mình ở khắp cả nước. Trong một lần đi Singapore đánh bạc, Đạt quen và nảy sinh tình cảm với Trần Thị Hồng Trinh (28 tuổi, ngụ Q.7). Lúc này, Đạt rủ Trinh về Việt Nam điều hành đường dây cờ bạc này với Đạt. Ngay sau đó, Trinh rủ rê thêm em ruột của mình là Trần Đông Ca và một số người trong gia đình, họ hàng để cùng điều hành, quản lý các đại lý cấp dưới, giao dịch tiền bạc giúp cho Đạt và Trinh. Trần Thị Hồng Trinh tại cơ quan công an Sau này, Đạt không để Trinh điều hành trực tiếp nữa mà mở cho Trinh một spa khá lớn ở TP.HCM. Đến năm 2016, Đạt bị tai biến, liệt nửa người. Sau thời gian điều trị, Đạt phục hồi, mặc dù vẫn để lại một số biến chứng. Tưởng chừng sau sự cố này, Đạt sẽ quay lưng với con đường cờ bạc. Nhưng không, đường dây của Đạt trên M88 ngày càng lớn, hệ thống đại lý trên cả nước ngày càng nhiều hơn. Lợi nhuận quá lớn khiến Đạt như con thiêu thân tiếp tục lao vào ánh đèn ma mị. Anh em xem thêm : https://m.thanhnien.vn/thoi-su/ong-...-tren-m88-o-tphcm-sa-luoi-the-nao-981228.html
Vấn đề mà mình muốn nói là thế này...con nhỏ trong ảnh phía trên lia cận cảnh là thế này