Hồi chìu chở thèn e đi học về gặp 4 thằng chó bảo vệ bẩn thỉu chạy chiếc elizabet trên đường Phan Huy Ích rất hung hăng và nguy hiểm. Thằng mập cầm lái lấy chân đu theo xe hơi, mấy thằng chó ngồi sau hết chọc gái rồi đánh mông con gái (con nhỏ điên lên đánh lại thì thằng mập phóng xe đi cười man trá), đi ngang 2 ng sv chạy xe đạp pass đầu ng ngồi, vừa chạy hú,.... e nhìn mà nóng máu muốn đạp tụi n té nhào dạy tụi n 1 bài học quá nhưng hèn nhát phóng xe chạy luôn . H mún hỏi mọi ng làm sao có thể 1 vs 4 (vd đi học võ thì học võ gì,đem theo hàng nóng,..e năm nay 22t ồi) trị đc mấy thằng mất dạy như thế và tự vệ nữa dạo này xh phức tạp quá. H vẫn trằn trọc k ngủ dc vì nghĩ lại thấy mình hèn, gặp mấy bác thì xử lý ra sao (tl thật lòng nhé). L1. Qua 3 trang thì thấy ae đa số là chọn cách tránh nhưng lỡ ng bị làm là bn gái ng thân các bác thì sao hix. Phải có cách nào phòng mấy thằng mắc dại như vậy (chúng thường là những đám choai choai)
xã hội giờ thân ai nấy lo vì dàn cảnh quá nhiều nên giờ nhìu khi ng bị hại k bít là bị hại thiệt hay dàn cảnh nên cũng k ai dám lại giúp đời nó hơi bạc...
Nhiều lúc mình cũng như chủ topic nhưng ko thể nào làm gì đc đâu bạn ah,xã hội nó đã như vậy rồi,nói thật nhé bạn tưởng bạn đang đóng phim hả? 1 vs 4 sao đánh,đánh ai? 4 thằng đó đánh bạn thì có có võ cũng vây,còn hàng nóng đem theo làm gì!? Mặc dù mình đem theo đường đường chính chính thấy chuyện bất bình ra tay chém trả nhưng lỡ chính quyền họ thấy phải mang hoạ vào thân ko?hix
--Bác tập võ 10 năm chưa chắc 1 vs 4 được đâu, hic. Trừ khi bác đánh 1 thằng 1 cách dã man làm mấy thằng kia sợ thì ko nói như em đã từng làm. Nhưng lúc ấy 1 vs 8 lận. Quan trọng tụi nó biết cách dàn quân ko, ngày ấy 8 thằng đứng 1 cục trước mặt em, 2 thằng liều mạng lao vô trước. 1 thằng thì em phang ống quyển sụm tại chỗ, 1 thằng em chặt ngay cổ xong nó cà ngất cà ngất rồi phun máu ra. Mấy thằng khác đứng chỉ dám ngó thôi. Lúc đó em cũng bị dính đòn ngay gò má nhưng ko sao. --p/s Em tập vovinam từ nhỏ dc 1 năm, qua Karate dc 1 năm, bgio đang theo thiếu lâm cũng dc 3 năm rồi. Có thể đánh côn các loại, dao, búa và 1 số binh khí giang hồ khác. Ngày nào cũng chạy bộ 5km ạ. Hihihi
chịu thôi! xh bây h loạn lạc thế cả... tốt nhất nó chưa làm j mình thì mình ko đụng tới nó, 4 đánh 1 ko liều chơi ko lại đâu... dễ mang họa lắm bạn ak
Thay ngua mat cai gi do la to chup hinh dua no len mang , dua len bao dai cho tui no an gach cua du luan la hay nhat . Vua manh me va khong hen nhat truoc su bat cong cua xa hoi nay .
thui chiện không dính tới mình đùng nhúng tay vào làm ơn mắc oán đó,với lại khúc đường đó toàn dân cho vai nặng lại ko,dính vào mắc công mang họa cho nhà chủ thớt đó