Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Làm người tốt sao mà khó

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 15/10/19.

ID Topic : 9412108
Ngày đăng:
15/10/19 lúc 10:21
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    Nỗi lòng hiệp sĩ Bình Dương xin nghỉ Đội phòng chống tội phạm

    Sau nhiều năm lăn lộn tham gia bắt cướp ở Bình Dương, mới đây hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bất ngờ gửi đơn xin rút khỏi CLB phòng chống tội phạm do 'vướng quy chế'.



    Làm người tốt sao mà khó


    Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải

    Bị “trói chân” bởi quy chế

    Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SN 1971, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) được đông đảo người dân cả nước biết đến với công việc săn bắt cướp.

    Tính đến nay, anh đã có hơn 20 năm tham gia săn bắt cướp với tư cách là Đội phó Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một), lập được nhiều thành tích khiến dư luận rất khâm phục. Anh còn được người dân quý mến bởi tấm lòng quả cảm, không ngại nguy hiểm khi giúp người.

    Tuy vậy, mới đây anh Hải bất ngờ gửi đơn xin rút khỏi CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa do gặp khó trong quy chế hoạt động.

    Trong đơn, hiệp sĩ Hải viết: “Tôi là Nguyễn Thanh Hải, hiện đang là Đội phó Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Hôm nay tôi làm đơn này kính xin Ban lãnh đạo xem xét cho tôi được nghỉ việc, không tham gia vào Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa. Lý do: Tôi muốn giúp người dân, giúp xã hội nhưng các quy chế hoạt động của Đội không còn phù hợp với tôi”.

    Trao đổi với PV VietNamNet, anh Hải cho hay, mấy chục năm qua anh và các anh em hiệp sĩ không màng nguy hiểm tính mạng, quyết bắt bằng được các đối tượng trộm cướp để tìm lại tài sản cho người dân.

    Đến nay, anh em hiệp sĩ đã bắt được hàng ngàn đối tượng trộm cướp, phối hợp với công an phát hiện và điều tra rất nhiều vụ án. Đối với cá nhân, anh được nhận hàng trăm bằng khen từ cấp Trung ương đến địa phương do thành tích bắt cướp xuất sắc.

    Tuy nhiên, càng ngày anh càng thấy bị “trói chân” bởi quy chế hoạt động, từ đó gây khó khăn trong việc bắt các đối tượng vi phạm pháp luật.

    Cụ thể, theo quyết định 34 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành vào tháng 11/2013, tỉnh hình thành các Đội phòng chống tội phạm theo từng phường, xã. Điều 16 của quy định này yêu cầu các hội viên (còn gọi là hiệp sĩ) "khi phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội hoặc truy đuổi người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã ra ngoài phạm vi xã, phường các hiệp sĩ phải báo ngay cho Ban chủ nhiệm CLB để báo cáo cơ quan công an tổ chức phối hợp truy bắt".

    Theo hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, quy định này không còn phù hợp với tình hình thực tế, bởi lẽ tội phạm hiện nay không chỉ hoạt động tại một địa phương nhất định mà liên tục di chuyển, có khi từ tỉnh này qua tỉnh khác, thậm chí còn chạy qua Campuchia để lẩn trốn.

    Trong khi đó, các hiệp sĩ truy đuổi để bắt giữ thì bị CLB khiển trách đã hoạt động sai địa bàn, vi phạm quy chế hoạt động.

    "Khi đối tượng phát hiện anh em hiệp sĩ thì tăng ga bỏ chạy, chúng tôi phải truy đuổi gần 100km/h qua nhiều chướng ngại vật thì làm sao mà báo cho CLB được, vậy khác gì làm khó anh em làm việc chính nghĩa" - hiệp sĩ Hải bức xúc.

    Làm người tốt sao mà khó - 1

    Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (bìa phải) trong một lần bắt đối tượng trộm cắp

    Cũng theo anh Hải, đã nhiều lần anh góp ý với CLB về những khó khăn trên nhưng không được chấp nhận, buộc anh phải làm theo đúng quy chế. Do quá buồn lòng, anh quyết định xin nghỉ để hoạt động tự do, có điều khiện giúp đỡ người dân.

    Lãnh đạo CLB phòng chống tội phạm nói gì?

    Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Chủ tịch UBND phường Phú Hòa (kiêm Chủ nhiệm CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa) cho biết, bản thân bà cũng rất bất ngờ khi biết hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin rút khỏi CLB, Ban chủ nhiệm chỉ biết sự việc này khi anh Hải quay clip tâm sự trên mạng xã hội.

    Giải thích về quy chế hoạt động gây khó cho hiệp sĩ, bà Thúy cho rằng CLB luôn tạo điều kiện cho anh em hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy các quy chế do tỉnh ban hành có gây khó cho thành viên, nhưng CLB vẫn linh động, không bắt buộc phải thực hiện theo quy trình.

    "Ví dụ như anh em đang truy đuổi cướp trên đường thì CLB không bắt buộc phải thông báo ngay lúc đó. Lúc nào bắt được đối tượng rồi anh em thông báo về cho Ban chủ nhiệm cũng không sao...", bà Thúy bày tỏ.

    Làm người tốt sao mà khó - 2

    Một người dân biết tin hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin nghỉ đã đến động viên anh

    Về nguyên nhân dẫn đến việc hiệp sĩ xin rút khỏi CLB, bà Thúy cho hay từ ngày anh Hải nộp đơn đến nay CLB vẫn chưa gặp được anh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó có hướng giải quyết để mọi việc thuận lợi hơn.

    "Thời gian tới, Ban chủ nhiệm sẽ mời anh Hải lên để làm việc, nếu anh nhất quyết xin nghỉ thì CLB cũng giải quyết theo nguyện vọng cá nhân, mọi hoạt động của đội phòng chống tội phạm vẫn diễn ra bình thường" - bà Thúy nói.

    Chiều 14/10, phóng viên VietNamNet đã liên hệ với Thượng tá Trần Mạnh Hà - Trưởng phòng Xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (thuộc Công an tỉnh Bình Dương) để làm việc về vấn đề trên. Tuy nhiên, Thượng tá Hà nói do “quy chế” phát ngôn không thuộc thẩm quyền nên không thể trao đổi với báo chí.

    Minh Tâm
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Có gì đâu mà khó, cứ rượt đuổi tên cướp, nếu nó chạy sang địa bàn khác thì ngưng đuổi và quay về, như vậy là trong địa bàn của mình không còn cướp nữa, giống như CAP đuổi bắt những người bán hàng rong vậy, phường bên A đuổi thì người bán hàng rong chạy qua phường bên B vì chỉ cách nhau bên lề đối diện, thế là phường bên A kéo quân về, còn bên B chưa có chiến dịch nên người bán hàng rong vẫn ung dung bày ra bán tiếp, nếu bên B đuổi thì họ lại kéo nhau chạy qua phường bên A.
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bắt cướp giờ cũng phải xin phép nữa . Làm như nó là tài sản của ai đó .
     
  4. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Cướp đi đến đâu, quan sở tại nơi đó chịu trách nhiệm. Việc của anh đuổi cướp chạy qua địa bàn khác là anh đã sai. Anh đã làm cho tình hình trộm cướp của địa bàn đó biến động. Do đó, anh phải thông báo với địa phương để địa phương còn có số liệu báo cáo lên trên.
    Cơ mà vừa chạy xe vừa gọi điện thoại thông báo có khi còn bị CSGT thổi phạt vi phạm giao thông đấy.
    Trông chờ vào lực lượng Công An hỗ trợ bắt cướp chắc... đến Tết Congo cũng chưa tóm được tên nào. Ai đã từng gọi cho 113 khi cần hỗ trợ sẽ hiểu điều này.
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    à gọi thì sẽ được trả lời là đứng đó chờ họ sẽ tới hỗ trợ, bởi vậy nếu muốn gọi hỗ trợ thì phải kêu tên cướp đừng chạy nữa, chờ một chút.
     
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ở cái thớt mới lập tôi nói có sai đâu, cái xứ này nó coi mạng người rẻ lắm.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Để kêu mấy thằng lập ra cái qui chế này ra ngồi chạy xe 100km / h rồi móc điện thoại ra gọi coi tụi nó làm được không .
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/10/19
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  8. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Mấy cô gái bán hoa hay áp dụng cách này. Nên những đường giáp ranh 2 phường hay 2 quận thì mấy cô hay đứng. Bên đây ra quân thì mấy cô chạy qua bên kia đường thì xem như CA bên đây đứng ngó vì ngoài địa bàn quản lý.
    Bác cứ ra Lý Thường Kiệt đoạn trường DHBK .. nhiều em mới 18,20 nhìn đẹp phải biết.
     
    7800II, loc9000, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  9. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Bác lập luận thật logic, chặt chẽ.
     
  10. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Khu vực này 99% là chuyển giới ko à bác ơi.1% còn lại là bọn chuyên gài khách để cướp.
     
    7800II, TUAN_VU and ruaden4 like this.
  11. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Vậy hả bác.
    Đi ngang thấy mấy em đẹp ơi là đẹp. Hóa ra là chuyển giới. hic.... hic...
    Nhầm tai hại quá.
     
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đù, lòi ra rồi nhé, nếu ko đi nhiều sao mà biết đc nhỉ.
    năm 2006 bị trộm cạy cửa vào lấy mất cái xe future II, hàng xóm thấy mà ko dám la, đợi nó vừa đi là chạy qua báo, gọi cho 113 nó bảo anh thử chạy ra mấy đường vòng vòng gần đó xem tụi nó còn ở đó ko.
    đm ko lẽ chửi nó
     
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ơ, check rùi á Làm người tốt sao mà khó
     
  14. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    113 tốt quá nhỉ. Hướng dẫn thật nhiệt tình.
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cái hồi mới ra 113 có cái đám gì chẳng nhớ trong xóm, hát hò ăn nhậu tới 2g sáng. Tui alo 113, 15 phút sau hai xe mô tô chạy vào giải tán ngay. Làm người tốt sao mà khó
     
  16. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Lúc nào cũng thế cả, cái gì mới cũng tốt. Càng lâu dài càng tệ.
     
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nghe giống mấy...bà đầm trong nhà Làm người tốt sao mà khó
     
  18. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Bác đã hiểu đúng 100% điều em muốn nói.
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ý của bác là giống vậy hả

    Làm người tốt sao mà khó
     
    TUAN_VU, 7800II, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  20. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chính thức rời câu lạc bộ chống tội phạm Phú Hòa, 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải bị 'đòi lại' xe máy

    Sau khi xem xét đơn, CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa đã quyết định giải quyết cho anh Hải nghỉ việc tại đội xung kích theo nguyện vọng cá nhân, mọi hoạt động của CLB vẫn diễn ra bình thường.


    Thông tin trên báo Vietnamnet, trong sáng 18/10, Ban chủ nhiệm CLB đã trao quyết định nghỉ việc cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải theo nguyện vọng cá nhân.

    Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Chủ tịch UBND phường Phú Hòa (kiêm Chủ nhiệm CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa) cho biết, sau khi xem xét đơn, CLB đã quyết định giải quyết cho anh Hải nghỉ việc tại đội xung kích theo nguyện vọng cá nhân, mọi hoạt động của CLB vẫn diễn ra bình thường.

    Theo bà Thúy, dù hiệp sĩ Hải không còn là thành viên trong CLB nhưng anh vẫn hoạt động săn bắt cướp với tư cách công dân. CLB và chính quyền sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để anh Hải tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh trật tự.

    Nguồn tin trên báo Thanh Niên, theo quyết định của UBND P. Phú Hòa, bên cạnh việc chấp thuận cho thôi không tham gia CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa, “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải còn có trách nhiệm bàn giao lại các công cụ, phương tiện được trang bị trong thời gian tham gia CLB cho Công an P.Phú Hòa.


    Làm người tốt sao mà khó


    “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải chính thức rời câu lạc bộ chống tội phạm Phú Hòa. (Ảnh: PLO)

    TÀI TRỢ
    Trả lời báo trên, “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải cho biết trước đây đã được UBND tỉnh Bình Dương trao tặng xe máy hiệu Yamaha Exciter để dùng làm phương tiện tuần tra, truy đuổi tội phạm. “Ngoài ra, tôi không nhận gì hết, tay không bắt cướp. Trong ngày hôm nay (18.10) tôi sẽ bàn giao xe máy lại cho Công an P.Phú Hòa”, anh Hải nói.

    Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SN 1971, ngụ TP Thủ Dầu Một), là Đội phó đội xung kích phòng chống tội phạm thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Anh được đông đảo người dân biết đến với công việc săn bắt cướp gần 20 năm nay, bắt hàng ngàn vụ trộm cướp trên địa bàn.

    Trước đó, anh Hải cho biết, để đưa ra quyết định trên đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí, anh phải mất ngủ nhiều đêm và rồi đã đưa ra quyết định nộp đơn xin nghỉ công tác tại Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

    Lý do được anh Hải đưa ra là do có rất nhiều nạn nhân ở nhiều nơi, địa bàn khác nhau trong tỉnh cầu cứu. Thế nhưng, với quyền hạn của anh thì không thể hoạt động ngoài phường Phú Hòa. Anh thậm chí đã nhiều lần bị viết bản kiểm điểm vì đã đi bắt tội phạm ở địa bàn không phải phụ trách.

    Anh Hải cho biết dù nghỉ sinh hoạt CLB phòng chống tội phạm của phường nhưng anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ người dân bắt tội phạm ở bất kỳ đâu.

    Ngọc Phượng (Tổng hợp)
     
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.

Chia sẻ trang này