Tìm kiếm bài viết theo id

"Lùa ngựa vào chuồng" là kế gì? Sao tui ko thấy trong 36 kế của Quỷ Cốc Tiên Sinh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lenhathao, 28/9/16.

ID Topic : 8602613
Ngày đăng:
28/9/16 lúc 10:06
  1. lenhathao Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    7/9/04
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    591
    "Lùa ngựa vào chuồng" là kế gì? Sao tui ko thấy trong 36 kế của Quỷ Cốc Tiên Sinh?

    Kế 'lùa ngựa vào chuồng' bắt nghi can gây thảm án
    Thấy bị truy lùng ráo riết, nghi can giết 4 bà cháu Doãn Trung Dũng vội rời cánh rừng ngập mặn ở Quảng Ninh bơi vượt sông sang địa bàn Hải Phòng, trúng kế “lùa ngựa vào chuồng” của Ban chuyên án.
    Lùa ngựa vào chuồng là kế gì? Sao tui ko thấy trong 36 kế của Quỷ Cốc Tiên Sinh
    Nghi can Doãn Trung Dũng, bị cáo buộc gây ra vụ thảm án tại Quảng Ninh. Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp

    Ngày 27/9, trung tá Vũ Xuân Bảo (Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm xã hội, Công an Hải Phòng) cho biết khi thảm án 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh được phát hiện, Công an Hải Phòng đã huy động tối đa quân số tham gia cùng Công an Quảng Ninh và lực lượng của Bộ Công an.

    Nhận định nghi can Doãn Trung Dũng khi lẩn trốn có thể sẵn sàng sát hại người dân vô tội, với kinh nghiệm bắt hàng trăm kẻ cộm cán, Công an Hải Phòng đề xuất áp dụng kế sách “lùa ngựa vào chuồng” và được Ban chỉ đạo chuyên án đồng ý.

    Theo kế hoạch, tại địa bàn Uông Bí (Quảng Ninh), nhà chức trách tổ chức truy kích để tên này hoảng sợ mà tìm đường thoát. Khi đó, hắn chỉ còn lối duy nhất là bơi vượt sông sang huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), nếu không muốn xuất hiện ở ngoài đường. Tại đây, hơn 400 cảnh sát sẽ ém sẵn tại nhiều địa điểm, trong đó tập trung chủ yếu tại nhà người thân, bạn bè của Dũng.

    Chiều tối 25/9, nhận được tin báo Dũng xuất hiện ở gần nhà, ven khu rừng ngập mặn ven sông Uông tại khu 7, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí và mò vào một nhà dân tìm cơm ăn, hơn 200 công an, dân phòng với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đã khép vòng vây. Tuy nhiên cuộc vây bắt thông đêm không thành công.

    Đúng dự đoán của Ban chuyên án, Dũng bị đánh động đã lập tức rời “hang”. Thông thuộc địa hình, lại bơi tốt, Dũng vượt qua sông Uông rồi bơi qua khu vực tiếp giáp với sông Bạch Đằng sang huyện Thủy Nguyên.

    Trưa 26/9 từ nguồn tin báo Dũng đang ở nhà một người bạn tại xã Tam Hưng, hàng chục trinh sát đã bí mật tiếp cận. Do trong nhà có nhiều trẻ nhỏ, Ban chỉ đạo phá án yêu cầu ém quân từ xa để tránh bị lộ, cũng như phòng ngừa việc Dũng khi cùng đường sẽ bắt giữ con tin. Tuy nhiên, việc theo dõi hắn vẫn được thực hiện thông qua "mạng lưới" người dân ở khu vực này.

    21h cùng ngày, Dũng bị "dụ" bắt taxi đi về cầu Bính và khi vừa vào quán cà phê của người quen tại ngã ba chân cầu Bính, tên này đã bị các trinh sát "đợi sẵn". Trước đó, công an định dừng chiếc taxi với lý do kiểm tra giấy tờ nhưng lo ngại không đảm bảo an toàn cho tài xế nên kiên nhẫn đợi.

    Tại trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên, Dũng khai chiều tối 23/9 tìm đến nhà người họ hàng là chị Vũ Thị Thanh hỏi vay 20 triệu đồng nhưng không được. Vốn là cháu rể, hắn ở ăn cơm, ngồi chơi. Khi ngủ qua đêm ở đây, lúc chị Thanh đi làm ca 3 chưa về, hắn đã cầm dao và chày giã cua sát hại bà Hát (mẹ chị Thanh) cùng hai con của chị và một người cháu.

    Với thành tích phá án, Ban chuyên án đã được Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã thưởng 100 triệu đồng; Thành ủy - UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng 200 triệu đồng.

    Vụ thảm án gây chấn động Quảng Ninh được phát hiện vào sáng sớm 24/9 khi chị Thanh làm ca đêm về, thấy xác mẹ đẻ cùng hai con 8-9 tuổi và đứa cháu 3 tuổi ở trong phòng ngủ và bếp.

    Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, trong ngày 24/9 Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố điều tra. Trưa 26/9, lệnh truy nã Dũng được phát ra. Trước đó, hàng trăm người đã truy tìm Dũng tại cánh rừng ngập mặn gần nhà hắn ở tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí.

    Dũng có 2 tiền án, thường chơi bời lêu lổng. Khi thảm án được phát hiện, anh ta vẫn chơi đánh bạc tại nhà, nhưng hay tin công an đang có mặt ở khu vực này đã vội vượt tường rào bỏ chạy.

    Giang Chinh

    http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-l...-chuong-bat-nghi-can-gay-tham-an-3475054.html


     
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thực chất con cháu đời sau ai cũng đọc và ai cũng biết mấy cái kế này.Nên cần phải biến chiêu để thích hợp thời đại.

    Ví dụ : ngày xưa ngừoi ta cần 1 bạn đời đoan trang,đức hạnh.Bây giờ thì không cần ,"em không cần chăm sóc sức khoẻ của anh,em chỉ cần chăm sóc tốt đời sống tình dục của anh là greate" hay "mình sẽ oral s...e..x ở cinema,ở car,ở wc..." - trích dẫn email của "đại da - đại dâm" Cao Toàn Mỹ.Xã hội đã thay đổi nên suy nghĩ cũng thay đổi ngày càng trần trụi hơn.
     
  3. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Á đù,khó vậy mà thánh cũng nghĩ ra.Ăn gì em cúng.
     
  4. $kute911$ Thành Viên Cấp 4

    "Lùa ngựa vào chuồng" là kế của người việt! Còn quỷ cốc tử là đại ca của tập cận bành! Kế mình hay hơn chứ! Đồ tàu so sao được!
     
  5. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Khi bắt được thì muốn vẽ gì mà ko được... báo chí cứ giật tít câu like thôi... mà thằng này đúng ác... chắc chưa biết chính xác động cơ giết người là gì?
     
  6. giatrunghoa Thành Viên Cấp 6

    Cờ Cá Ngựa ai chơi rồi sẽ hiểu muốn ngựa vào chuồn là 1 kế sách
     
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    kekeke nói như bạn vậy là dùng kế sách của dân chơi cờ bạc à, theo mình thì dùng từ "chặt hẻo" luôn cho nó máu.
     
  8. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Chỉnh sửa cuối: 29/9/16
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Do nó chơi ma tuý đá nên bị ảo tưởng là ngừoi ta ghét nó nên không chịu mượn tiền...

    Có lần nghe thằng bạn kể,3 thằng chơi ma tuý đá chung.Thằng này nghi thằng kia lấy bóp của mình.Nó rút dao ra xả tè lè thằng này.

    Bởi vậy,tránh xa mấy thằng chơi đá cho chắc.
     
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Câu kế gì không hiểu cứ đọc lái lại là ra hết.
     

Chia sẻ trang này