Hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở quán nhậu Sài Gòn, 1 người tử vong Khoảng 10 người chạy xe máy mang theo hung khí xông vào hỗn chiến với nhóm thanh niên đang ngồi trong quán nhậu ở quận 12 khiến cả khu vực hỗn loạn. Rạng sáng 14/7, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỗn chiến khiến một người tử vong trong quán nhậu ở phường Hiệp Thành. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thái Linh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 13/7, một nhóm thanh niên ngồi trong quán nhậu ở giao lộ HT43 và HT06 (phường Hiệp Thành, quận 12) thì một nhóm khác chừng 10 người xuất hiện, cầm hung khí xông vào hỗn chiến. Vụ việc khiến cả khu vực hỗn loạn. Người dân lo sợ, vội đóng hết cửa. Cuộc ẩu đả khiến một người bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo một số người dân, một giờ trước khi xảy ra vụ việc, 2 nhóm thanh niên vào ăn uống tại quán nhậu gần đó thì xảy ra mâu thuẫn. Được chủ quán can ngăn, một nhóm bỏ qua quán nhậu kế bên ngồi, sau đó cuộc hỗn chiến xảy ra. Cảnh sát đã trích xuất camera thu giữ một số tang vật vụ án, mời một số người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Phường Hiệp Thành, nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Google Maps. Lê Trai
mẹ, ở cái xã hội mình giờ cũng loạn lạc lắm, vừa rồi có cái vụ 4 thằng cầm súng ngắn định cướp, lôi thằng con ra chích điện mà ông cha lấy bình chữa cháy phun làm nó sợ bỏ đi đấy. mặc dù đã phát hiện từ sớm là tụi nó chưa đột nhập vào đc mà ko có súng nên ko làm gì đc. em thì cũng thủ 1 cây súng hơi, nếu vào trường hợp trên thì mình ở trong nhà tỉa ra cũng làm nó sợ ko dám xông vô như vậy, có bị phát hiện thì cũng chỉ xử lý hành chính và thu súng là cùng, mình cứ bảo vệ mình và gia đình trước đã
Thằng nào cũng có súng và thằng nào cũng sợ chết . Giống như nó muốn vào nhà đó trộm thì nếu có người trong nhà thì nó sợ . Tâm lý con người ai cũng sợ chết dù lúc nào cũng muốn làm anh hùng.