Tìm kiếm bài viết theo id

Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi solestyles, 20/9/13.

ID Topic : 6959772
Ngày đăng:
20/9/13 lúc 10:25
  1. solestyles Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    15/10/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,860
    Thấy bài vui, post cho anh em đọc, tại chữ hơi nhỏ vì copy từ FB nhé!
    Anh em thông cảm

    Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI.



    DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI.


    "Chào các bạn. Như vậy là chỉ còn mấy ngày nữa cuốn Nhật Ký đầy cảm xúc và tâm huyết có tên XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI kể về hành trình qua 52 nước của mình sẽ được ra mắt độc giả. Mình mong các bạn ủng hộ nhé. Nội dung nhật ký được viết theo văn phong "vừa đi đường, vừa kể truyện" được tóm tắt như sau:

    Năm 2010 mình tốt nghiệp hết lớp 12 chuyên Toán tổng hợp, mình bỏ nhà đi bụi với 700 ngàn đồng trong túi. Đầu tiên mình đến cửa khẩu Mộc Bài qua Campuchia đánh bạc thắng được 10 củ.

    Tiếp theo mình tiếp tục vượt biên sang Lào mà chả cần visa để ăn chơi vài hôm rồi xin đi làm bồi bàn kiếm tiền. Kiếm được 1 mớ mình lại lượn sang Thái. Sang Thái mình xin làm phụ hồ ban ngày, ban đêm thì xách Vali lên đi du lịch khắp đất nước rồi sáng hôm sau lại trở về chỗ cũ đi làm phụ hồ kiếm tiền. Cứ như thế trong 1 tháng trời mình được kha khá rồi lại vọt sang Mianma, rồi Malay.

    Sau đó, để tiết kiệm tiền vé máy bay. Mình mua 1 cái áo phao, bơi thẳng đến Singapore. Đến nơi mình xin được việc đứng trong tủ kính ở khu phố đèn đỏ và đi giặt quần chip cho các gài làng chơi ở đây kiếm được vài ngàn đô Sing. Lần này mình oách lắm, bay thẳng đến Brunei. Ở Brunei rất nhiều người tốt, mình được gặp Thái tử và lăn ra ăn vạ, được Thái tử cho thêm 20 củ.

    Mình muốn sang Philipin mà chưa biết đi cách nào. Thật may, mấy anh tàu cá của Trung Quốc lảng vảng gần bãi cạn Hoàng Nham đang tranh chấp đã cho mình đi nhờ vì thấy mình quá giống Trung Quốc. Đến Phillipines đúng dịp trời bão to, mình giúp người dân dựng nhà và được tặng 10 củ.

    Sau khi rời Phillipines mình sang Macau, tại đây mình xin được một việc tại một sòng bài nổi tiếng. Tại sòng bài, công việc của mình là múa cột và hát giống bạn Angela Phương Trinh ngay tại bàn chơi black jack. Mỗi bàn có 10 người chơi, mỗi giờ họ sẽ tung lên chỗ cột mình múa 1 tờ USD xanh lè, chính vì thế mình có thu nhập 10USD/giờ mà nhiều bạn cứ thắc mắc là làm thế nào có được. Ở sòng bài này, tuy lương cao nhưng chi phí ở Macau khá đắt đỏ, mình không tiết kiệm được mấy, cho đến một hôm mình tình cờ gặp thần bài Châu Tinh Trì, do mình phục vụ tốt mà anh ấy lại trúng quả đậm hơn 100 tỷ nên anh đã đập thẳng vào mặt mình 15 củ tiền boa. Chán Macau, mình lại thuê xuồng ba lá bơi sang Inđônexia. Tại đây mình quét rác tại khách sạn tổ chức Miss World ở Bali cũng được 15USD/h, kể cũng không tệ.

    Sau mấy nước Đông Nam Á, mình tiếp tục hành trình sang Nepal. Một lần xui xẻo mình đang phi xe máy tốc độ 100km/h thì xe bị dính đinh tặc, thế là mình ngã lộn tùng phèo, gẫy cả xương ống chân. Nhờ có một vị thần y Nepal đắp thuốc chỉ 1 tuần sau mình đã có thể phi lạc đà sang nước Ấn Độ. Thời điểm mình tới Ấn Độ mình rất lo lắng vì thời điểm đó ngành "công nghiệp hấp diêm" của Ấn phát triển cực thịnh, tuy vậy trong chuyến hành trình của mình, mình đi cùng một anh chàng người Ấn cao, to, đen, hôi, chúng mình cùng ngủ 1 phòng, có 1 cái giường mà suốt hành trình anh ấy không làm gì mình cho dù có hôm quá nóng, mình chỉ còn mặc độc cái quần chip. Chính vì thế mà anh ấy hay gọi mình là Huyền Chip đó. Khi về nước, mình mới biết lý do anh ấy không làm gì mình là vì anh ấy đã bị thiến vì trước đây tham gia vào một vụ "hấp diêm" trên xe bus ở New Delhi.

    Như các bạn biết đấy. Thế là mình đi sơ sơ qua được 10 nước Châu Á rồi. Như vậy là hết tập 1 mang tên "Châu Á đi dễ quá à, ăn vạ là thành công"


    Tập 2 của mình sẽ nói về chuyến đi tại châu Âu, nơi nổi tiếng là khó xin Visa. Đồng thời mình sẽ fổ biến các bạn biết “Công nghệ ăn vạ” để xin Visa thế nào nhé. Chuyến đi của mình thật tuyệt, chỉ với 700 ngàn thôi, mình tin rằng ai cũng có thể làm được."
     
  2. ventoan1992 Sorry I Cant Be Perfect

    cười lộn ruột =))
     
  3. py_joli Banned

    700 nhiều quá dậy :v
     
  4. datnguyen89 Thành Viên Cấp 2

    nghe nói 25 nước mà
     
  5. solestyles Thành Viên Cấp 5

    25 là Xách balo bác ạ... em xách dép chạy qua tới 52 nước cơ... =]]
     
  6. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Cười ngất với bác nàyMình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI.Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 1
     
  7. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    vãi cả tào lao :beat_shot:
     
  8. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tốn 700 ngàn là quá nhiều, theo mình thì sau khi đi 52 nước thì còn kiếm được 700 ngàn nữa đó, cứ đến mỗi nước thì xin làm bốc xếp, phụ hồ, thế nào mà không dư tiền mang về.
     
  9. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Đừng quá lố nha các bạn
     
  10. tranquochuy_nt Thành Viên Cấp 2

    70k là quá dư để đi 52 nước, em đang có kế hoạch 500k đi vòng quanh thế giới đây,

    em sẽ dùng 500k mua 10 kí comdom animal, 2 kí mỡ bò và 1 hộp keo dán sắt

    kế hoách em qua campuchia em sẽ chu ass lên để anh em bên đó thông sau đó em qua các nước châu âu em sẽ dùng mỡ bò trộn keo dán sắt cho lũ tây nó thông ass khi thông keo dán sắt sẽ dán chặc lại em sẽ kiện tụi nó thế là em có lúa để đi tiếp

    dự chi : 10 kí comdom animal giá sỉ 300k
    2 kí mỡ bò : 100k
    1 chai keo dán sắt : 5k

    còn dư lại 95k em mua mì hảo hảo ăn qua ngày để tới campuchia

    đó là kế hoạch em đó các anh ợ
     
  11. solestyles Thành Viên Cấp 5

    phải coi mặt tiền mới làm được chú Huy ạ... không phải ai muốn chu là chu đâu =.=!
     
  12. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    thằng này :angry: kể ba xàm ba láp....



    nhưng mà...Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI.Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 1Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 2Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 3Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 4Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 5Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 6Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 7Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 8


    .... mình cũng có nghe câu chuyện đi mấy chục nước với mấy trăm ngàn ! và mình sẽ tin nếu nó là Maria Ozawa Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI. - 9
     
  13. solestyles Thành Viên Cấp 5

    chú đổi tên thành Owaza cho nó gần giống thần tượng của chú nhé! Vãi lọ, đã bảo copy cho đọc rồi còn kể... kể kể cái nồi...
     
  14. seller_DK Thành Viên Vip

    Tiêu biểu, thành viên Annie Nguyễn đã thẳng thắn bày tỏ rất nhiều thắc mắc và băn khoăn về những chia sẻ của cô gái 9X từng tuyên bố đi qua 25 nước. Xin đăng tải nguyên văn ý kiến của thành viên này.

    “Nếu các bạn vẫn một mực gọi chúng tôi là anh hùng bàn phím. Vậy cá nhân tôi đã từng đi 25 nước thì có thể "xin phép" được nói.

    1. Em ấy vẫn không giải thích lý do không đủ chứng minh tài chính 5.000 USD mà vẫn được đại sứ quán Irasel cấp visa. Một khi nộp hồ sơ lên đại sứ quán, yêu cầu đầu tiên là đủ giấy tờ thì người ta mới nhận, nếu thiếu người ta sẽ nhắc nhở bổ sung đến khi đầy đủ thì mới cấp visa.

    Nếu như Huyền nói em có làm nhiều phóng sự về vụ này, thế sao em không đưa ra? Nếu nói như em thì đại sứ quán Irasel sẽ xử lý như thế nào khi họ đã ra luật như thế nhưng lại đặc cách cho em. Nếu có lý do thì nhiều người ở đây cũng muốn biết để xin du lịch.

    2. Casino không được chụp ảnh, sao em lại có hình? Mình học chuyên ngành khách sạn ở nước ngoài. Theo mình biết khi đi làm casino cho công việc dealer (người chia bài) người ta cũng cần học một khóa về nghiệp vụ, hoặc cũng ít ra cũng được training cho đến khi đat được mức độ thành thục nào đó.

    Cho dù casino nhỏ hay không thì cũng phải có huấn luyện và tiêu chuẩn biết tiếng bản xứ tối thiểu. Casino cũng đâu muốn mất tiền của họ! Mướn bồi bàn bưng nước trong casino thì còn chấp nhận được, chứ đâu phải đi làm dealer không biết tiếng, không trình độ nhào vào sao người ta nhận.
    3. Em đừng dạy người ta cách xin việc trong khi em mới 23 tuổi. Không phải cứ đi gõ cửa là người ta cho. Mà với lại, kinh nghiệm gì cho mấy vụ làm việc chui?

    4. Cái vụ đụng xe. Bản thân mình từng bị gãy xương, ông anh thì bị tai nạn gãy chân hai lần. Em có nói quá không vậy, một tuần sau đi chơi leo núi bình thường?! Nếu em nói lại là "nửa đùa nửa thật", thì làm ơn hãy đính chính cái nào nói đùa, cái nào nói thật.

    5. Cái hình visa đăng nhỏ thế làm sao người ta thấy. Với lại chị cũng không quan trọng hóa em đi được bao nhiêu, mà là thái độ của em. Em nói không cổ xúy nhưng tại sao lại cho rằng đất nước đang hội nhập, người trẻ không đi mới đáng lo.

    Em à, nước mình còn nghèo có nhiều cái cần lo hơn, đã vậy còn mang "tiếng" với nhiều nước vì cái kiểu trốn qua nước ta đi làm chui, văn hóa du lịch còn kém. Vậy kiểu "đi" như em giúp gì cho đất nước. Đi như em liệu đất nước mình sẽ bớt lo, hay còn mang tiếng thêm nữa. Hãy là một người du lịch đúng nghĩa. Không có chính phủ nào thấy vui khi qua nước người ta du lịch rồi đi làm chui như thế cả".
     
  15. solestyles Thành Viên Cấp 5

    Tán đồng, nhưng bài này viết ra chỉ mang tính giải trí... Chuyện nực cười là cái giá phải trả và chuyến đi 25 nước có gì là mới??
    Tác giả bài viết của tôi đã chỉ ra câu chuyện đằng sau nó đầy tính hài hước để suy nghĩ thôi...
    Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI.
     
  16. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    vui mà bạn?Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI.
    thấy em này bị voz chửi quá trời mà, hôm qua đăng trên yahoo thì phải...
    thớt diển tả sinh động quá ta
     
  17. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Bá đajo thật hehee
     
  18. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    đóng net 200k/ tháng đi dc 168 nước trên TG này Mình đã đi 52 nước chỉ với 700 ngàn như thế nào? DU LỊCH À? XÁCH DÉP LÊN VÀ ĐI THÔI.)
     
  19. manila209 Thành Viên Cấp 2

  20. 5gcmlt Thành Viên Cấp 3

    antifan lớn của Huyền Chip
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhacaiuytinso2vip
Tổng: 1,614 (Thành viên: 1, Khách: 1,595, Robots: 18)