Tìm kiếm bài viết theo id

Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Thích Bốn Lù, 28/3/13.

ID Topic : 6544535
Ngày đăng:
28/3/13 lúc 16:00
  1. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cũng tùy bạn à, qua đó biết tiết kiệm , siêng năng thì có $ thôi, ko ai như ai đâu
     
  2. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    mình thấy cả 8 AE họ của mình đang ở US đều có cuộc sống đảm bảo cả, có lẽ do họ may mắn hơn bạn, ai cũng mỗi năm mỗi về VN chơi và sau 5nawm ở bên đó ai cũng đã mua được nhà.
    chúc bạn may mắn
    chắc có lẽ bạn đang định cư ở cali nên cuộc sống hơi vất vả
     
  3. Thích Tất Cả Thành Viên Cấp 4

    Haiz , mình thì gato vs các bạn của mình và cả bên cô chú bên nội . Mới đi đây thôi chứ đâu , chụp hình khoe tùm lum , rồi nói là có ngươi việt bên đó , đi làm phục vụ mà chuẩn bị mua xe đời mới trả góp , khoe IP , SS 3 , rồi bar biếc từa lưa . Chắc số bạn ko đc hên hay sao đó . Hỏi chừng nào về thăm mình thì nó nói để nó suy nghĩ . Moá , GATO bỏ mợ vs tụi nó ,trong khi ở VN mình là 1 thằng cù bơ cù bấc . Giấc mơ Mỹ thì h mình vẫn tin là có , dù bạn ko tin Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ .... À , dì mình ở Cali đó bạn, bạn ở chỗ nào nhỉ
     
  4. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Con em bên Úc đang nợ mình ~ 30k + trả nợ góp nhà / xe suốt đời quá =.='.

    Được cái tương lai 3 đứa con sáng lạng, hi sinh đời mẹ củng cố đời con vậy Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...
     
  5. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    sống tiếp ở Mỹ đến 2 năm sau đi rồi đọc lại bài này bạn sẽ cảm thấy mình là 1 người chưa chín chắn, chưa trưởng thành mặc dù đã có vợ
    Cả 2 môi trường mình đều sống một thời gian dài nên mình hiểu
    Mới qua ai cũng như bạn, đó gọi là cultural shock
     
  6. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    tao ko bao giờ bỏ cái đất sài gòn này dù có cho đi đâu nữa cũng mặc kệ......thử hỏi ở đây thiếu cái gì ko,bên đó có là bên đây có.có tiền thì ở trong toalet cũng là thiên đường
     
  7. thedestroyer208 Thành Viên Mới

    Mọi thứ hiện h bạn đang có, là từ 2 bàn tay bạn làm nên hay của để lại???
     
  8. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    mình lớn thì thấy vậy,mấy đứa nhỏ qua đó nó tiếp thu cực kỳ nhanh.

    Có thằng cháu học lớp 7 , trước khi đi nó khóc um xùm,nói qua đó buồn lắm, ko có bạn,chắc ở 1 năm rồi về.Bà mịa,năm sau ba má nó về, nó ko chịu về,nó nói đi học bên đây vui quá nên ko về.

    Hay thằng bạn qua bên đó năm học lớp 9,mới đây nó thất nghiệp bên đó nên về đây chơi.Mình nói nó ,mày về đây sống đi,tiếng ANh mày tốt,có chuyên môn thì về đây là VUA rồi.Nó nói, bên đó cực thiệt nhưng tao ko muốn về vì tao sống quen rồi.

    Qua đó mình ko phải dân bản xứ được sinh ra , thua thiệt là 1 điều chắc chắn.Nếu tiếng ANh tốt thì may ra có cơ hội, còn không thì nên đi dưới 15 tuổi là hay nhất.
     
  9. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ở mỹ đc cái là ko bị đầu độc đồ TQ nhiều như ở VN, và con cái sẽ đc hưởng nền giáo dục tốt, ở VN dù học trường quốc tế đi nữa thì trc sau j cũng bị nhồi sọ ba cái thứ gì gì đó .

    . Ai ở VN đã có cơ ngơi sẵn do gđ, ông bà để lại thì đừng nên đi, đi phải bắt đầu lại từ đầu, phải tự thân vận động, ko được ưu đãi, ưu tiên, ko có người dọn đường sẵn như ở quê nhà thì chịu ko nổi đâu. Còn ai bên đây đã tự tay làm nên sự nghiệp thì khi qua đó, với thực tài của bản thân trc sau j cũng sẽ sinh tồn và phát triển đc thôi, mà phát triển có khi còn hơn cả lúc ở VN vì ở Mỹ, cơ hội phát triển là đồng đều cho tất cả mọi người, miễn chịu làm và chịu cạnh tranh.
     
  10. kelangthang0000 Thành Viên Cấp 4

    Trong số những người mình wen bit - người nào khi ở VN đã wen với việc cần cù, siếng năng, tự lập thì qua bên Mỹ đếu có cuộc sống ổn định, nếu ko muốn nói là khá hơn ở VN nhiều, còn người nào wen với việc sống tà tà, dựa dẫm người khác như lúc ở VN thì qua Mỹ thì thường bị shock và sống bấp bênh. Nhưng có 1 điểm chung là sau khoảng 2 năm ko ai muốn về VN sống cả, về chơi thì được.
     
  11. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    Bạn ơi bác mình tiết kiệm lắm đấy...bạn cứ thử nghỉ nếu bạn tằm trung niên khi qua bên đó nuôi 3 đứa con tầm 18 16 14 ăn học thì b mới biết như thế nào, ko ai thân thiết...biết là ko ai như ai nhưng mình chỉ chia sẻ thôi
     
  12. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Nếu thật sự nói Mỹ chán bạn có thể book vé quay về VN. nước mỹ ko cấm cũng ko giữ bạn ok. bạn qua mỹ được bao lâu rồi. gọi là việt nam mới qua nhé. nói thẳng. mình qua đc 2 năm nhưng lương mình làm hãng( chỉ có kinh nghiệm ) và đang học lv 4 ESl lương 16$/ giờ. chạy xe camaro 2011 minh pay month nhưng tất cả đều do mình tạo ra. nếu thật sự bạn chưa có thể làm được nhiều tiền hãy suy nghĩ thật kĩ lý do tại sao. Nếu thật sự chỉ muốn vui thì em có thể cày ở mỹ về vn chơi. ko ai cấm em cả. Việt Nam mới qua . y như mình hồi đó haizzz
     
  13. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    còn em nói ko ai giúp chia sẻ kinh nghiệm thì đây 713 609 3132 gọi 24/7 nhé
     
  14. Thích Bốn Lù Thành Viên Cấp 2

    Mình là người mới qua nên mình tâm sự dưới mắt là của 1 người trẻ đến mỹ , cảm nhận thấu đáo sự việc qua từng người , rút kết kinh nghiệm bài học, còn những người ở Mỹ lâu năm là họ đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời, có người gặp may mắn có người k đc thành công nên khó mà nói lắm

    Và ở đây không ai phân biệt nam nữ gì hết , bỉnh đẳng như nhau , và trẻ em là ưu tiên số 1 , mình chẳng thấy nó coi trọng phụ nữ mà khinh đàn ông hay j j hết , cũng bth, chuyện trọng nữ khinh nam là sự thêu dệt của 1 số người bên đây thôi

    Yeah , và mình cũng biết rằng mình làm sao mà bỏ cuộc ở nước Mỹ này , tóm lại đồng tiền ở đây vẫn có giá trị nên vẫn cố cày rồi sau này gom được mớ vốn về vn gọi là làm ăn , nhưng cũng k biết trước đc tương lai , vì theo mình bây giờ còn có gia đình , nếu bạn độc thân hay du hộc thì khác , đằng này bạn đi định cư với gia đình còn cha mẹ nữa

    Tội nghiệp cho suy nghĩ của họ , những thế hệ đầu tiên cha mẹ ta cứ nhắc tới nước Mỹ là ham , ai cũng muốn đi , nhưng qua tới đây thì khóc nước mắt nước dài

    VD trường hợp như ba mình : Ở VN ông làm cho nhà nước , cty bia Sài Gòn - Lương tháng bèo bèo tàn tàn cũng 10tr , rồi tiền thưởng liên miên và lia chia , nói chung là sướng và hãnh diện , nhưng khi qua đây kiếm 1 công việc tàn tàn như bưng phở cũng khó mà kiếm được ...

    Như vậy liệu tương lai mình có bỏ bê được cha mẹ hay không , mức sống ở Mỹ tốt , nhưng nếu bạn sống đôc thân và có ý chí , đằng này bạn còn phải mang theo gánh nặng , nều cha mẹ bạn còn sức lao động thì k nói , nếu cha mẹ bạn đã già chậm chạp hay lẩm cẩm thì sao ?

    Ở VN họ ăn 1 ngày 3 bữa cơm rau đạm bạc , ra vô ra vô có người này người kia giúp đỡ , bên đây thì họ nói họ như bị giam lỏng trong tù ... Nghe mà xót xa

    Mình ở CA , nhắc tới phố BOLSA thì chắc hẵn ai cũng biết là ở đâu rồi phải k , nghe tới Little Saigon sao mà mình chán quá , ngta nói ở đây có người Việt giúp đỡ mình thấy cũng có , nhung đa số thì chèn ép những người Việt mới sang định cự + 1 phần xấu xã hội lợi dụng và lừa đảo ( Cha mẹ mình bị lừa 1 cái đt cùi bắp 200$ ... )

    Khổ ở đây là khi sang định cư quốc gia mới thì tất cả tài sản ở VN đều quơ hết giống như đặt 1 canh bạc mà ai cũng chắc chắn biết sẽ thắng và sung sướng nhưng đâu ngờ mình đã vô tròng của nhà cái , và tiếng dụ ngon ngọt của những người đã bị lừa như mình muốn mình vộ tròng cùng chung số phận với họ =))


    Ở Mỹ tất nhiên đồng tiền có giá trị và k mất giá như VN , cầm 100$ lớn thật đó, nhưng bạn kiếm đc 100$ cũng k phải là dễ đâu

    Du học sinh qua Mỹ này nhất là ở CA : LA , Little Saigon , Foutain Valley , mình thấy đều bị hư hết , vì mình đã tiếp xúc nhiều với những du học sinh này , ăn chơi đủ thứ , gái trai cũng vậy , vì đâu có lo chuyện tiền bạc , mỗi tháng có cha mẹ chu cấp hết mà ... đa phần là vậy, tiếng anh thì nói lập bập k chịu học hỏi theo người bản xứ , nói chung đủ giao tiếp nhưng về độ chuẩn thì còn bị người ta phản ánh nhiều , mình qua đây có cơ hội tiếp xúc là vì tuổi mình cũng trẻ và biết đi chơi , nên có mấy đứa cháu mỗi khi Party là rủ mình đi theo nên cũng biết được nhiều,

    Đặc biệt ở Mỹ này là mình thấy VN chơi với VN , ngay cả khi couple cũng vậy , 80% là người Việt chơi với người Việt thôi, chứ k có vụ cặp Mỹ , cặp Mễ này nọ đâu, lý do thì mình chưa biết

    Bên đây nói 1 lần nữa nếu như bạn cầm cái Credit Card trong tay thì ít khi nào mà bạn tiết kiệm được lắm , thử đi , vô tròng rồi sẽ thấy

    @ Bạn Thích Tùm Lum : Để mình nói bạn nghe nè , bạn muốn k mình cho Facebook mình bạn xem , yes , đồ đạc bên đây thì k thiếu , mình qua 2 tháng nhưng vì mưu mẹo dư giả đc 1 cái Galaxy S3 , 1 cái Ip4s , đồ thì mặc đồ Levi's ( Bên đây là bèo ) , cũng đi Honda Arcord 2005 2 cửa .... Nhưng bạn biết sao k , nếu bạn có ở VN thì ok - bạn giàu rồi đó - cả 1 giá trị - còn bên đây nó cũng bình thường thôi , khi mình mới qua , mình sang nhà cô mình chơi thấy 2 thằng nhóc nó cầm Ipad 3 mà chọi qua chọi lại thấy xót hỏi ra thì thấy cũng bth mà , tất cả vật chất công nghệ đêu được nhà nước chính phủ hỗ trợ cho mua góp , chính vì cái đua đòi và tạo nét ở đây nên mắc nợ và lôi theo vòng xoáy cuộc đời như mình nói là vậy đó ...

    @ to Tuannokia : Yeah , mình ở đây là 1 vài dòng tâm sự thôi , mình chỉ nói về cảm xúc của những người mới qua và cai 1 nhìn mới mẻ về nước Mỹ chứ mình đâu có dám " chê " nước Mỹ đâu bạn ... nhưng mỗi người đều có 1 đường lối riêng mà , đâu ép ai theo ý ai được đâu . Và mình cũng dám tự tin mà nói rằng nếu 2 năm sau mình có thành công thì mình cũng k bao giờ quên những cái cảm xúc của cái shock khi mới qua thế nào đâu bạn !

    1 điều phải công nhận là nếu bạn đi dưới 15t thì đó là điều tuyệt vời , còn over thì khó lắm ...
     
  15. Thích Bốn Lù Thành Viên Cấp 2

    Gaosilver : Topic lập ra k phải để tranh cãi , ok ? Ở đây là 1 vài dòng đôi điều về cảm nghĩ cho những người mới qua về cái nhìn của nước Mỹ , cho cái mà người ta biết hay gọi là Thiên Đường !

    Đối với mình , ở đâu mình sống vui vẻ và hài lòng với nó thì đó là thiên đường rồi , ok ?!

    Yeah , nước Mỹ là thiên đường với bạn rồi thì bạn k cần kể bạn có những gì đâu, k chỉ riêng bạn mà có rất nhiều người Việt ở Mỹ thành công số lớn vì đây là đất nước cơ hội dành cho những người tham vọng mà, mà chắc cũng là thiên đường dành cho những người thích khoe khoang với Việt Nam nữa

    Mình chỉ viết lên đây đôi dòng về cs của riêng mình , mỗi hoa mỗi cảnh , mỗi lá mỗi cành mà ? Sao bạn có thể so sánh cuộc sống của bạn trước và sau vào đây được , bạn thử đem đi mà tính bình quân số người Việt Nam định cư ở Mỹ chia ra xem tỉ lệ được xem là giàu bao nhiều , xem là nghèo bao nhiêu trên nước Mỹ , đừng so với Việt Nam bạn nhé . Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...
     
  16. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    tất cả là tay mình làm,gia đình mình ko giàu,nhà cũng có người đi nước mỹ,hồi xưa nhà mình làm giầy dép.mấy ông bác làm rất đc.sau bỏ nghề bán hết tài sản.wa bên hawai làm lái taxi(tài xế taxi bên hawai 80% là người việt).khổ như culi.wa 6 năm rồi mà vẫn ở nhà thuê.con cái khó khăn quá cho vào quân đội học hết để hưởng trợ cấp từ nhà nước bên đó,túm lại cuộc sống sung sướng hay ko là do suy nghĩ và chính sự làm việc của mình.ở đâu cũng vậy
     
  17. thích_đong_đưa Thành Viên Cấp 4

    dù khó khăn mấy mình cũng vẫn nuôi giấc mơ Mỹ Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... ko bao giờ từ bỏ Một vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ... - 1
     
  18. seogoogle Banned

    Ai ngụy biện?

    Em trai mới qua có 2 tháng thì bị shock đó là quá bình thường. Từ dưới quê lên sg thui đã bị rồi, huống hồ qua nước khác không cùng ngôn ngữ.

    Nhìn những người đi trước mà học hỏi em giai. Đừng vội đánh giá mọi việc. Và hãy tự hỏi, tại sao có rất nhiều người cố trốn ở lại dù không được phép.

    Cho dù bro nói đó chỉ là suy nghĩ của bro, nhưng qua bài viết, tôi thấy là bro có ý đánh giá người VN ở nước ngoài. VD như câu trích ở trên.
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    không phải chỉ có Mỹ mới có an sinh xã hội tốt, rất nhiều nước ở châu âu cũng có cuộc sống tốt không thua gì Mỹ. Đối với hầu hết người dân châu Á đều mong muốn sang Mỹ sống bởi vì họ đang ở những nước có mức sống thấp và mong muốn đến 1 nơi có mức sống cao hơn, tốt hơn, nhưng vì nhiều nước châu âu không sẵn lòng chào đón họ cho nên chỉ có Mỹ là nơi dễ đến, đơn giản vậy thôi.
    Nhiều người VN ở Mỹ về đây khoe nhà cao cửa rộng, có hồ bơi, xe hơi xịn.... nhưng hầu hết đều là mua trả góp và nếu thất nghiệp thì những cái đó cũng bay theo.
    Họ hàng mình sống ở Mỹ cũng không ít (kéo nhau đi năm 1975), họ nói rằng người VN mới sang sau này thường hay muốn sống kiểu ta đây, bởi vậy tụi Mỹ nó rất ghét những loại người này.
    Không chỉ ở Mỹ thì có làm mới có ăn mà ở đâu cũng vậy, ngay cả trên đất VN mà ngồi không chỉ có cạp đất mà ăn thôi.
     
  20. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    À thế bạn là Việt Kiều Cali, vậy hiểu rồi,thế qua Texas sống đi nhéMột vài dòng tâm sự đến anh em cái mà người ta gọi là Thiên Đường nước Mỹ ...
     

Chia sẻ trang này