Tìm kiếm bài viết theo id

'Mua bảo hiểm xe máy như đóng hụi chết'

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi ruaden4, 17/5/20.

ID Topic : 9485246
Ngày đăng:
17/5/20 lúc 20:29
  1. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    14/10/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    7,900
    Hầu hết lái xe mua bảo hiểm xe máy để đối phó, tránh bị phạt chứ không vì bảo vệ bản thân.

    (Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)

    Trước tiên xin kể ra đây một trường hợp từ cách đây rất lâu: Một buổi tối gần ngã tư Thủ Đức, khu làng đại học TP HCM, có một vụ tai nạn xảy ra, một xe taxi va chạm với xe máy. Đi xe máy là đôi thanh niên nam nữ, cô gái nằm lăn ra đường, người nam còn tỉnh táo đã gọi cho bảo hiểm.

    Tôi đứng gần và tham gia cứu giúp nên biết rõ cuộc nói chuyện của anh thanh niên với bên bảo hiểm, tóm lược như sau: Bên bảo hiểm nói rằng tuy tai nạn xảy ra ở địa phận TP HCM nhưng giấy bảo hiểm là mua ở Đồng Nai, nên phải làm việc với bên bảo hiểm Đồng Nai.

    Anh thanh niên liên lạc qua bảo hiểm Đồng Nai thì được bảo phải chờ, với câu căn dặn là: Phải giữ nguyên hiện trường, kể cả người bị tai nạn, không được di chuyển. Anh thanh niên và chúng tôi chờ đến khi trời thì mưa lất phất, chị thanh niên thì vẫn nằm trên đường. Sốt ruột quá chúng tôi đành bảo anh thanh niên: Thôi đừng chờ, tìm xe cho người bị thương đi khám. Sau đó, chúng tôi cũng về nhà.

    Chuyện có hồi kết ra sao thì tôi không rõ. Nhưng dĩ nhiên với những gì mà văn phòng bảo hiểm đã báo thì có thể thấy phần thiệt phải thuộc về chủ xe đã có tai nạn. Đây là một câu chuyện tiêu biểu để thấy rằng, bảo hiểm xe máy nó cũng giống như đóng cho có, không mấy ai dùng đến khi xảy ra tai nạn.

    Bởi vậy yêu cầu mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy đem lại một nguồn lợi khổng lồ cho các hãng bảo hiểm, bởi họ chỉ có bán, mà ít phải bồi thường. Có lẽ vì thế mà có một dạo các hãng bảo hiểm giành giật nhau bán bảo hiểm với mọi giá, bởi lẽ giá nào thì cũng có lời.

    Hiện tại lại có thông tin phạt xe máy không mang theo giấy bảo hiểm, (kiểm tra xe không cần phạm lỗi), thì chắc là nhiều chủ xe phải lo mua với kiểu mua để đối phó, chứ mấy ai mong có ngày nào đó được... bảo hiểm hỗ trợ.

    Nếu không có quy định nào khác từ ngành hữu quan thì những bên bán bảo hiểm xe máy còn được hưởng... hụi chết dài dài.

    Theo 1 bài viết từ VNExpress (đã "được" ban biên tập xóa)

    Em thấy bài viết này hay nên bookmark lại theo dõi, ai ngờ nó đã bị xóa. Có vẻ như nội dung đã đụng chạm đến nồi cơm của ai đó. Các comment hầu hết đều mang tính phản đối luật bắt buộc mua bảo hiểm xe máy. Em cũng vừa chạy đi mua bảo hiểm xe máy, vào tiệm, câu đầu tiên người bán hỏi: "Mua để đối phó hay mua đầy đủ?" Ngay cả người bán còn tâm lý đó thì rõ ràng luật này có vấn đề rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/20
  2. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Xét đúng theo lý thuyết,cái BHTNDS này rất hữu ích vì người gây ra tai nạn khác nếu ko có khả năng tài chính bồi thường cho nạn nhân thì BH sẽ lo chuyện ấy.
    Tuy nhiên,việc lôi đc ông BH đến ngay hiện trường tai nạn là....hên xui,nhất là vào ~ ngày nghỉ,lễ tết...,chưa kể đến việc đùn đẩy trách nhiệm để né chi trả khiến cái BH giờ ngta mua chỉ còn mang tính đối phó vs xxx!
     
  3. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Bởi vì luật chế tài người đi xe máy (bắt buộc phải mua bảo hiểm) mà không chế tài công ty bán bảo hiểm. Ngoài ra, khi có tai nạn xảy ra, việc đầu tiên cần làm là: đi bệnh viện, ai rảnh hơi mà ngồi gọi cho bảo hiểm.
    Có người quen từng rủ bán bảo hiểm xe máy: "Mày lấy về bán đi, giá gốc chỉ 20K à". Giá theo quy định là 66K/bảo hiểm - cái nồi cơm này thơm, dẻo thật. Em mới đi mua 1 cái bảo hiểm chỉ 60K, nghe đâu có chỗ chỉ bán 50K.
    Hồi trưa, đi đường về, em để ý có em gái ăn mặc cũng lịch sự đứng bán bảo hiểm xe máy, em ấy cầm xấp bảo hiểm, xòe ra như cánh quạt, phe phẩy đứng mời mua. Em chạy xe ngang mà phì cười: bán bảo hiểm xe máy nhìn y chang mấy người bán vé số cận giờ xổ.
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cái này là do tụi nhân viên bảo hiểm thiếu trách nhiệm, mà tụi nó biết đánh hơi lắm, vụ nào mà tụi nó có lợi thì tụi nó mới chạy tới, còn không thì cứ lôi ra nào qui định này, qui tắc nọ, làm cho người ta chán thì thôi, tự xử, mà khi tự xử rồi thì còn dấu vết đâu mà xác minh, lúc đó nó mò tới đỗ thừa cho thân chủ tự ý giải quyết vấn đề, thế là xong.
     
    TUAN_VU, HiepSiSiTinh, 7800II and 3 others like this.
  5. sunkenship Thành Viên Cấp 4

    mình thà mua bảo hiểm tai nạn con người, chứ cái xe cà tàng thì coi như bị bắt buộc mua
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Công ty bảo hiểm từ chối bồi thường đối với 'bảo hiểm vỉa hè'
    Bán tràn lan trên vỉa hè, bảo hiểm xe máy của Công ty bảo hiểm BSH không có giá trị để được chi trả bồi thường khi người mua gặp sự cố giao thông.
    Trong những ngày tổng kiểm soát phương tiện giao thông, PV Zing đã đi dọc tuyến đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bắt gặp không dưới 3 điểm bán bảo hiểm xe máy bên lề đường.
    Tiếp cận một người phụ nữ bán kính nhưng căng băng rôn bán bảo hiểm, PV ngỏ ý muốn mua bảo hiểm xe máy, người bán giới thiệu tờ bảo hiểm của Công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH).

    'Mua bảo hiểm xe máy như đóng hụi chết'
    Người phụ nữ bán kính trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển đang ghi thông tin người mua bảo hiểm xe máy. Ảnh: Hải Nam.
    Tờ bảo hiểm có 2 phần gồm giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện mô tô - xe máy (màu trắng) và giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc bắt trách nhiệm dân sự (màu vàng), giá cả 2 tờ bảo hiểm là 70.000 đồng.
    Người bán yêu cầu cho xem đăng ký xe máy, sau khoảng 2 phút, giao dịch mua bảo hiểm xe máy được hoàn thành.
    "Đảm bảo bảo hiểm thật, bị vấn đề gì cứ đến công ty bảo hiểm trình báo là được bồi thường", người phụ nữ bán bảo hiểm cam kết.
    Khi hỏi về nguồn lấy các cuốn bảo hiểm và ngỏ ý muốn được bán, người phụ nữ từ chối cung cấp thông tin và cho biết "đây là hàng tuồn từ công ty, được vài quyển, không cung cấp cho người khác được".
    Liên hệ với Công ty bảo hiểm BSH chi nhánh Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luận, Phó giám đốc chi nhánh, cho biết tờ bảo hiểm trên không có giá trị về cả mặt pháp lý hay để bồi thường. Mặc dù, 2 giấy chứng nhận bảo hiểm được xác nhận là hàng thật của công ty.

    'Mua bảo hiểm xe máy như đóng hụi chết' - 1
    Phó giám đốc bảo hiểm BSH chi nhánh Hà Nội cho biết tờ bảo hiểm được mua ở vỉa hè không có giá trị. Ảnh: Hải Nam.

    "Tờ bảo hiểm bắt buộc TNDS không có thông tin về biển kiểm soát, số khung, số máy. Còn phần bảo hiểm tự nguyện thì không ghi số tiền bảo hiểm mà người mua tự nguyện mua", ông Luận cho biết.
    Theo giải thích của vị lãnh đạo công ty bảo hiểm, người bán tờ bảo hiểm trên hoàn toàn sai về nghiệp vụ. "Kể cả khi gặp CSGT, người điều khiển xe máy vẫn có thể bị phạt khi trình tờ bảo hiểm này", ông Luận cho hay.

    'Mua bảo hiểm xe máy như đóng hụi chết' - 2
    So sánh một tờ bảo hiểm đạt yêu cầu và sẽ được bồi thường (bên trên) và tờ bảo hiểm được mua ở vỉa hè (bên dưới).

    Về vấn đề các cuốn bảo hiểm được bán trôi nổi trên vỉa hè và người bán bán những tờ bảo hiểm không có giá trị đối với chủ xe máy, ông Luận trả lời đây là vấn đề chuyên môn của từng chi nhánh.
    "Ở chi nhánh chúng tôi có những chế tài xử phạt khi cá nhân nào làm mất những ấn chỉ này (tờ bảo hiểm có mã số, con dấu của công ty và chữ ký của Tổng giám đốc). Còn việc phân phát các cuốn bảo hiểm sẽ tùy vào từng chi nhánh, có chi nhánh hợp tác với các cây xăng, đại lý bán hoặc các cộng tác viên", Phó giám đốc chi nhánh BSH Hà Nội nói.
    Qua kiểm tra, chi nhánh phát hành 2 phần bảo hiểm "vỉa hè" trên thuộc Công ty bảo hiểm BSH chi nhánh Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa).
    Liên hệ với Giám đốc bảo hiểm BSH chi nhánh Lam Sơn, vị lãnh đạo này từ chối trả lời việc bảo hiểm chi nhánh của mình lại được tuồn bán ở Hà Nội.

    Hài thật các bác à, người ta bán tràn lan sản phẩm của mình, vậy mà lên báo la làng không có trách nhiệm bồi thường, nếu sản phẩm bên ngoài là giả thì sao không nhờ cơ quan chức năng can thiệp, tóm hết những người bán lẻ bên ngoài và thu hồi toàn bộ giáy bảo hiểm lề đường hết đi, uy tín của công ty bảo hiểm không rõ ràng thì ai mà tin vào sự bảo hiểm của công ty nữa. Đúng là có nhiều chuyện hài mà không thể nào tưởng tượng được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/20
  7. Xem thêm bình luận
  8. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bởi thế mới có câu: "Hãy là người tiêu dùng thông thái".
    Mỗi người dân, ngoài lúc làm việc để kiếm cơm ra,thời gian còn lại phải thường xuyên cập nhật mọi lãnh vực mà mình sẽ phải móc tiền túi ra chi trả để khỏi tiền mất tật mang,còn đc kh/mãi thêm cục tức!
    Ai lười thì ráng chịu,cấm kêu ca!
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    em thì rất đại tiện bác à, cách nhà 100m có cái bưu điện của quận, thế là cứ ra đó mà mua bảo hiểm xe cho cả nhà, bảo đảm không phải hàng vỉa hè, đã vậy còn được khuyến mãi thêm nón bảo hiểm nữa chứ.
     
  10. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Nhà tớ thì NBH có cả rổ nên lủi vào cây xăng mua cho nhanh.
    Cơ mà Bưu điện đâu có bán tất cả các mặt hàng thiết yếu nên cứ phải tìm hiểu nhiều bác ạ.Nhân thể bác dặn các em thứ phi cũng nên cẩn thận,chứ ko thì bác lại phải lo.
    Nhưng đông thế thì làm sao bác lo cho xuể để ko có cảnh em có em ko nhỉ?
     
  11. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Quan tâm làm gì việc công ty bảo hiểm có chi trả hay không, điều cần quan tâm là có bị công an phạt vì thiếu bảo hiểm hay không. Người bán nói với em chỉ cần có tờ giấy màu vàng là đủ. Em không mua bảo hiểm 3 năm nay, giờ dính cái vụ kiểm tra này mà em phải đi mua lận lưng cái tờ giấy đó. Chật bóp.

    'Mua bảo hiểm xe máy như đóng hụi chết'
     
  12. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bác lại khéo lo, nhà em chỉ có hành phi chứ chả có thứ phi nào giống như mấy em mỹ phẩm của bác.
    còn vụ vào bưu điện mua thì chẳng qua là nghe lời bác chỉ bảo phải vào những chổ có mấy em trẻ để tán dóc, chứ vào cây xăng thì toàn đực rựa tán gì nổi, mà khổ cái là em không có tài nói dóc và dẻo miệng giống bác cho nên mở miệng vài câu là mấy em muốn đuổi ngay.
     
  13. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Ai bảo bác cây xăng thì toàn đực rựa? Hôm qua tớ ghé cây xăng Petrolimex góc Huỳnh V.Bánh-N.V.Trỗi mua BH,đc chỉ lên lầu.
    Lò dò lên đến nơi thì...thần linh ơi,sao mà đông ken.Tớ nghĩ bụng:"BH thôi chứ có gì hot đâu mà chen chúc kinh thế?". Hóa ra tớ nhầm.
    Ngồi viết info vào phiếu cho K.H là 2 em cực xinh,điện đóm đầy đủ...đến nỗi có tay ngẩn ngơ,em kia phải nhắc lần 2 "Của anh xong rồi nè" mới giật mình,nhận phiếu rồi rời đi trong tiếc nuối đây.
     
  14. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Rồi bác có xin info 2 em đó không? Xin info để rủi có tai nạn cần bảo hiểm thì gọi nhờ tư vấn. Bác nếu quên thì chịu khó quay lại đó xin info nhé, em cũng cần tư vấn đây.
     
  15. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tớ xin info 2 em đó làm gì? Em gái ngang hông thì có 5 cô rồi,chìu mướt cả mồ hôi, giả sử thêm 2 em này chắc tớ trốn sớm!
    Bác cần tư vấn thì cứ đến cây xăng trên từ...4h sáng chờ mấy em đến.Sự kiên nhẫn của bác hy vọng sẽ mời đc 2 em đi ăn sáng rồi sẽ đc tư vấn chi tiết hơn nhé.
    Good luck to you!
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Lần sau cụ vào đặt thẳng vấn đề luôn : "Anh cần mua bảo hiểm cho công ty 1000 người lận, đưa anh info để liên hệ sau nhé, mọi chuyện bàn bạc sau giờ hành chính."
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em làm rõ ý của bác để lão rùa hiểu cho đúng thôi, kinh nhể, lúc nào ũng có 5 em nó chăm sóc cho cái phần ngang hông thì quá là ngon trym dồi
     
  18. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Lỡ 2 em hỏi lại: "Vậy chú cho tụi con xin info người có thẩm quyền giao dịch để tụi con liên hệ trực tiếp ạ". Rồi tớ phải đưa info của các bác trong đây cho các em (chứ bọn nó kêu = chú,xưng con thì xơ múi gì?),hóa ra cốc mò cò xơi à?
    Lúc này kỹ năng chế cháo cmt của bác có vẻ cao hơn "bản chính" thì phải...
    Mà thớt về BH sao tự dưng cua gắt sang gái gú thế này?
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, lão cá múp chỉ cần nói "anh muốn mua thêm BH...nhân thọ" là cả hai em theo tận nhà, đâu cần dài dòng
     
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thì cụ bẩu là : "Ở công ty bố là người có thẩm quyền, là chủ tịch công đoàn, giá cả thế nào chúng ta sẻ bàn bạc sau giờ hành chính".
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/20
  21. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ờ , lúc đó tụi nó nói để gọi chị sếp của tụi nó ra tiếp khách sộp.... lát nữa thì có 1 bà sồn sồn và béo tròn xuất hiện, chắc lão cá biến nhanh hơn cả vận động viên 100m thế giới Christian Coleman.
     

Chia sẻ trang này