Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay Muốn cười đẹp thì đến bác sĩ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafetinh283, 4/10/18.

ID Topic : 9234365
Ngày đăng:
4/10/18 lúc 09:47
  1. cafetinh283 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    28/6/18
    Tuổi tham gia:
    5
    Bài viết:
    137
    “Ô kìa! Dáng điệu thướt tha, mặt hoa da phấn, má lúm đồng tiền, bờ môi tươi tắn, nụ cười tỏa nắng…

    Nàng mua đồ nhậu về cho chồng phải hôn hỡi mẹ hiền của các con anh?” - anh Ba cười híp mắt, xun xoe chạy ra đỡ chiếc giỏ đi chợ của vợ.

    - Ông “tắt” cái giọng nịnh nọt cải lương ấy đi. Răng tui hổng trắng, lại đang buốt đến tận quai hàm thì lấy đâu mà tỏa nắng!... Ui da, hừ hừ…

    - Thì tắt! Lại đau nữa hả? Bị cái món thuốc tẩy trắng răng nó hành hạ lần thứ bao nhiêu rồi?

    - Hic, lần đầu mua trên mạng, lần này mấy chị em trong xóm kháo nhau có nơi bán thuốc điều trị cả ố răng lẫn hôi miệng nên tìm mua tiếp.

    - Không có loại 2 trong 1 vậy đâu. Bà đừng ngây thơ tin những lời nhảm nhí, cứ đẹp lung linh trong mắt chồng con là ngon rồi.

    - Nhưng mang “bộ nhai” này ra ngoài thấy… thẹn lắm, giấu đi thì mệt mỏi, nhất là những lúc coi phim hài

    - Thì phải đến bác sĩ thăm khám trước khi đánh bóng lại chớ! Bà cứ chủ quan mua tùm lum tùm la ở đâu rồi xài vô tội vạ thì dễ mang họa.

    - Hic, giờ thì thấm thía rồi. Thuốc tẩy răng hay bất cứ loại mỹ phẩm nào cũng cần đúng nguồn gốc, chất lượng và sử dụng đúng cách.

    - Hiểu vậy là tạm yên tâm… Chớ bà đau răng, không gặm nổi cái chân gà thì tui… nhậu cũng lẻ loi.

    Link xem tại đây.
     

Chia sẻ trang này