Chó vẫn là chó , người vẫn là người , bên tầu hay tây thì không biết chứ Vn mà ngủ chung với chó là mất vệ sinh rồi .
Có con em bà dì, năm nay cũng 26 rồi chứ ít gì, vậy mà cưng chó còn hơn cả người, tiền lương tháng cỡ hơn 20tr, nhà giàu ko phải đóng góp gì cho baa mẹ,thế nhưng tháng nào hết lương tháng đó vì 3-4 con chó, tối thì cho lên lầu ngủ chung nệm,kinh bỏ mẹ, có thằng bồ cặp chung mấy bữa góp ý vụ nuôi chó, thế là ra đi luôn thằng bồ, mà công nhận nó luyện thế bào mà chó khôn phết, vệ sinh đúng nơi, chùi chân nếu chân ướt. Đi làm thì thôi chứ về tới nhà là lên lầu vào phòng ôm chó, đếch chịu lấy chồng
Thấy ku lấy chân sau gãi tai là biết ku có ve + bọ chét rồi, gãi xong còn màn quay đầu liếm cu nữa chứ....
Mấy em nuôi chó thì xác định là kg cần bạn trai nhé vì chó là bàn tình của họ rồi, mấy em chó liếm phê lắm....HihiHihi
Hàng họ thì ko biết sao chứ về khoản lưỡi liếm thì anh em mình phải kêu bọn nó bằng cụ, vừa dài vừa nhám
ko nên luôn nha, đơn giản bạn mình có 1 đứa cũng ở chung với cho trên gường vậy sau này đi xét nghiệm bị sán chó gì đó nó mà leo lên nảo là chết đó nguy hiểm lắm,