Tìm kiếm bài viết theo id

Nắng gió Phan Rang

Thảo luận trong 'Du Lịch' bắt đầu bởi dataco, 20/3/20.

ID Topic : 9463601
Giá bán:
1,200,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0903144991
Địa chỉ liên hệ:
Thanh đa, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
20/3/20 lúc 06:01
  1. dataco Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/3/20
    Tuổi tham gia:
    4
    Bài viết:
    29
    Có câu” Gió như Phan, và nắng như Rang” để chỉ đi du lịch về vùng đất khắc nghiệt, quanh năm nóng bức của xứ này. Là một địa điểm du lịch còn nghèo khó, đất mặn phèn chua, nắng gió quanh năm khiến đời sống của người dân vô cùng khó khăn. Nhưng bù lại, thiên nhiên cũng ưu đãi cho vùng đất này một đường bờ biển dài tuyệt đẹp, với những bãi cát trắng trải dài, hay những rạng san hô đẹp đến nao lòng Phương tiện di chuyển. Không có đường bay thằng từ Hà Nội cũng như HCM đến Phan Rang. Các bạn có thể bay vào Đà Lat ( cách Phan Rang khoảng 110km) hay từ Nha Trang ( cách Phan Rang 100km). Từ Sài Gòn bạn có thể di chuyển đến Phan Rang bằng xe khách hoặc tàu hỏa. Khoảng cách 350km Từ Sài Gòn có một số nhà xe như : Xe Tuấn Tú – Xe ghế ngồi, giường nằm 2 tầng cao cấp. ĐT: (068) 3888.179 – (068) 627.4179 – 0918.319.661 – 0919.944.567. Xe Hoàng Nhân – Xe giường nằm chất lượng cao ĐT: 08.3830.8698 – 489 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP. HCM Xe Thanh Vân - Quầy vé số 27, Bến xe Miền Đông. ĐT: 0905577507 Xe Phước Thiện Quầy số 70, Cửa số 3, Bến xe Miền Đông. ĐT: 0977 111 292 Ngoài ra các bạn có thể đi bằng xe máy, đường đi rất đẹp. Có thể dừng lại nhiều điểm dọc đường thăm quan. Mình sau khi đi bằng ô tô khách cảm thấy quá ngậm ngùi vì cảnh đẹp trên đường đi nên năm sau đã phải gửi xe từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi đi ngược lên Phan rang qua cung đường Bàu Trắng, cảnh đẹp không nói lên lời. Đẹp, đẹp điên đảo


    Ăn nghỉ: Ở Phan Rang, du lịch vừa mới phát triển được đầu tư phát triển một vài năm trở lại đây nên chưa có nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Có một số resort, khách sạn ở đường từ công viên biển Bình Sơn đến Ninh Chữ. Mình ở khách sạn Công Luyn ở ngay ngã tư công viên Biển Bình Sơn, đường 16/4 ( giá ngày thường 300k/đêm ) Phòng khá sạch sẽ, nhiệt tình. View nhìn ra biển, cách biển khoảng 200m. Các bạn đến bến xe Phan Rang có thể thuê taxi ra khu Biển Bình sơn ở trung tâm để thuê ks


    Ăn uống: Hải sản ở Phan Rang rất rẻ, 2 người 300k là bẹt nhè chè đỗ đen. Mình thấy ở đấy có những món nổi tiếng như bánh Căn, bánh tôm và … vịt, cừu. Bánh căn, bánh tôm có nhân thịt tôm, hải sản giá rẻ được bán ở khắp mọi nơi. Mình vô tình ăn được 1 quán gần bờ biển, rất đông khách. Về search mới biết đấy là quán nổi tiếng ở Phan Rang.Quán tên là Bánh Xèo Hải, gần bãi biễn Ninh Chữ ngay cạnh Resort Thái Bình Dương trên đường Yên Ninh, Từ thành phố Phan Rang đi theo hết đường 16 tháng 4 gặp đường Yên Ninh rồi vẹo trái đi tầm 3km nhìn bên phải thấy ngã tư có đề bản Resort Thái Bình Dương là đến nơi , ở đó có 4 quán bán, ngon nhất là quán Bánh xèo Hải. Một đĩa bánh mà được mang ra 3 bát ô tô nước chấm. một loại nc chấm giống nước chấm nem, một loại là món chấm sốt me và nước chấm nc cốt vừng mè ? Một đĩa bánh căn và 1 đĩa bánh tôm + 1 coca hết 62k. Món vịt ăn cũng rất ngon, 50k/đĩa gỏi vịt đầy ú ụ. 90k/nửa con vịt nướng, luộc. Ngoài ra còn có vịt sốt me, vịt nướng gang …Quán vịt cũng có ở khắp nơi, mình ăn ở quán Tin Tin đường 16/4 đối diện khách sạn Công Luyn mình nghỉ. Ăn bẹt nhè cả cháo, vịt nướng, gỏi vịt, bia cho 2 người hết 200k. Hải sản mình ko ăn vì mấy hôm liền ăn nhiều quá, khi đi Vĩnh Hy sẽ có ra mấy lán trên biển, có bảng giá đàng hoàng, ăn cũng rẻ, 20-25k/hàu to bằng cả bàn tay. Sò lông nướng mỡ hành 50k/đĩa ăn hai người mãi mới hết…


    Thăm quan Mình chỉ ở Phan Rang có 2 ngày rưỡi. Chiều hôm đầu tiên đến nơi là 4h chiều, nên thuê xe máy ở khách sạn ( 150k/ngày) đi vòng vòng bờ biển. Bãi biển Bình Sơn đông, đa số là dân địa phương, mọi người bày bán ăn uống ngay trên cát, cảm giác giống Sầm Sơn 10- 15 năm về trước. Chắc chả mấy chốc mà toàn rác. Nếu muốn đỡ đông, đi dọc bờ biển sẽ có nhiều đường vào các khu bãi biển, gửi xe 5k là xuống tắm được rồi. Tắm xong đi ăn bánh Căn, bánh tôm rồi đi ăn vịt là tuyệt. Ngày thứ 2 sẽ đi cả ngày đến vịnh Vĩnh Hy. Điểm đáng để đi nhất ở Phan Rang. Trên đường đi có thể thăm quan những đàn cừu, vườn nho, hang rái, thăm quan cách người dân làm muối hay đi thuyền ra vịnh. Các bạn nên đi xe máy hoặc taxi cho chủ động. Đường mới làm rất đẹp. Vườn nho Nho được trồng quanh năm ở đây, một năm có 3 vụ, các bạn có thể xin vào chụp ảnh, và mua nho ( nên tìm những vườn có quả chin) Mình mua 30k/kg được ngắt ngay tại vườn. Ngoài ra còn có mật nho, rươu nho mua về làm quà. Cừu – Dê – Đây là một trong những nơi nuôi cừu lớn nhất việt nam, vì nắng nóng quanh năm, nên dễ nuôi. Từ lúc cừu bé đến lúc xuất chuồng khoảng 60 ngày. Các bạn nên chụp hình trên đường về, cừu được đưa về chuồng lúc 3-4h chiều. Còn lại là thả trên các ngọn đồi. Nếu muốn chụp cừu số lượng lớn, phải đi hơi xa, vài chục km ra đường từ Phan Thiết đến Phan Rang. Từng đàn cừu cả trăm con được nuôi thả hai bên đường. Muốn chụp ảnh được, nên xin ít cỏ để cho cừu ăn. Hang Rái Một trong những điểm không thể bỏ qua. Cách vịnh Vĩnh Hy khoảng 5k ( trên đường ra Vịnh ) Đẹp nhất là ngắm cảnh lúc hoàng hôn hoặc bình minh ( trời đỡ nắng) Mình tranh thủ đi lúc đầu h chiều nên nắng khá to. Hang rái bên tay phải từ đường quốc lộ, đi qua khu bảo tồn rừng, mất 5k vé vào cửa và 5k gửi xe. Từ đó đi thẳng qua khu nhà đang xây, để ra hang rái – gồm nhiều tảng đá to được thiên nhiên khéo léo tạo nên, trong đó có một cái hang nhỏ rất mát, từ đó có thể ngắm biển xanh mênh mông. Điểm thứ hai là bãi san hô cổ lớn nhất Việt Nam, mình đã bất ngờ khi cảnh quá tuyệt vời, có một khu đá vôi lởm chởm to chắn ở bờ biển như một phi thuyển của người vũ trụ vậy. ở dưới bãi đá vôi là rặng san hô cổ, đi ra đó khá nguy hiểm, vì phải đi đường vòng, leo lên các tảng đá để ra ngoài khá là trơn, rặng san hô có rêu nên khá trơi, có những cái hốc to làm thành bể bơi tự nhiên vô cùng độc đáo. Cẩn thận lúc thăm quan ở đấy vì sóng khá lớn. Biển ở đó khá sâu, không nên tắm, vì sóng lớn có thể đánh mình vào đá. Điểm chung là nhiều dân địa phương và các vùng lân cận đến thăm quan, mang đồ ăn vô, nên rác khắp nơi, thật là đáng buồn. các bạn nào có ý định đi nhớ đừng xả rác bừa bãi nha. Vịnh Vĩnh Hy Cách tp Phan Rang 45 km, cung đường tuyệt đẹp để trải nghiệm bằng xe máy. Bạn sẽ phải hối tiếc khi đi xe khách đến đây. Ở đó có 4 nhà thuyền để đi thăm quan vịnh và ra Đảo. Giá vé 60k/người. Thuyền đi ra rặng san hô để mình ngắm cảnh qua kính ở đáy tàu ( mờ tịt à) Có nhiều gói thăm quan khác như lặn biển ngắm san hô, đi thuyền ra hang Rái . Mình đi vào nhà thuyền lớn nhất ở đó, có đủ loại thuyền 20- 30 - 40 -50 chỗ. ( quên xừ mất tên ) Giá vé 60k sẽ đưa mình vòng vòng ngắm biển sau đó đưa ra khu chòi ăn uống ngoài biển, từ đó có thể tắm biển, với bãi cát trắng, vắng người, và ăn hải sản ( rất rẻ như mình nói ở trên ) Tắm chán chê khi nào muốn về gọi điện cho tàu ra đón. Mình nên đi Vĩnh Hy trước rồi quay lại hang rái cho đỡ nắng. Vậy là hết ngày thứ 2, các bạn có thể về trung tâm tắm biển, ăn uống .Tối đi vào trung tâm thành phố chơi. Có khu quảng trường khá lớn ,bán nhiều đồ ăn ở đấy ngay đầu đường 16/4. Sáng thứ 3 mình đi ra đồi cát Nam Cương – Nhưng nhìn xa xa thấy xấu xấu, đường vào có nhiều xe tải nên mình quay về đi Tháp Chàm ( vì thấy bảo không đẹp bằng bãi cát Bàu Trắng ở Mũi Né ) Tháp chàm đi mất khoảng 5km từ trung tâm. Có 3 cái tháp trên đỉnh đổi, mình đứng ở trước cửa rồi cũng về vì nắng nóng. Và nó cũng ko hoành tráng bằng tháp chàm ở Nha Trang Nắng gió Phan Rang. Phát hờn nhất phải kể đến những cây hoa giấy ở đây, được trồng khắp mọi nơi, nở hoa tung tóe phát hờn lên được, đẹp điên cuồng. Buổi trưa mình ra bến xe bắt xe về Sài Gòn. Hoặc bắt tại ngã 5 gần bến xe. ------------------------------

    --------------------------------------------- Từ đây là cảm nhận riêng của mình về Phan Rang, các bạn có thể bỏ qua hoặc đọc để lấy cảm hứng. Cà cuống là cái chi chi? Mình bắt đầu đi Phan Rang từ Lagi, ra bến xe Lagi vắng hoe, may vào hỏi thăm quản lý của bến ( có 1 bác đang ngồi trong phòng) và được cho số để gọi xe vào bến. Xe 16 chỗ nhỏ, lòng vòng đón khách quanh Lagi mất 1 tiếng rưới mới xuất phát. Khá mệt mỏi. Xe oto đang phóng tốc độ hơi bàn thờ 1 tý đến ngã 3 bỗng phanh kittttt lại. Xung quanh rõ ràng ko có ai xuống xe, xe 16c ních 19,20ng và một đống đồ cũng ko len thêm dc ng. Bác tài và anh phụ đang ngồi khoát chân ở giữa ghế lái bỗng nhảy phóc ra, nhanh lẹ như đi cướp khách. 1p sau thấy 2 anh mỗi ng ngồi 1 hiên nhà, tay cầm cái bánh ăn nghiến ngáu làm thằng ham ăn như mình, đi luôn chân đất ra khỏi xe hỏi, cái gì đây anh. Anh tài vừa ăn vừa nói: Cà cuống đó. Anh vừa nói vừa ăn một cách ngon lành, làm mình cũng thấy thèm Quay ra thấy quán vỉa hè bé bé có 1 bà đang bán nên cũng mua ăn thử: đầu tiên là cái vỏ bánh tráng ( như kiểu nem cuốn ở nhà mình, nhúng qua nước lã, rồi cho một đống rau sống vô, xắt trứng thái mỏng, giò thái mỏng, một miếng nem cắt mỏng, một ít thịt gì đó, đặc biệt nhất là xúc 1 ít bộ gì đó trắng trắng cho vô bát rưới thêm ít nước chấm, trộn lẫn cho hoà vào với nhau rồi đổ vào cái bánh tráng cà cuốn lên ntn. Giá vị chi là 15k Hai lần đánh chiếm quán vịt - và những sự bất ngờ Quán vịt tin tin đối diện Khách sạn làm mình bất ngờ đến độ hai lần vào đánh chiếm. Vì phần giá rẻ và đồ ăn cực ngon, món gỏi vịt ăn kèm bánh đa ngon chết người, trong đó có món vịt nướng gang hai hôm liền đều không còn. Buổi thứ hai, sau khi ăn xong trả tiền, trên đường về ks thấy lạ lạ, ko biết họ có trả nhầm tiền không nên mình có quay lại hỏi, mình không nhớ là đưa tờ 500k hay 200k. Thấy trong ví được trả lai 12k ( ăn hết 188k). Chi chủ quán cũng thật thà bảo rằng đưa chị 200k. vì chị trong tay chỉ cầm có 2 tờ 500k của khách. Mình ok và quay lại ks không nghĩ gì. Đến sáng, thấy lễ tân báo rằng, chị chủ quán qua trả 300k, mình khá giật mình, sang quán thì quán đóng cửa, gọi điện chủ quán nói rằng chờ đến đầu h chiều, nhưng mình lại lên xe về Sg luôn, lúc đó chỉ nói vui với bạn lễ tân, hay là em đưa anh 300k, chiều bên hàng vịt sẽ trả lại, ai dè bạn lễ tân đồng ý thật,. mình cho số điện thoại và bảo rằng: nếu họ ko trả em tiền, em hãy gọi cho anh và cho anh xin số tk, anh sẽ gửi trả lại. Thật là đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Cung đường như ở ngước ngoài và tấm chân tình của người dân Quãng đường bằng xe ô tô đến Phan Rang thật tuyệt vời ( ý mình là quang cảnh chứ ko phải xe) hai bên là những bãi cát, những cánh đồng thả đầy cừu dê, con đường lúc thẳng tắp, lúc uốn lượn theo bờ biển, xung quanh là những rặng núi mây mù bao phủ, những vệt nắng chiếu xuyên qua các đám mây. Con đường này mà được tự mình lái xe trải nghiệm thì thật tuyệt vời. Người dân ở đây quả thật rất chân chất và thân thiện, từ các bác trai, bác gái chủ vườn nho, cho đến chàng trai nuôi cừu, đều nhiêt tình cho mình vào chụp hình thăm quan. Hay đến anh nhân viên của hãng tàu và bác hướng dẫn viên trên tàu, rất nhẹ nhàng và nhiệt tình. Mình tin rằng, đây sẽ là một trong những điểm du lịch hot nhất Việt Nam trong một vài năm nữa.Nắng gió Phan Rang - 1Nắng gió Phan Rang - 2Nắng gió Phan Rang - 3Nắng gió Phan Rang - 4Nắng gió Phan Rang - 5
     

Chia sẻ trang này