Mình tuổi gì mà nuôi đc "mỹ nhân ngư" này bác ơi,mon men đến gần để ngắm nó còn kêu bảo vệ tống cổ trong phút mốt!
Phải có trình cao lắm lắm mới xơi đc "cá" này,cỡ như mấy lão @Mr.Karamello ,@loc9000 ,@7800II ...chứ tớ thì xin ngửi thôi nó cũng ko cho nhé.
Nói ko phải khoe chứ năm 2006 mình dc top 10 HHVN năm 2010 chủ động thích, mời tới nhà ăn cơm đấy ạ. Mai này em nó vô top 10 hoa hậu nên đòi hỏi cao hơn, có cưới dc thằng chồng Việt Kiều đại gia ở Úc, có 1 thằng con chung. Giờ ly dị dc 2 năm rồi. Thốn cho ẻm ở chỗ thằng kia ko bảo lãnh qua định cư, dù có con chung.
Hồng nhan bạc tỷ mà.Mấy em gái có chút nhan sắc,lại có danh luôn cao vọng nếu ko lấy đc chồng VK thì cũng ráng túm đc anh đại gia cho mát tấm thân,còn chuyện tình cảm chỉ như cơn mưa bóng mây. Theo suy nghĩ của họ,hôn nhân phải dựa trên lý trí chứ đâu phải sự rung động từ con tim.Còn cánh đàn ông tụi mình cũng phải coi trước ngó sau xem thực lực có cung phụng nổi ~ nhu cầu của họ ko: