Tất cả trẻ con sinh ra trên thế giới đều may mắn, dù sinh ra trong một gia đình như thế nào. Chỉ vì chúng có cơ hội sinh ra làm người để học hỏi và có kinh nghiệm thăng tiến. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, nhiều em bé không được sinh ra vì cha/mẹ không muốn. Chúng không có đến ngay cả cơ hội được hít một hơi thở không khí trong lành; mặc dù sự sống của chúng vừa có hình dạng rõ rệt, nhưng chúng mất quyền được sống (nhưng sống làm gì khi chúng biết mình là gánh nặng của gia đình và xã hội)
suốt ngày đăng cái này, đâu ai muốn phá đó là do có thai ngoài ý muốn, đẻ ra càng khổ, nên đi tuyên truyền tránh thai đi.
Đứa nào ngu dốt mạt hạng mới đi phá thai. Mỗi lần phá thai làm tổn thương tử cung rất nhiều, khả năng bị tịt không đẻ được nữa khá cao. Cứ sanh đứa bé ra, không nuôi được cho vào cô nhi viện.
Nêu nghèo , ăn vừa đủ mà có 1,2 bé rồi thì nên bỏ 1000% vì mình đã thấy nhiều ng giữ rồi sau đó khổ ,mệt ,hận quá đánh chửi bé kinh hòang ,vạ lây cả mấy bé kia chịu đòn oan .Mấy đứa con vậy sau này dễ thành hậu họa cho ng thân và xã hội ( khoa học đã thống kê > 90% sẽ đánh đập ng thân lại khi lớn lên )