tình hình là em có đứa bạn, cách đây 1 năm nó nhờ em mượn giúp nó 15tr, hứa là đến tháng 3 nó trả, tháng 3 nó không trả được em phải bỏ tiền túi ra trả, nó hẹn tháng 5 rồi cuối tháng 6 rồi cuối tháng 7, hết tháng 7 thì nó hẹn giữa tháng 8 rồi cuối tháng 8 rồi giữa tháng chín cuối tháng 9 rồi giờ nó nói ko trả, em và nó cũng ở quê lên sài gòn lập nghiệp, (khác quê chứ ko phải cùng quê, trước học cùng lớp rồi chơi với nhau thôi ah), có thể với mấy bác thì 15tr không đáng là bao nhưng với nhưng người vừa ra trường làm kế toán lấy kinh nghiệm thì 15tr cũng là con số gần 3 thang lương đấy ah. giờ em cũng không biết nó ở đâu, mà nó mất dậy là đã ko trả thì thôi nó lại còn nhắn tin gọi điện nói chửi mất dậy các bác ah giờ em cũng ko mong gì lấy được số tiền cơ mà nó cứ nhắn tin chửi rủa làm em bực mình quá, nhờ các bác tư vấn giúp thủ tục khởi kiện nó tội chiếm đoạt tài sản thì phải gửi đơn đến đâu, nếu có mất thêm vài triệu cho nó vô tù em cũng chấp nhận vì cứ để nó vừa ăn vừa chửi vậy đau đầu lắm, em nghe nói tội chiếm đoạt tài sản thì 2tr5 là vô tù rồi, em có đầy đủ tin nhắn và ghi âm những cuộc nó hứa trả và ko trả, như vậy có đủ bằng chứng buộc tội chưa vậy? thanks các bác đã tư vấm giúp
Box 13 giờ toàn tư vấn đòi nợ :]]. Ps: cho bạn mượn tiền là mất tiền + mất luôn bạn,hầu như 90% là thế,rút kinh nghiệm bác ơi.
Đời có nhiều chuyện đau lòng chết lịm vì gái lẳm các bác ...quen thân nó, chơi ...với nó, nó dụ khị xx rồi nó òn ỉ nhờ mượn tiền cái rồi nó quỵt, đòi thì nó hứa, đòi miểt thì nó chửi ...đòi nữa và làm dữ thì nó mướn giang hồ canh me mình ...15tr có đáng bằng em 70tr hông thớt?
chị đó cũng chỗ ở, nói thực là chưa đến mức yêu mà cũng hơn tình cảm chị em, còn người nợ ko phải con trai mà là gái
Cho bb mượn tiền nghĩ tới là oải rồi. Mất bạn mất tiền. Cho mượn 3tr trả đc 2 tr còn 1 tr 2nawm nay k đòi. Cũng k trả tại vì đòi nhiều lần quá rồi. Toàn đc câu trl tới cuối tháng lãnh lương trả lãnh xong nó trả mịa chỗ khác hỏi ra nó là thánh nợ. Xa nhau 2 năm biến chất lắm
hôm nó vay nó có viết cho mình vài chữ, đại loại là ngày hôm nay nó có vay mình số tiền là 15tr, vậy thôi, ko có nói ngày nào trả
Bị lừa do ko biết thẩm định, lỗi cơ bản ko chịu học. Thím Yan Yan đáng tuổi bố tôi vẫn chết như thường. 1. Pháp lý : Không bị dở hơi, thần kinh. 2. Uy tín : Có lịch sử danh tiếng với mọi người xung quanh tốt, mượn trả đúng hẹn. Nói chuyện ko có mâu thuẫn. 2. Mục đích: Có mục đích mượn tiền đàng hoàng, ko lấy tiền đi hút chích, buôn ma túy, đánh bạc vv.....vv 4. Năng lực : Có năng lực làm ra tiền để trả nợ. 5. Môi trường : Không giao du với thành phần bất hảo, kể cả gia đình, bạn bè. Cho đứa nào mượn nhiều tiền không cần tài sản đảm bảo thiếu 1 trong 5 cái trên nó mà trả được tôi chết liền (trừ khi dùng vũ lực). Các bạn làm ăn đưa vài tỷ cho nta chỉ cần 1 phát thôi là chết ngay, đời chỉ cần 1 lần là toi.
con gái thì càng dể nửa, để chị này xử đi, chứ con trai sợ xử không lại, lúc trước khi nhà còn làm giầy, giao hàng qua chợ bình tây và chợ an đông, cuối năm đi thu tiền thì có nhiều bà chị nói giờ không có tiền ngủ trừ được không, hết hồn luôn
chị này thì lại hiền khô ah, thế mới khổ, có được bà chị thân thiết thì lại quá hiền, nên ko bảo vệ được