Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi LanLong, 14/9/19.

ID Topic : 9399708
Ngày đăng:
14/9/19 lúc 13:09
  1. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/8/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,312
    Nữ diễn viên Mỹ chạy trường cho con phải nhận án tù
    Thứ Bảy, 14/09/2019 12:25

    |

    (CAO) Theo RT ngày 14-9 đưa tin, tòa đã tuyên nữ diễn viên Felicity Huffman (56 tuổi) 14 ngày tù, nộp phạt 30.000 USD và phải lao động công ích 250 giờ, hôm 13-9, vì bê bối dàn xếp điểm thi SAT, để cho con gái vào học trường đại học danh giá.


    Sau khi nghe tòa tuyên án, nữ diễn viên Felicity Huffman đã gục khóc tại tòa. Bà là phụ huynh đầu tiên nhận tội và bị tuyên án trong scandal giáo dục được xem là nghiêm trọng nhất, từng được phát giác ở Mỹ.

    Khi được phát biểu trước tòa nữ diễn viên thừa nhận mình đã sai lầm và xin lỗi con gái vì đã không tin tưởng vào thực lực của con mình: "Tôi rất xin lỗi con gái mình vì không tin tưởng về khả năng của nó. Tôi thật sự sai lầm chỉ vì sợ hãi và ngu ngốc".

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao
    Nữ diễn viên Felicity Huffman nằm tay chồng là William H. Macy, rời khỏi tòa án liên bang hôm 13-9 - Ảnh: RT
    Nữ diễn viên Huffman đã nhận tội từ tháng 5, nếu bà không nhận tội, với các bằng chứng có được nhiều khả năng nữ diễn viên này phải ngồi tù ít nhất 18 - 20 năm. Trước đó, các công tố viên đề nghị mức án một tháng tù nhưng các luật sư bào chữa cho rằng, xét trên góc độ người mẹ và việc làm của Huffman không gây hại cho người khác, cũng như việc bà thành khẩn khai báo nên xin cho được hưởng án quản thúc.

    Đây được xem là bê bối giáo dục lớn nhất ở Mỹ, với 51 người bị buộc tội. Nhờ sự "giúp đỡ" của William "Rick" Singer, một chuyên viên tư vấn tuyển sinh và cũng là đầu mối của đường dây chạy trường, bà Huffman đã bỏ ra 15.000 USD để nâng điểm SAT cho con gái. Trong khi đó. mức phí cao nhất mà một phụ huynh bỏ ra trong "phi vụ" này lên tới 500.000 USD.
    Chăc chỉ cần Rút Sợi Dây Kinh Nghiệm
     
  2. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Bác có quen vs người đẹp suýt bị ăn cơm cân hay sao mà bứt nút,à nhầm,bức xúc thế nhỉ? Cơ mà đ/v cô ấy,30K $ ko là gì,nhưng cái án 250 giờ sẽ làm tổn thương hình ảnh cô ấy trước công chúng.
    Tuy nhiên,~ giọt nước mắt rơi xuống chứng tỏ lòng tự trọng & sự dằn vặt vẫn còn hiện hữu.Đó là điều có thể hiểu & thông cảm đc...
     
    7800II, HiepSiSiTinh and LanLong like this.
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ở VN làm gì có vụ chạy trường, các trường công là do sv tự thi vào được đó, giáo dục của ta cũng có thứ hạng trên tg đó, bằng chứng là các cuộc thi vật lý, toán, ta đều giật 1 trong 3 hạng đầu, các nước như Anh, Mỹ có đc giải nào đâu. Chứng tỏ các nước phương tây thua xa ta về nền giáo dục.
     
  4. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Ko có bác ạ
    E chỉ thắc mắc là tại sao Cọng Dây Kinh Nghiệm nó lại dài như thế,làm sai,làm lổi,thất thoát thậm chí là nhận hối lộ,bao che mây và mây,chỉ cần các IQ cao rút 1 tí cọng dây kinh nguyệt ý lộn kinh nghiệm là sẻ được An Toàn mà làm tiếp
     
    tuannokia, loc9000, 7800II and 2 others like this.
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình biết cô ấy ...
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  6. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Thế bác nghĩ có cái Cọng Dây Kinh Nghiệm thật à? Ko hề nhé.
    Bác đã gọi là IQ cao,nghĩa là họ ko hề ngu.Tất cả ~ thương vụ lỗ lã trăm tỉ,ngàn tỉ nếu ko có bài "rút Kinh Nghiệm" thì nhà tù nào chứa cho nổi? Cán bộ đâu làm việc? Dân ko có đầy tớ thì sẽ bơ vơ,biết phải nương tựa vào ai?...bla...bla...
     
    loc9000, 7800II and ruaden4 like this.
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Một người làm quan, cả họ được nhờ”
    Trong dân gian đang “đàm tiếu” câu chuyện: một người dân đến Ủy ban nhân dân huyện xin gặp Chủ tịch. Bảo vệ cơ quan nói: bố của Chủ tịch huyện mất nên ông ấy nghỉ. Người dân nói: thế thì tôi gặp Trưởng phòng Nội vụ. Người bảo vệ nói: bố vợ Trưởng phòng Nội vụ mất. Người dân xin gặp Chánh Thanh tra huyện. Người bảo vệ nói: bác họ của Chánh Thanh tra mất. Người dân bực mình: sao lắm người mất thế. Anh bảo vệ sẵng giọng: có một người mất chứ đâu mà lắm! Thôi, ông về đi, tôi cũng phải đóng cửa để về đây, sắp đến giờ đưa đám ma chú của tôi rồi.

    Mặc dù chỉ là câu chuyện “đàm tiếu”, nhưng cũng phản ánh hiện tượng gần như vậy ở một số địa phương như báo chí đã nêu. Thực tế, một số cán bộ chủ chốt đã lợi dụng chức, quyền để ưu tiên đưa người thân, họ hàng, con cháu vào các vị trí có nhiều quyền lợi, mặc dù người đó chưa xứng đáng, thậm chí chưa đủ tiêu chí, tiêu chuẩn. Điều đáng nói là, khi sự việc được chỉ ra, thì nơi nào cũng khẳng định: công tác cán bộ đã tiến hành “đúng quy trình”. Nhưng, vấn đề đặt ra là: ai được chọn vào “quy trình” ấy? Tại sao là anh A con cháu của lãnh đạo, chứ không phải là anh B, anh C mà bố mẹ không làm cán bộ! Thực ra, cái “quy trình” mà các vị lãnh đạo kia khẳng định là đúng ấy vốn được quy định rất chặt chẽ bằng luật pháp, chính sách, quy chế, nhưng trong quá trình vận hành thì nó chỉ còn là hình thức. Ở một số địa phương, sự vi phạm đã làm ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và chế độ.

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1. “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”2. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ. Nhờ đó, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ cách mạng thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Hiện nay, tổ chức đảng các cấp đang triển khai quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018). Thiết nghĩ, đây là dịp để chúng ta đẩy mạnh thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Trước hết, cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường quản lý quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; lấy việc đặt người; bảo đảm khách quan trong đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, làm cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Thiết nghĩ, câu chuyện trên chỉ là “đàm tiếu” trong dân gian, nhưng cũng để chúng ta phải suy ngẫm.

    MẠNH DŨNG
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cái vụ nâng điểm con cán bộ là do ai đó tự nâng nhé, ko có ai nhờ đâu, tự dưng lại nâng điểm cho con ngta làm ngta phải đi giải trình.
    Mà sao chả thấy con của chị công nhân hay của chú xe ôm nào đc dúi điểm vào tay nhỉ, coi danh sách toàn con bọn đầy tớ, chắc tại con của chủ học giỏi rồi, nên ngta mới giúp đỡ con của đầy tớ
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình nhớ ko rõ ai đã phát biểu 1 câu thật ấn tượng, mình ko nhớ nguyên văn nhưng đại khái là con cháu các quan được lên làm quan là hồng phúc cho dân tộc, đúng là hồng phúc thật.
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bà này chuyên vuốt đuôi theo mấy sếp lớn
    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chị Tâm này có tâm thật .
     
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  12. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Bà này là con gái bí thư Tây Ninh, cơ cấu cả rồi. XH thiên đường không có cửa cho các tài năng phấn đấu đâu. Bò đỏ nào ảo tưởng thì cứ việc phê cần mà mơ lý tưởng.Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 1Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 2Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 3Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 4Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 5
     
    ruaden4, HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Các tài năng Olympia qua Úc định cư hết trơn hơ hơ. Cái chương trình đường lên đỉnh đó quá rẻ, quá hời với nước Úc. Bỏ ra vài chục nghìn $ mua dc 1 nhân tài.

    -Ở VN nhân quyền và môi trường sống rất ko đảm bảo. Ví dụ chừng 10 năm nữa cả cái quận 7 đé0 ai ở nổi do núi rác Đa Phước ko xử lý được. Trình độ toàn cấp 1, cấp 2 làm thì kết cục chỉ có thế. Ko riêng gì quận 7 mà Đà Lạt tương lai cũng thế, rác để thúi ùm toàn đào đất chôn, còn gì Đà Lạt.

    1.Bãi rác Đa Phước, 10 năm nữa cho lũ đi xe hơi, biệt thự Q.7 sáng mắt ra, tinh tướng ở VN sướng nhất, bày đặt sống như nước ngoài, ngửi đi cho thõa mãn nhé.

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 5

    2.Đây rác tại Đà Lạt, kéo dài cả mấy km. Tràn xuống sông, núi.

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 6

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 7

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 8

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 9

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 10

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 11

    Ở xứ sở dãy chết,cha mẹ vừa phải ngồi tù,đóng tiền phạt và lao động công ích,còn Việt Nam ta chỉ sao - 12
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/19
    ruaden4, 7800II, HiepSiSiTinh and 2 others like this.
  14. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ra đi tìm đường cứu thân thôi .
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nếu đi được mà thấy ngon ngon thì về kéo ae 5s đi theo nhé
     
  16. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Lão @HiepSiSiTinh đang chạy quota cho dàn đào của lão mướt mồ hôi,ko tới phần của AE mình đâu nhé.
     
    7800II, ruaden4 and HiepSiSiTinh like this.
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    còn bác thì em biết bác chả bao giờ đi, làm sao có thể rời xa dàn em út mỹ phẩm đc nhỉ, là em thì em cũng ko đi đâu
     
  18. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Dĩ nhiên là bác cũng sẽ không đi rồi, đâu thể rời xa vườn rau, cây ăn trái nhỉ.
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em nhà nghèo khó, chứ có phải đại gia như mấy lão ấy đâu, nông dân chân đất thì rời xa vườn rau là đói chết, bởi vậy đành ở lại
     
  20. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Bác đi chân đất luôn à? Đúng là rau sạch có khác.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.

Chia sẻ trang này