Tìm kiếm bài viết theo id

Phần mềm quản lý cầm đồ - 5giay.vn giá tốt

Thảo luận trong 'Sửa chữa - nạp mực máy in' bắt đầu bởi hieutn88, 1/4/14.

ID Topic : 7287090
Giá bán:
2,500,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0947498890
Địa chỉ liên hệ:
4C/12A Phạm Hùng, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
1/4/14 lúc 18:36
  1. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Tại sao uống rượu phải cụm ly

    Q: “Vì sao khi uống rượu lại phải cụng ly?”
    A: “Thời cổ đại lưu hành việc hạ độc trong rượu. Chính vì vậy, việc cụng ly trở nên phổ biến, chạm mạnh hai ly rượu với nhau, rượu bắn vào ly thằng bên cạnh, muốn chết thì cả lũ cùng chết.”
     
  2. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Tại sao uống rượu phải cụm ly

    Q: “Vì sao khi uống rượu lại phải cụng ly?”
    A: “Thời cổ đại lưu hành việc hạ độc trong rượu. Chính vì vậy, việc cụng ly trở nên phổ biến, chạm mạnh hai ly rượu với nhau, rượu bắn vào ly thằng bên cạnh, muốn chết thì cả lũ cùng chết.”
     
  3. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Trả lời tự động

    Sắp tết, một người bạn đã không liên hệ gì mấy năm liền bỗng nhiên PM cho tôi: “Có đó không?”
    “Đây.”
    Kết quả, người đó nhắn tiếp: “Dạo này túng quá, cho mình mượn ít tiền được không?”
    Tôi đơ ra một lúc, sau đó ngay lập tức nhắn lại: “Đây.”
    “Cho mình vay 5 triệu đi.”
    “Đây.”
    “Cậu sao thế?”
    “Đây.”
    “Đệt! Trả lời tự động à?!”
    “Đây.”…..
     
  4. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Trả lời tự động

    Sắp tết, một người bạn đã không liên hệ gì mấy năm liền bỗng nhiên PM cho tôi: “Có đó không?”
    “Đây.”
    Kết quả, người đó nhắn tiếp: “Dạo này túng quá, cho mình mượn ít tiền được không?”
    Tôi đơ ra một lúc, sau đó ngay lập tức nhắn lại: “Đây.”
    “Cho mình vay 5 triệu đi.”
    “Đây.”
    “Cậu sao thế?”
    “Đây.”
    “Đệt! Trả lời tự động à?!”
    “Đây.”…..
     
  5. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Một người đứng cạnh miệng cống và quăng tiền giấy xuống.
    Người đi qua thấy lạ liền thắc mắc .
    - Ông đang làm gì thế?
    - Tôi đánh rơi một đồng xu xuống cống.
    - Nhưng sao ông lại ném thêm tiền xuống nữa?
    - Tôi không muốn người ta nói rằng tôi chui xuống cống chỉ vì một đồng xu.
     
  6. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Lý do ăn xin…

    Một người đi đường hỏi ông ăn xin: “Sao ông lại đi ăn xin?”.
    - Để tôi lấy tiền uống rượu.
    - Vậy sao ông lại uống rượu?
    - Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.
    - !!!!!
     
  7. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Tại một nhà máy, giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh:
    - Anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi, có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai.
    - Làm gì vậy sếp?
    - Đừng có nhiều chuyện, đã bảo thì làm ngay đi.
    - Dạ! Nhưng tìm xong thì giao cho anh ta việc gì?
    - Đuổi anh ta ngay lập tức.
    - !?!
     
  8. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Hai người bạn thân ở chung phòng trọ rảnh rỗi ngồi nói chuyện với nhau: “Hôm qua tao vừa rủ bé đi chơi mà trong túi không có đồng nào. Nhưng tao vẫn quyết định cứ rủ”.
    Người bạn kia hứng chí, vỗ đùi cái đét bảo:
    – Có chí khí!
    – Khi đi, tao mới phát hiện ra trong túi có rất nhiều tiền, thế là hai đứa tao xài hết số tiền đó.
    – Trời không phụ lòng người tốt mà.
    – Uh, nhưng khi về tao mới phát hiện ra… tao lỡ mặc lộn quần của mày.
     
  9. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Quà tặng
    Chàng trai Scotlan nói với người yêu:
    - Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.
    - Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền quá!
    - Không đâu! Em có trông thấy một cái giũa móng tay đắt tiền bao giờ chưa...!?
     
  10. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Cty Tin học An Phát cung cấp phần mềm quản lý cafe, bida, karaoke, nhà hàng, quán ăn, cầm đồ, kho, bán hàng, ...
    SĐT: 08.6676.2848 - 0947.498.890
     
  11. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Cậu con trai băn khoăn hỏi mẹ: “Có đúng là thiên thần có cánh và bay lượn được không hả mẹ?”
    – Đúng, con ạ.
    – Sao chiều qua con thấy bố gọi cô oshin nhà mình là thiên thần nhưng cô ấy có biết bay đâu?
    – Vậy à, thế thì mẹ hứa sáng nay cô ấy sẽ bay!
     
  12. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Ngày tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi:
    – À mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi?
    – Người kia thoáng buồn rồi đáp:
    – Hết rồi cậu ạ! chẳng nhìn bóng dáng con nai vàng đâu cả!
    – Sao vậy?
    – Mình đã cưới nó rồi! Bây giờ, nó đã hoá ra con sư tử!
     
  13. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Con hết khát rồi
    Bố đang hứng thú dạy con trai tập bơi, thì cậu quý tử đề nghị:
    - Bố ơi, chúng ta có thể nghỉ được chưa ạ?
    - Sao vậy? Lúc nãy, chính con hăng hái đòi bố cho tập cơ mà?
    - Vâng, nhưng bây giờ con căng bụng rồi, không còn khát nữa ạ.
     
  14. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Một anh chàng hà tiện lên tàu hoả không mua vé. Nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của anh ta ném qua cửa sổ toa tàu.
    - Đồ quá quắt! , anh chàng hà tiện hét lên
    - Ông có bắt được con trai tôi trốn vé đâu mà lại ném cả nó ra ngoài thế hả?
     
  15. Division Thành Viên Cấp 2

    Chúc bạn ngày mới tốt lành, có thật nhiều khách
     
  16. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Cty Tin học An Phát cung cấp phần mềm quản lý cafe, bida, karaoke, nhà hàng, quán ăn, cầm đồ, kho, bán hàng, ...
    SĐT: 08.6676.2848 - 0947.498.890
     
  17. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Bố vợ và con rể cùng đi lên huyện, khi đi ngang một con sông bố vợ nhìn thấy một con chó đang bơi dưới sông bèn hỏi con rể:
    - Con có biết bơi không?
    + Con rể trả lời: dạ không ạ
    - Bố vợ nói: vậy con không bằng một con chó
    + Con rể hỏi lại bố vậy bố có biết bơi không???
    - Bố vợ cười đắc ý: dĩ nhiên là biết rồi
    + Vậy bố cũng chỉ bằng một con chó ^^!
     
  18. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Bố vợ và con rể cùng đi lên huyện, khi đi ngang một con sông bố vợ nhìn thấy một con chó đang bơi dưới sông bèn hỏi con rể:
    - Con có biết bơi không?
    + Con rể trả lời: dạ không ạ
    - Bố vợ nói: vậy con không bằng một con chó
    + Con rể hỏi lại bố vậy bố có biết bơi không???
    - Bố vợ cười đắc ý: dĩ nhiên là biết rồi
    + Vậy bố cũng chỉ bằng một con chó ^^!
     
  19. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Không đọc được

    Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa phòng:
    – Này cô, cô đến khám gì?
    – Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tí việc.
    – Xin cô cứ nói.
    – Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về.
    – Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không biết chữ à?
    – Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ anh.
     
  20. hieutn88 Thành Viên Bạch Kim

    Không đọc được

    Ông bác sĩ hỏi cô gái đang lấp ló ở cửa phòng:
    – Này cô, cô đến khám gì?
    – Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tí việc.
    – Xin cô cứ nói.
    – Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về.
    – Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không biết chữ à?
    – Dạ, em biết chữ, nhưng vì người yêu em cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ anh.
     

Chia sẻ trang này