Tìm kiếm bài viết theo id

Video Pháp Sư Vô Tâm 2 - Bộ phim đáng xem 2017

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Long NC, 15/8/17.

ID Topic : 8924629
Ngày đăng:
15/8/17 lúc 00:44
  1. Long NC Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/8/17
    Tuổi tham gia:
    6
    Bài viết:
    10
    Nếu bạn cảm thấy chán ngán với thể loại thần tượng Trung Quốc dạo gần đây toàn Thánh Nữ, bánh bèo, bánh bía gì đó, nội dung thì hường phấn, cẩu huyết, trang phục lòe lẹt thì mình xin giới thiệu với các bạn bộ phim Pháp Sư Vô Tâm 2. Theo mình đánh giá đây là bộ phim đáng xem nhất dạo gần đây.
    Pháp Sư Vô Tâm 2 - Bộ phim đáng xem 2017
    1. Về nội dung: Phim có đề tài khá lạ, trích phần giới thiệu trong Kitesvn “Vô Tâm là một người mang trong mình khả năng không già đi, không chết. Không biết mình là ai, đến từ đâu, khả năng kỳ lạ dường như cũng không phải là vinh viễn, Vô Tâm cứ thế phiêu bạt trong dòng thời gian. Nếu một người có khả năng đó thì hoặc là có thể làm nên những chuyện kinh thiên động địa, hoặc là phải khổ sở cùng quẫn ăn xin đên cả vạn năm. Vô Tâm, số quá nhọ, rơi vào trường hợp thứ 2. Ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc đến 300 năm, đến thời dân quốc đói quá phải bò xuống núi kiếm ăn, đóng giả làm hòa thượng đến thành Hạ Huyền ”.

    Đây là phim chuyển thể nên phần nội dung rất OK, kịch tính, gây cấn, nhiều khi cũng lạnh tóc gáy. Nếu bạn nghĩ nhân vật này chắc cũng là Thánh nhân như Pháp Hải đi hàn yêu phục ma, phổ độ chúng sinh thì bạn nhầm rồi. Nhân vật Vô Tâm khá là thực tế, đi bắt yêu ma vì miếng cơm manh áo. Mình thích nhất là mấy đoạn Vô Tâm cò kè mặc cả giá tiền bắt yêu quái, coi mà cười đau cả bụng. Nhân vật nữ chính cũng rất tuyệt vời, không hề bánh bèo vô dụng chút nào. Nữ chính tuy lương thiện, trong sáng nhưng không tạo cảm giác Thánh Nữ, nữ chánh này có chủ kiến, có thể tự bảo vệ mình, tự giải quyết vấn đề túm lại là quá OK so với dàn nữ chính dạo gần đây. Tình yêu của nam nữ chính xen kẽ với từng cuộc chạm trán yêu ma, rất giản dị, chân thật nhưng đặc biệt cảm động. Không có cẩu huyết, tay 3 tay 4 gì cả, cả hai yêu nhau rất tự nhiên, trong ngôi nhà nhỏ có anh có em là đủ rồi. Cảnh nam chính đi mua nhà rồi tượng tượng ra nữ chính ở trong căn nhà đó nấu ăn, đu xích đu, may quần áo…. Xem mà cảm giác rất ấm lòng, hạnh phúc giản đơn là đây. Tình tiết phim cổ trang có đan xen giữa quá khứ và hiện tại, cảm giác khá liêu trai. Phim không đơn thuần về việc bắt ma, mà còn đề cập tới luật nhân quả, báo ứng, ăn ở như thế nào thì quả báo như thế ấy. Mỗi yêu quái đều có câu chuyện đằng sau nó, vừa đáng thương vừa đáng trách.
    Pháp Sư Vô Tâm 2 - Bộ phim đáng xem 2017 - 1
    2. Về diễn xuất: Phim này quy tụ toàn diễn viên mới nhưng diễn xuất KHÔNG HỀ TỆ chút nào. Mới đầu mình cũng khá e ngại vì thấy toàn mặt mới không biết ai hết. Về nhân vật Vô Tâm, bạn Hàn Đông Quân này diễn khá hay, có lúc ngơ ngơ đúng chất trên núi mới xuống, có lúc thì láu lĩnh gian manh, khi thì trầm tư rất nghiêm nghị. Túm lại là diễn rất khá đầy đủ nhiều sắc thái của nhân vật. Bạn nữ chính diễn cũng tự nhiên, khi ngây thơ, khi cá tính. Thích bạn này diễn lúc nữ chính tống cổ vai phản diện vì dám câu dẫn nam chính, hiếm thấy phim nào mà nữ chính quyết đoán như vậy, bình thường thì sẽ khóc lóc giận dỗi nam chính bla bla bla… Cảnh nữ chính thẳng tay đạp con này ra khỏi cửa quá ngầu luôn, mình like ngàn lần vì tình tiết này. Phim này còn có 1 nhân vật gây hài cực kì thú vị là Cố Đại Nhân, kiểu tự cao tự đại, mồm ba hoa chính chòe mà lại nhát gan nhưng rốt cuộc lại rất nghĩa khí hết mình vì bằng hữu. Bạn diễn vai này cực kỳ hay, mọi sắc thái trên khuôn mặt biến hóa linh hoạt, coi mà không ghét nỗi nhân vật này. Còn về phe phản diện cũng quá OK, phim mới có 8 tập thôi nên mới xuất hiện 1 nữ phản diện, còn nam phản diện chưa thấy bộc lộ nhiều, mình chỉ ấn tượng với bạn này diễn mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Về sau câu chuyện của 2 bạn phản diện cũng rất gây cấn, mình xem trailer mà thích mê, không thua gì 2 bạn vai chính hết.

    3. Về trang phục: Trang phục phim này không hề màu mè hường phấn, cả nam nữ chính đều nhà nghèo nên mặc đồ tơi tả là phải rồi. Chính phần phục trang giản dị, hơi đơn sơ làm phim ít được dư luận chú ý hơn, phục trang quả thật dìm hàng nhân vật quá chừng. Mới đầu mình nhìn poster là không muốn coi rồi, phim này toàn trai xinh, gái đẹp thế mà dìm hàng không thương tiếc. Coi vô mới phát hiện, nam nữ chính, cả nam nữ phản diện đều quá xinh, nhìn kỹ mới thấy đẹp, càng coi càng mê.
     
    : phim

Chia sẻ trang này