Tìm kiếm bài viết theo id

Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 7/7/14.

ID Topic : 7423259
Ngày đăng:
7/7/14 lúc 09:37
  1. legna Thành Viên Cấp 3

    Nói thế thì nên ăn gì bác ? Toàn thế giới từ cả mấy ngàn năm nay người ta ăn gì vậy bác ???
     
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tèo máu ăn thịt chó quá ta

    Xưa Sài gòn có Ông Tạ, Xóm Mới, Hai mơ Thị Nghè... sau lòi ra Cống Quỳnh, Nam Quốc Cang, Sân Bay, Khu đường ray cổng xe lửa số sáu. Chỗ ngon mà rẻ nhất là khu đất trống đường Lê Văn sỹ trong khu Bùi Phát, khu đường ray không bằng.

    Thịt Chó chỉ ngon nhất là tắm hơi, thịt nướng, đùi nướng (chỗ Cống Quỳnh làm ngon), còn mấy thứ khác toàn hằm bà lằn sắn cấu kinh lắm.

    dungcj xưa cũng biết hết nhưng lâu lắm rồi bỏ không ăn nữa
     
  3. kenx_ly Thành Viên Cấp 6

    Ý Tôi là hạn chế sát sanh càng nhiều càng tốt. Legna đọc cho kĩ vào rồi hãy phát biểu.
     
    Black dog thích bài này.
  4. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    hihi, không phải máu ăn cầy. em ăn thay đổi khẩu vị thôi. khi tuần nào cũng xơi thì ghiền rồi Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh. Buôn bán giờ hầm bà lằng lắm, nhiều chỗ bán buôn thất đức ( đồ ăn không hết để dành làm lại cho người khác xơi ) . Riết rồi cái XH này tha hóa wa , người ăn uống bị thiệt thòi :confuse:
     
  5. legna Thành Viên Cấp 3

    Hạn chế lừa lọc , buôn bán gian dối , hại đời hại người thôi bác ơi ... ai lại đi hạn chết sát sanh =)) thế động vật thiên nhiên nó cắn giết nhau để làm gì ? Bản năng cả rồi ... Mình thì chả wan tâm tới việc ăn uống gì của nhân loại ... Chỉ wan tâm tới việc con người sống với con người ra sao thôi
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Cũng là con người nhưng có người ăn và có người không ăn dù ngon và bổ thì tự hiểu nhé .
     
  7. c_u_to Banned

    Vậy người không ăn có sống tốt hơn người ăn ?

    Giống như có 1 số loại người mở miệng ra lời phật , ăn chay trường , rồi lên chùa cúng viếng này nọ nhưng sống với gia đình cộng đồng rất xấu , hâm lợi mà hại người hại đời thì có tốt hay k ?

    Quan trọng là cái tâm , cái phần người của mình ntn thôi chứ hình thức chỉ để cho thiên hạ nhìn ... Đến tối khi một mình nằm suy nghĩ những gì mình đã làm hôm nay , hôm trước , và cả tương lai có hổ thẹn với bản thân không đó mới là sống có đức .

    Gởi từ ứng dụng 5 Giây trên iPhone
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Qua cách ăn uống cũng thể hiện cái tâm và cái đức của mình đấy bạn ạ , bạn thử quan sát xem ...
     
  9. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    ai ăn chay thì cứ ăn, đừng có giảng dạy người khác. ko ăn thịt sao mà có sức làm việc, ai cũng ăn chay hết thì sao mà có sức làm việc khác Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh
     
  10. t_dinhanh Thành Viên Kim Cương

    ai thích ăn cứ việc ăn, còn ai ko ăn cũng đừng nên phê phán người khác. Mấy bạn đạo phật trả lời dùm nếu mình bị bệnh mà uống thuốc kháng sinh làm chết cả triệu con vi trùng vậy có mang tội sát sinh ko ? Diệt gián, chuột, sâu bọ ... có mang tội sát sinh ko ?
     
  11. tranthilili Thành Viên Cấp 2

    Thịt dê, cừu, trừu tại Ninh Thuận, chuyên cung cấp sỉ và lẻ :

    - Thịt dê, thịt cừu ( trừu) tươi, xuất xứ Ninh Thuận
    - Dê móc hàm: dê đực, dê tơ, dê lẩu
    - Cừu ( trừu) móc hàm: cừu đực, cừu tơ, cừu lẩu
    - Đầu dê, đầu cừu, đầu trừu
    - Dựng dê, dựng cừu, dựng trừu
    - Ngọc dương dê, cừu, trừu

    Khuyến mãi đầu năm, Mại dô! Mại dô! Từ 1/3/2016 đến hến 15/3/2016 khuyến mãi dê lẩu nguyên con chỉ 130k/kg, giao hàng tận nơi, free ship, hàng tươi ngon. Dê tơ nguyên con 180k/kg. Hàng lẻ: đùi dê tơ từ 2kg trở lên giá 240k/kg, đùi dê già 180k/kg, sườn dê tơ 230k/kg, sườn dê già 170k/kg. Mọi chi tiết liên hệ Ms Lily - 0908 708 783

    Vận chuyển bằng xe tải lạnh, đạt tiêu chuẩn VSATTP, có giấy thú y kèm theo khi giao hàng

    Chúng tôi cam kết hàng đảm bảo chất lượng, buôn bán uy tín, giá cả hợp lí, phục vụ nhanh chóng
    Nhận cung cấp và gửi hàng đi toàn quốc

    Tel: 09087 087 83 - 01217635766 (Ms LiLy)
     
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đúng là treo đầu chó bán thịt dê.
     
  13. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    minh không ăn thịt chó ,mèo ,thỏ vì thấy tội nghiệp quá.từ từ bỏ ăn thịt heo,bò,gà ,cá luôn chưa phải ngộ đạo mà do nuôi bằng hóa chất ,tự cứu mình thôi
     
  14. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Mình chia sẻ tý xíu nhé.
    Mấy bác ăn gì cũng ko đụng chạm đến ai cả.
    Có cung là có cầu.
    Mấy bác ăn cũng chẳng ai dám vào quán nói là : ông ăn thịt chó à, rồi đánh giết ( cái này ko ai có, dù họ có gét )
    Mình cũng vậy, ngồi mâm nhậu, có người thèm thịt chó vẫn mua về ăn, mình ko ăn thì mình ăn món khác và nhậu, và đó ko phải là lý do phải đi gét.
    Nhưng nói đi phải nói lại. Đang nuôi con bò, đang nuôi con heo, nuôi con gà ( và đặc biệt là nuôi chú chó giữ nhà ). Tự dưng bị mất trộm thì rất là tức. Con bò , chó, gà, vịt thì tức 1 nhưng mất con chó thì tức 10.
    Lý do :
    - mình đi học về, nó mừng, nó rối rít, nó ôm , nó kêu, và mình nựng thì nó vui rồi mới thôi. Còn nếu ko nựng, ko ôm, ko xoa đầu nó thì nó cứ bu mình ríu rít hoài. Như đứa con nít vậy. Riết thì xem như người trong gia đình. Mình cũng ko ép ai phải suy nghĩ như mình. Nhưng khi như vậy mà mất nó thì bùn và tức lắm các bạn.
    Rồi trên mạng đăng mấy cái clip 1 nhóm người dí đánh 1 chú chó. Clip 2 người bắt trộm chó kéo lê trên đường, clip cầm cây đập đầu chó chết từ từ rồi cười nói ,.... nó như là thấy sự sát sanh vậy.
    Vấn đồng tình với việc giết bò , giết trâu, gà, vịt là cũng sát sinh. Nhưng họ nuôi vì làm thịt. Còn chúng tôi nuôi vì làm cảnh, làm người trông nhà, k phải để ăn.
    Còn một số trại nuôi chó để cung cấp thịt, mình cũng ko phản cảm gì với họ, vì họ kinh doanh.
    Chứ tiệm bán thịt chó mua chó vô tội vạ, gây nên việc ăn trộm chó. Rồi người ta bắt được lại đánh chết người.
    Cuối cùng ra vì miếng thịt chó mà có mạng người đổ xuống.

    mình là người thương chó, xem nó như con, như em mình. Nhueng nó hư mình vẫn đánh răn đe.
    Chó ngoài đường cắn bậy vẫn bị đánh, đôi khi là cách ly, hoặc bị giết.
    Nhưng những con chó bình thường nó có tội gì. Đi bắt trộm kéo lê nó, chó thì bị kéo lê đau xót, người thân ở nhà buồn khóc, đi kiếm ko ăn được cơm. Bao nhiêu tiền cũng chuộc mặc dù chỉ là một con chó cỏ ko đáng 200 ngàn đồng. Đó gọi là tình cảm
    Rồi một số tụi bắt chó để bán lại mấy khu buôn bán chó nửa.
    Mình lên án điều đó.
    Chứ mình ko lên án người ăn thịt chó.
    Trong đời có ai thường nghe cái câu : sống có tâm một xíu để đức lại cho con cháu sau này.
    Kinh doanh cũng vậy chứ ko riêng gì vấn đề về nạn bắt chó.

    Mình chia sẻ cá nhân.
    Thân !
     
  15. hoahuongthao Thành Viên Cấp 1

    Chuyện này mới xảy ra với gia đình mình vào sáng sớm ngày 11/5/2016, tại TP.HCM. Lúc đó mình không có ở nhà. Chỉ nghe lời em mình kể lại. Nhưng mình cảm thấy thật sock trước những thủ đoạn trắng trợn của những kẻ trộm chó hiện đại nên post lên đây để cảnh báo mọi người chú ý hơn với những chú chó ở nhà hơn nữa.

    Lúc đó là tầm 7h sáng. Người dắt chó là bố mình, sau khi dắt chó đi dạo xong thì đứng ngay trước cổng nhà nói chuyện với 1 thanh niên giọng Bắc, mà theo như mô tả của bố mình thì đó là người tưới nước công viên hay thợ sửa điện. Ngay lúc đó nhìn xuống chân thấy con chó của mình đang nhai nhai 1 cái gì đó, 1 lúc sau thấy nó sùi bọt mép, thanh niên này vội nói cảnh tỉnh "chú chú cẩn thận 2 thằng trộm chó", ông nghe thấy vội đưa vào trong sân đến khu vực vòi nước để cố gắng làm nó nôn ra, sau đó sẽ đưa đi thú y chữa. Đúng lúc này thanh niên này đề nghị "để cháu trông hộ cho, chú cứ vào nhà thay quần áo". Tin tưởng người thanh niên này ông đi vào nhà thay đồ gấp, loáng cái đi ra thì thấy con chó biến mất. Tức là người thanh niên này đã thừa cơ đánh bả và trộm con chó dựa vào lòng tin của chủ nhà. Hắn cũng đánh bả con chó nhà gần đó, nhưng nó đã không ăn. Theo suy tính thì hắn ta đã nắm được tập quán sinh hoạt của gia đình mình. Hai ngày nay em mình đã đưa thông tin cho 1 số nơi như chợ Lê Hồng Phong, cầu kiệu, Bùi Phát ... nhưng chưa có tin tức gì hết. Chó nhà mình là chó ta, không phải chó kiểng. Nhận được tin này mình sock quá, giờ mình đang ở xa, mà nhà lại mất chó. Em mình cũng đang cố gắng đi tìm... Giờ chỉ biết chờ đợi thôi.

    Mình biết có nhiều bạn cũng đang là chủ của những chú chó, và mình không muốn các bạn lại rơi vào những thủ đoạn tương tự của bọn chúng, nên post bài để mong các bạn nào có thú cưng thì hãy cảnh giác hơn. Cám ơn đã đọc bài của mình.
     
  16. SON166168 Thành Viên Cấp 3

    Quận gò vấp là nơi bán thịt chó nhiều nhất,toàn người ở ngoải sát biên giới TQ vào khu này nhiều,đạo chúx thích ăn thịt cầy?
     
    QuiHoang thích bài này.
  17. stara1234 Thành Viên Cấp 5

    Họ nói cũng đúng thôi, quả báo thường đến muộn. Chó ở VN đa phần là chó nhà nuôi, làm gì có trang trại hay cơ sở nào nuôi chó để bán như heo đâu, nên giết chó là giết người bạn thân của con người, nói chung, không nên ăn động vật nhà nuôi, ăn theo kiểu công nghiệp thì tạm được, bò, trâu, chó, heo là phải tránh xa
     
  18. Core2 Banned

    mấy bà hàng nước kể 1 chuyện là mệt rồi , ở đó mà kể hết chuye nay den chuyen khác . Nhà báo mặt lều
     
  19. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 1Phố thịt chó Nhật Tân đóng cửa vì bị quả báo sát sanh - 2
     
  20. Nhat Nguyet Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT

    Hay câu khuyển mã chi tình
     

Chia sẻ trang này