Tìm kiếm bài viết theo id

Prison Break phiên bản Việt Nam

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 17/2/18.

ID Topic : 9074814
Ngày đăng:
17/2/18 lúc 12:55
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    Đào hầm ‘như phim hành động’ đột nhập kho màn hình điện thoại




    Sáng 29/5/2017, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) nhận được tin báo một công ty điện tử ở khu công nghiệp Đình Trám bị đào hầm đột nhập kho hàng trong đêm. Hơn 800 màn hình điện thoại bị lấy cắp, giá trị tài sản gần 2 tỷ đồng.

    Ban chuyên án ghi nhận tại hiện trường có đường hầm dài 6 mét, rộng 2 mét được đào từ giữa kho hàng thông sang công ty bỏ hoang bên cạnh. Cảnh sát thu gần 50 đôi găng tay, giày dép, khoan bê tông, thuổng... Việc đào hầm được xác định do nhiều người thực hiện song cẩn thận không để lưu lại dấu vân tay. Các vết giày trong hầm cũng bị cố tình làm xáo trộn.

    Prison Break phiên bản Việt Nam
    Bên trong căn hầm. Ảnh: Công an cung cấp.

    Nhóm đạo chích được cảnh sát cho rằng thông thuộc đường đi, biết rõ vị trí kho hàng và khung giờ hoạt động của công ty. Bọn chúng chọn kho cất giữ nhiều linh kiện, màn hình điện thoại nhất để đào hầm đi vào, chọn đúng đêm công nhân nghỉ làm để đột nhập.
    Giả thiết có “nội gián” được ban chuyên án đặt ra. Hơn 2.000 công nhân bị đưa vào tầm ngắm. Sau chừng 10 ngày xác minh, nhóm nghi can được khoanh vùng.

    Do có biểu hiện lén lút ở công ty và chi tiêu “mạnh tay” từ khi xảy ra vụ việc, hai người làm việc ở đây là Nguyễn Thành Vinh (35 tuổi, công nhân) cùng Nguyễn Văn Hải (35 tuổi, trưởng phòng nhân sự) bị triệu tập. Khi Vinh và Hải khai nhận mọi hành vi thì cùng lúc một tổ trinh sát bắt kẻ tiếp theo liên quan vụ án là Đặng Ngọc Trí (34 tuổi, trú huyện Tân Yên) đang lẩn trốn ở tỉnh Kiên Giang.

    Từ lời khai của những người trên, anh em Phạm Viết Dũng (35 tuổi), Phạm Quang Thành (31 tuổi, cùng trú Bắc Giang) bị bắt. Cảnh sát xác định, Dũng và Thành là chủ mưu.

    Dũng khai đang nợ nần nhiều nên bàn với Thành về ý định trộm cắp tài sản. Nôn nóng khi Thành chưa có “kế sách”, Dũng đề xuất đào hầm để trộm linh kiện "giống như những cảnh đã xem trong phim hành động Mỹ”.

    Prison Break phiên bản Việt Nam - 1
    Nhóm nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Bắc Giang.

    Cuối tháng 3/2017, Dũng gặp Vinh để chốt phương án và được tán thành. Sau khi khảo sát tìm vị trí đào, anh ta lấy một triệu đồng từ chỗ Thành đi mua thuổng đào đất, găng tay, xô, chậu…

    Đầu tháng 4/2017, Dũng và Vinh bắt đầu “công việc”. Để tránh bị phát hiện, họ chỉ đào đêm, thời điểm máy móc của công ty hoạt động nên khó nhận ra tiếng ồn. Thấy đây là “kế hoạch dài hơi” cần thêm người nên Dũng nhờ Thành gọi Đặng Ngọc Trí từ tỉnh Đồng Nai về giúp sức.
    Đường hầm dài xuyên qua hai lớp móng bê tông được hoàn thành vào cuối tháng 4. Do chưa có thời cơ hành động, mọi người trở lại công việc bình thường, Trí bắt xe về Đồng Nai.

    Nắm được thông tin đêm 28/5/2017 công nhân nghỉ làm, Vinh gọi điện thông báo tập hợp đồng bọn. Lần này có thêm Trần Văn Nam (32 tuổi) gia nhập.

    Tối 28/5/2017, Dũng chuẩn bị kích bê tông, găng tay, xô và hẹn gặp những người còn lại tập trung ở cổng khu công nghiệp Đình Trám lúc 21h. Theo phân công, Dũng, Vinh, Trí, Nam đột nhập còn Thành được cử đi thuê ôtô chở đồ. Khoảng 2h sáng hôm sau, chúng kích phá được nền bê tông dày khoảng 25cm để chui vào kho hàng.

    Hôm sau, Dũng, Vinh mang hàng xuống Bắc Ninh bán cho Hoàng Tuấn Kỳ (35 tuổi). Kỳ biết là hàng ăn trộm song vẫn mua và bán lại cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 600 triệu đồng. Kỳ giữ lại 50 triệu đồng còn lại chia cho Vinh 200 triệu, Dũng 50 triệu, Nam 70 triệu, Trí 100 triệu. Không trực tiếp tham gia nhưng biết vụ việc nên Hải được chia 170 triệu đồng.

    Ngày 10/6/2017, nhóm này bị khởi tố về tội Cướp tài sản theo điều 138 Bộ luật Hình sự 1999.

    Phạm Dự |
     
  2. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Prison Break phiên bản Việt Nam


    đúng rảnh luôn, y chang VN ngồi cưa bom.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/2/18
  3. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Cái dở ở VN là chỉ cần bắt 1 đứa hơi hơi biết là nó khai từ đời ông cố nội tới đời con cháu luôn. Vả lại cái tính có chút tiền là nghỉ việc đi hưởng thụ liền. Nên rà trúng là lòi ra hết. Nếu trường hợp này âm thầm lặng lẻ đào 1 mình, đào xong lâu lâu rỉa 1 ít, để dần dần im chuyện rồi làm tiếp. Cứ làm 1 vố đậm rồi bị tóm là hiển nhiên. Các xưởng sản xuất, khu công nghiệp nó ăn dần dần, tuồng lai rai kiếm qua ngày thôi. Để khi nào khó quá thì ngưng.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  4. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    báo đăng vậy thôi pác ơi chứ tụi nó điều tra hướng khác.

    Mấy thằng này sao nó không tạo tình huống căng thẳng ta.Ví dụ : nó đào,phát hiện thì ra đây là cơ sở vận chuyển vũ khí nguyên tử của bọn cẩu hàng xóm,âm mưu làm cỏ nước Nam.Thế là tụi nó bằng mưu trí của mình,tháo quả bom,vận chuyển đem về lại trung cẩu.

    Vậy hay hơn không.Kịch bản dở nên ở tù là đúng rồi.Phước Sang làm phim còn phá sản nói gì tụi này.

    Móa,nãy giờ em nói tào lao gì vậy ta ? Có ai hiểu em nói gì không,chứ em ko hiểu em đang nói con mẹ gì rồi đó.Xỉn quá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/2/18
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có tương lai á.

    Prison Break phiên bản Việt Nam
     
    7800II and nguoianhyeu like this.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Gần 17.000 người nhập viện do tai nạn giao thông 3 ngày Tết
    169
    Lưu
    Số người bị tai nạn giao thông vào viện giảm gần 4% so với ba ngày Tết năm ngoái, tuy nhiên số ca tử vong tăng 3 người.


    Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế từ ngày 14/2 đến ngày 17/2, hơn 1.300 cơ sở y tế trên toàn quốc đã khám cấp cứu cho gần 95.000 bệnh nhân, hơn 57.000 người phải nhập viện điều trị, 215 người phải phẫu thuật chấn thương sọ não.

    Prison Break phiên bản Việt Nam
    Một bệnh nhân tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Nam Phương.

    Trong đó riêng số bệnh nhân bị tai nạn giao thông là hơn 16.600 ca gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến, một người đến khám tại nhiều bệnh viện. Trong số này có hơn 5.000 người phải vào viện điều trị; những trường hợp nhẹ được xử trí và xuất viện trong ngày. Có 83 người tử vong, tăng 3 ca so với 3 ngày Tết năm ngoái.

    Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) có số lượng bệnh nhân đến cấp cứu tăng đột biến. Theo Giám đốc Bệnh viện Trần Bình Giang, trong ngày 29, 30 Tết, tất cả máy thở tại khu vực Cấp cứu đã sử dụng hết, phòng hồi sức sọ não đều kín giường. Bệnh viện phải mở thêm một bàn mổ, huy động thêm bác sĩ đi làm, liên hệ với các bệnh viện khác để chuyển bệnh nhân. Mỗi ngày tại Viện có 60 bác sĩ trực thì riêng khoa Cấp cứu có 15 bác sĩ.

    “Bệnh nhân vào khám cấp cứu chủ yếu do tai nạn giao thông, chỉ 3-4 ca do bệnh lý. Nhiều trường hợp bị đa chấn thương rất nặng, chấn thương sọ não, gãy tay chân...”, tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

    Tết là dịp người dân có nhu cầu đi lại nhiều, cộng thêm tình hình sử dụng rượu bia gia tăng dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt, nhiều người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi xảy ra tai nạn rất dễ bị chấn thương sọ não.

    Nam Phương
     
  7. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Tui thì lại nghĩ tình huống truyện khác 1 chút. Sau khi phát hiện vũ khí hạt nhân mà tụi gâu gâu đặt sẵn trong kho hàng. Vì số lượng quá lớn nên mấy ẻm đạo chích không thể nào tẩu táng hết. Sua đó họ liên lạc vs các thế lực hắc bang toàn quốc quyết làm cú lớn cho nhớ đời bọn cẩu. Liên quân tự lập nhằm mục đích bảo vệ hòa bình quốc gia nhanh chóng được lập vs bầu bác nguoianhyeu làm lãnh đạo. Với tài trí siêu phàm, võ công thiên hạ vô địch đã dẫn dụ hết cả đám gâu gâu ra khỏi hang. Tóm gọn hết bọn chúng trong căn cứ sâu dưới lòng đất, và tương kế tựu kế đem hết lượng vũ khí hạt nhân âm thầm vận chuyển ra biên giới. Sau đó tiến hành phản kích lấy danh nghĩa bác UN mà oanh kích toàn bộ số vũ khí đó vào BK. Tiêu diệt 1/3 dân số tại đây khiến cả thế giới phải hoãn sợ.
     
  8. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    ôi chu choa mẹ ơi,cuối cùng con được đóng vai anh hùng chính nghĩa rồi.Chứ từ đó giờ em đóng vai Sở Khanh không hà.Muốn khóc luôn.hé...hé...hé
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Trí tưởng tượng quá phong phú.
    Prison Break phiên bản Việt Nam
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thiên tài 5 s là đây chứ đâu. Năm sau chuyển vào trung ương nhá.
    Prison Break phiên bản Việt Nam
     
  11. choixongjong Thành Viên Vàng

    Anh hùng mà thiếu mỹ nhưn à mấy tục tưng

    Prison Break phiên bản Việt Nam
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  12. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    thôi đi má,thôi để em làm dân thường chứ nhìn em Happy Pola mất hứng.
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    Như zầy hứng chưa kưng Prison Break phiên bản Việt Nam
    Prison Break phiên bản Việt Nam - 1
     
  14. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    mới đầu năm đầu tháng,ông ko đăng hình con nào đẹp đẹp cho tui lấy hên được sao ông nội.
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Kén chọn ghê.
    Chả trách sao hieugiang36....mê Prison Break phiên bản Việt Nam
     
    nguoianhyeu thích bài này.

Chia sẻ trang này