Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Quán Nhậu bình dân : Sao Cũng Được

Thảo luận trong 'Ẩm thực' bắt đầu bởi saocungduoc2012, 20/4/12.

ID Topic : 4901464 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/12 lúc 15:36
  1. chihuahua nè Thành Viên Bạch Kim

    Chúc đắt hàng nhe bạnChúc đắt hàng nhe bạn
     
  2. bupbe11 Thành Viên Kim Cương

    - Tôm Sao Cũng Được : tôm thật tươi được bóc vỏ và làm tái qua nước cốt chanh, sau đó được rưới lên một loại nước sốt đặc biệt của quán. Khi ăn thực khách sẽ cảm nhận vị ngọt của tôm cùng các vị cay của gia vị như được hòa quyện vào nhau... một lần sẽ không quên...


     
  3. maingocvt Thành Viên Bạch Kim

    mồi ngon quá , uống hoài không xỉn ! Quán Nhậu bình dân : Sao Cũng Được
     
  4. caduamotnang Thành Viên Cấp 5

    không đâu nhậu đã bằng chỗ a Quán Nhậu bình dân : Sao Cũng Được
     
  5. diemhang_88 Thành Viên Cấp 2

    làm ăn phát đạt nè
    mình cung cấp nước trái cây lên men, hỗ trợ tiêu hoá, kích thích ăn ngon, rất thích hợp bán tại các quán ăn. có nhu cầu alo mình nhé, giá tốt cho các quán lấy về bán!
     
  6. noelbuon Thành Viên Bạch Kim

    Với những hương vị rất đặc trưng như vị ngọt của thịt bò, hương thơm và cay nhẹ của tắc, vị nồng của hành, chua ngọt của nước chấm hay vị giòn của cà pháo... tất cả như hòa quyện lại với nhau.
     
  7. noelbuon Thành Viên Bạch Kim

    Với những hương vị rất đặc trưng như vị ngọt của thịt bò, hương thơm và cay nhẹ của tắc, vị nồng của hành, chua ngọt của nước chấm hay vị giòn của cà pháo... tất cả như hòa quyện lại với nhau.
     
  8. bupbe11 Thành Viên Kim Cương

    Người sống ở Sài Gòn không mấy khi nhậu trưa, chỉ có nhậu từ tối – đêm – sáng. Nhiều người cứ nghĩ rằng nhậu nhẹt ở Sài Gòn là bê tha – nhưng người Sài Gòn không thế. Nhậu là chia sẻ, là giải tỏa những gì còn đọng trong ngày, có chút hơi men uống vào cho quên, để dễ ngủ. Sáng dậy lại hòa mình vào cuộc sống và quên đi những chuyện cũ, và thỉnh thoảng buổi chiều lại sà vào quán cóc ven đường cùng vài chiến hữu nâng ly dzô...dzô...

     
  9. cuongbuong Thành Viên Cấp 5

    Nhậu là chia sẻ, là giải tỏa những gì còn đọng trong ngày, có chút hơi men uống vào cho quên, để dễ ngủ. Sáng dậy lại hòa mình vào cuộc sống và quên đi những chuyện cũ, và thỉnh thoảng buổi chiều lại sà vào quán cóc ven đường cùng vài chiến hữu nâng ly dzô...dzô...
     
  10. HuyKTC Thành Viên Cấp 6

    Lâu quá không thấy Bác chủ online?
     

Chia sẻ trang này