Tìm kiếm bài viết theo id

Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 1/3/17.

ID Topic : 8762737
Ngày đăng:
1/3/17 lúc 17:31
  1. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    3/9/15
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    9,616

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80


    Dù đều đã ở tuổi thất thập, nhưng ông chủ, bà chủ quán Hoa Lan vẫn hàng ngày bày bán đồ ăn nhanh, nước ép trong cửa hàng rộng chưa đầy 5m2. Họ vẫn gọi nhau là "anh - em", vẫn luôn chở nhau trên chiếc xe đạp, bất kể nắng mưa.


    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 1
    Quán bánh mì - nước ép hoa quả Hoa Lan của cụ ông Vũ Công Tiến và cụ bà Nguyễn Thị Bảo nằm ngay góc đường Hàm Long giao Phố Huế với diện tích chỉ 5m2. Cửa hàng vốn chung mặt bằng với 2 quán bên cạnh, thuộc sở hữu của một người họ hàng, được ngăn ra để cho thuê riêng.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 2
    Ông Tiến năm nay 77 tuổi, còn bà Bảo đã qua tuổi 75. Dù ở tuổi thất thập, hai ông bà vẫn đứng quán bán nước ép, bánh mì suốt 1 năm qua.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 3
    Đây vốn là cửa hàng của con trai ông bà, hai cụ chỉ đỡ đần việc buôn bán từ 15h-17h mỗi ngày. Hàng ngày, ông vẫn chở bà trên xe đạp từ nhà ra quán nước, bất kể nắng mưa.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 4
    Sinh tố, nước ép là món nổi bật nhất của quán. Dù giá cả không chênh nhiều so với các cửa hàng khác, nhưng ngon, đầy đặn và tươi hơn hẳn. Một ly sinh tố bơ chuối làm bằng 2 quả bơ, 1 quả chuối lớn, chỉ có giá 30.000 đồng.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 5
    Bà Bảo phụ trách chạy 4 máy xay, ép nước quả của quán. Mỗi ngày, cửa hàng tiêu thụ hàng chục kg hoa quả tươi, được anh Tùng - con trai hai cụ - chọn mua từ chợ đầu mối hoặc thuê người chở đến.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 6
    Còn ông Tiến chịu trách nhiệm cho đồ uống đã được pha chế vào cốc, cho vào túi nilon để khách mang đi.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 7
    Ngoài nước ép, tiệm Hoa Lan còn bán thêm bánh mì, xúc xích, nem chua. Việc đun nấu chủ yếu do bà Bảo thực hiện.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 8
    Mỗi khi rảnh tay với khách, bà Bảo lại tranh thủ dọn dẹp nơi bán hàng. Theo bà, đồ uống ngon là chưa đủ, cần phải sạch sẽ, vệ sinh thì mới có thể khiến khách hàng an tâm. "Lấy của người ta 30.000 đồng một ly nước thì phải trả món đồ xứng với đồng tiền ấy".

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 9

    Đôi khi ông phụ bếp để bà có thời gian ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện với khách hàng. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, ông bà vẫn gọi nhau hai tiếng "anh - em" rất đỗi dịu dàng.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 10
    Cửa hàng chiếm một góc nhỏ trên vỉa hè phố Hàm Long, vì vậy, bà Bảo luôn cố gắng sắp xếp bàn ghế gọn gàng để không làm ảnh hưởng đến giao thông.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 11
    Bà Bảo sinh ra trong gia đình làm thủ công nghiệp, sau này về làm doanh nghiệp Nhà nước; còn ông Tiến là lính kỹ thuật. Hai ông bà gặp nhau năm 1961, cưới năm 1962. Năm 1963, ông đi bộ đội khi bà có bầu người con cả. Hơn 10 năm tại ngũ, ông về cơ quan làm nghề sửa chữa xe khách vào năm 1974 rồi về hưu năm 1991.

    Quán nước ép rộng 5m2 của cặp vợ chồng U80 - 12

    Niềm vui được lao động, sống nhưng ngày giản đơn bên nhau của hai ông bà chủ quán nước tuổi U80.
     
    duchoavn and joh.le like this.
  2. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    anh uống ly sinh tố mà 2 người cộng lại gần 160 tuổi làm thì giá phải vậy thôi ,hehehehe
    Chứ anh uống ly sinh tố bé tẻo mới 17t làm ,chém giá 50k ,còn khen là rẻ mờ,hehehhe
    Ps: Xác nhận bé í dáng người cao ráo ,má lúm đồng tiền ,cũng xinh gái lắm í ,hehehehe
     
    duchoavn thích bài này.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. anninh91
Tổng: 888 (Thành viên: 1, Khách: 849, Robots: 38)