Ở những thập niên 70-80, người ta cũng có thể bắt gắp hình ảnh một người cầm cuốn sách trên tay, say mê đọc và ngẫm nghĩ ở bất cứ nơi đâu, từ tầng lớp trí thức, tới tầng lớp lao động, ngay cả những anh lái xe tranh thủ giờ nghỉ cũng dở sách ra đọc… Ngày đó, sách là một thứ gì đó rất quý, có được một cuốn sách, dù sách đã cũ mèm, nhưng người ta vẫn truyền tay nhau đọc. Một góc nhỏ cửa hàng sách cũ tại Hà Nội Giá của những cuốn sách mới khá đắt, chính vì vậy mà có lẽ những cửa hàng sách cũ đã ra đời. Đó như là một nơi lưu giữ những giá trị cũ kĩ nhưng vĩnh hằng, những kí ức đã úa màu nhưng còn mãi với thời gian. Người ta thậm chí có thể tìm thấy cuốn sách mình đã từng sở hữu, vào rất lâu sau đó, có khi đến mấy chục năm. Có những dòng lưu tặng ngập tràn yêu thương, gửi ai đó…rất xa. Ngày xưa, sách không sử dụng đến người ta hay đen bán cho ve chai, một số ít thì đem đến cửa hàng sách cũ bán. Rất nhiều sách hay vì thế mà biến mất. Vì họ đâu ngờ sách bán cho ve chai thường sẽ được đem đi tái chế, và người ta đã vô tình đánh mất những giá trị văn hóa đã bền bỉ được cất giữ bao nhiêu năm. Thật là uổng nếu như sách cứ bị đem bán cho ve chai. Những cuốn sách cũ được bán phế liệu một cách lãng phí từ người dân Nếu như bạn có sách cũ, thay vì vứt chúng đi hay bán cho ve chai, thì hãy thử đem đến những điểm mua bán sách cũ, và như thế những người cần có thể mua, với giá tiết kiệm mà lợi ích nhận lại được cũng như nhau. Cũ người mới ta, và đó có thể là một cách bạn chia sẻ tri thức với cộng đồng, cũng là một cách lưu giữ bạn của quá khứ. Vì biết đâu đó, sẽ có một ngày bạn gặp lại người bạn cũ này trong một tiệm sách cũ ở đâu đó. Thời đại ngày càng phát triển, bạn thậm chí còn không phải lo đến việc phải chở sách đi bán như thế nào, theo tôi được biết, giờ người ta còn có hình thức thu mua sách cũ tại nhà rất là tiện lợi. Tôi nhớ, một ai đó đã nói rằng: “ Khi bạn ngừng đọc sách là bạn đã ngừng tư duy”. Hãy yêu sách vì đó chính là những giá trị cốt lõi không bao giờ tàn phai.