Chào đại gia đình Thanh Đa có rất nhiều quán ăn ngon và rẻ bên cạnh những quán cà phê lùm nổi tiếng một thời thập niên 80-90. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi ăn món gà nướng ở quán Bảy Đực nhé. Tuy hương vị đã phôi phai theo thời gian nhưng chắc chắn sẽ làm các bạn ngon miệng với các món dân dã. Cảm ơn đại gia đình.
gà nướng thì bên Q2 cũng có nhìu quán, nhưng mình ko thích loại để nguyên con nướng, thích loại gà chặt ra từng miếng rồi nướng, ăn thịt đậm đà mà thớ thịt lại rất dẽ, khô ráo, mình hay ăn ở quán gà nòi trong cái hẻm đường nguyễn thị định ấy
hơn 10 năm mà dân trí SG vẫn ko khá hơn, nhìn cảnh trí xà bần, rồi mấy cái mái cũ kĩ như ở dưới vùng sâu vùng xa.
Ko bác ạ, tám lu tú lam hồi đó khi ít khách còn ngon, vì đúng gà thả vườn, vào chỉ con nào chạy rượt bắt con đó, còn giờ đông nên cũng công nghiệp rồi, ăn ko ngon như trc, quán em nói là cái quán tên Nghĩa, nó ghi là quán gà nòi, từ ngoài mai chí thọ quẹo vào nguyễn thị định phải qua cầu giồng, đi khoảng 200m nữa thì nhìn bên trái có hẻm 24 hay 34 gì đó, trước hẻm có ghi là "miếu bà tây a". Quẹo vô đó 20 m là tới
Thanh Đa khi xưa chỉ nổi tiếng quán Bảy Đực và quán Thu Nga gốc (cháo vịt), bây h nhiều quán quá tha hồ mà lựa chọn
Gà Bảy Đực ngon, có chỗ đậu ôtô miễn phí. Quán này đa số nta tới ăn gia đình, họ hàng chứ ko nhậu. -Đi xa hơn tý có gà hấp hèm nổi tiếng ở hóc môn cũng ngon, nêm nếm đậm đà, mà chỗ gà hấm hèm lại dùng gà tam hoàng chứ ko dc gà ta. Mấy chỗ này đi ô tô tới mới có hứng ăn, đi xe máy oải + xa chết mẹ.