Cám ơn mọi người quan tâm, dù gì cũng trút được một chút tâm sự. Kính chúc mọi người sức khỏe, nhiều may mắn và thành công.
Những trường hợp dính vô hàng trắng khó bỏ lắm, trừ khi gặp một cú shock tâm lý lớn làm người ta quyết tâm từ bỏ, đi trại cai nghiện hư thêm chẳng được gì, lúc trước có thằng anh họ đi rồi
Cám ơn bạn nhiều lắm. Chỉ cầu mong sự bình an thôi. dạ, đúng rồi a. nhưng một khi đã trờ thành kẻ mất nhân tính thì chắc ko còn cách nào....
quan trọng là bản thân phải tốt trước đã, đâu có ai dại mà đem một người đại nghịch bất hiếu về, cha mẹ ruột đối xử không ra gì thì nói gì là cha mẹ vợ.
Tài sản còn gì mà mà chia phần ? Cái nào còn mà mẹ bạn đứng tên thì làm giấy cho tặng cho bạn đi , giấy tờ xong xuôi rồi photo ra đưa cho anh của bạn xem ! Mấy thằng xike kiểu này 3 x 7 = 21 ngày nó lên đường rồi ....
nghiện ma túy phải thay đổi môi trường sống ,đi vô vùng sâu vùng xa ,cày cuốc là việc cực lực 1 thời gian sẽ khỏi chủ yếu là phải có bản lãnh và kiên trì