Tìm kiếm bài viết theo id

Sự tích trái Thanh Long => Anh em vào bình loạn chơi !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 0933.238.832, 20/6/16.

ID Topic : 8481830 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/6/16 lúc 20:01
  1. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    28/7/11
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    718
    ♥♥♥♥♥ SỰ TÍCH "TRÁI THANH LONG" ♥♥♥♥♥
    ➡➡➡ TÁC GIẢ: LÂM HOÀNG NAM
    ➡➡➡ STARTUP "SẢN PHẨM TỪ TRÁI THANH LONG"
    ➡➡➡ FACEBOOK: / Đệ Nhất Hoàng Long
    ➡➡➡ NGÀY VIẾT 23.59 - 06/06/2016.
    ---------------------------------------------
    ✈✈✈ Ngày xửa ngày xưa, khi con người chưa sinh ra, trên mặt đất chỉ có muôn thú sinh sôi, hoa lá nảy nở rực rỡ. Sự thanh bình, ấm áp ấy không phải do đất trời mà do ba thần thú điều phối và ngự trị. Giữa thiên nhiên chói chan hanh khô ấy, muôn thú đang khẩn cầu và chờ đợi một điều kỳ diệu.
    ✈✈✈ Bỗng nhiên, một tiếng gào lớn giữa không trung vang lên làm gián đoạn sự yên bình của mặt đất, một con vật màu vàng lấp lánh uốn lượn đang dần dần hiện ra từ trong mây và đang khó khăn tìm cách đáp xuống mặt đất do cơ thể quá khổng lồ. Con vật với một thân hình dài như rắn nhưng có bốn chân, toàn thân mang vảy cá màu vàng lắp lánh, mặt mũi thì quái dị đính trên môi thì có vài cọng râu dài và trên đầu là một đôi sừng nai thật to.
    --- Muôn thú cùng cất tiếng gọi: Hoàng Long đến rồi, mưa sắp đến rồi !
    --- Hoàng Long (Rồng vàng): Gầm lên và há miệng rì rầm chú ngữ, những cơn mưa như trút xuống làm dịu mát cái nóng oi bức, giải tỏa cơn nắng hạn cháy khát của muôn loài và cây trái bắt đầu nảy mầm, đơm hoa.
    ✈✈✈ Mưa vừa dứt, thì từ trên cao vang lên tiếng kêu lãnh lót, vui tai và trong bảy sắc cầu vồng thấp thoáng hiện lên một đôi chim xanh đỏ thật đẹp mắt, không gì so sánh được.
    --- Muôn thú đồng thanh kêu to: A ! Thanh Loan và Hỏa Phượng ! Kìa mọi người ơi.
    --- Thanh Loan (Chim Loan trống màu xanh): Vung đôi cánh màu xanh tạo nên những cơn gió cuốn những phấn hoa trong nhụy vàng bay khắp nơi thụ phấn cho nhau và chúng nhanh chóng kết quả.
    --- Hỏa Phượng (Chim Phượng mái màu đỏ): Đập cánh bay lên cao bắt đầu vũ khúc “Phượng Hoàng Tung Cánh” đẩy ra những luồng hơi ấm từ lửa đỏ truyền ra từ miệng tán đi tứ phương làm cho vạn vật trở nên ấm áp, trái cây nhanh chóng chuyển màu xanh sang chín mọng nước.

    ✈✈✈ Hoàng Long, Thanh Loan, Hỏa Phượng nhìn nhau và cười sảng khoái, chúng đáp xuống đất và nhanh chóng thay đổi dung mạo biến thành ba con người gồm hai nam (Hoàng Long, Thanh Loan) một nữ (Hỏa Phượng). Ngày tháng cứ thế trôi qua, ít lâu sau vượn người tiến hóa trở thành những con người đầu tiên, với ý thức, trí thông minh họ nhìn ra được cội nguồn của mình và lập bàn thờ để tưởng nhớ đến công ơn của những vị thần là người đã chở che, bảo bọc cho muôn loài.

    ✈✈✈ Cho đến một hôm, qua ba tuần rượu, Hoàng Long trầm ngâm mở lời cùng với Thanh Loan và Hỏa Phượng với nét mặt buồn man mác.
    --- Hoàng Long: Này hai cậu, chúng ta đến nơi này cũng lâu lắm rồi, cũng tới lúc tôi cũng phải trở về nơi chúng ta bắt đầu, tôi được nhận mệnh về trước còn hai người một thời gian sau cũng sẽ được triệu hồi trở về.
    --- Hỏa Phượng: Cậu đi bảo trọng, chúng ta sẽ còn gặp lại
    --- Thanh Loan: Đừng đi mà, cậu đi tôi uống rượu với ai !

    ✈✈✈ Ít lâu sau, muôn loài không còn gặp lại thần Hoàng Long nữa, ai cũng nhung nhớ vì không có ngài thì mưa nắng thất thường, nhiều hiện tượng El Nino và La Nina kéo dài do sự thất trách của người kế vị và vô tư phá hoại môi trường của con người. Tuy nhiên không ai biết Rồng thần Hoàng Long đi đâu và về đâu trừ hai người bạn Thanh Loan, Hỏa Phượng.

    ✈✈✈ Cho đến một hôm, có một người đi lạc vào một vùng sa mạc khô cằn, không có cây cối chỉ có nắng và cát trải dài ngút tầm mắt, ông ta đi mãi đi mãi trong hi vọng sẽ tìm được đường ra.
    ✈✈✈ Sau gần bảy ngày đi không ngơi nghỉ, ông hoàn toàn kiệt sức vì không còn nước cầm hơi, trước khi gục ngã ông kịp nói lời cuối cùng
    --- Người lạc đường: Ước gì tôi được Thần Rồng chở che, có thể tìm thấy nước cầm hơi mà ra khỏi nơi quái quỷ này và ông gục ngã.
    ✈✈✈ Sau gần ba giờ, ông tỉnh lại, loáng thoáng trong tầm mắt ông xuất hiện một khu vực rất to có rất nhiều cây lạ chưa từng thấy bao giờ đang che chắn một vật gì rất lớn nằm chính giữa.
    Ông cố gắng lê thân đến gần những bụi cây đó để tìm chút nước hồi sinh, sau khi cắt thân cây lấy nước để uống và để vào bình dự trữ xong, ông mới có thời gian nhìn kỹ những gì đã cứu mạng ông.
    ✈✈✈ Khi giật mình nhìn lại những điều hiện hữu trước mặt ông, một lần nữa ông cảm thấy lạ kỳ, một bộ xương trắng có cặp sừng thật lớn không biết của loài vật nào quái dị như thế, được bao bọc bởi rừng cây thân thẳng không có lá, xung quanh chỉ toàn là gai nhọn có thể làm cho người ta chảy máu. Ông hoảng sợ và bỏ chạy thật xa ra khỏi đó.
    ✈✈✈ Sau khi cắm đầu chạy một mạch qua nhiều ngày ông đã tìm được đường ra, khi về đến nhà, ông đã kể cho mọi người nghe về một vùng đất lạ kèm theo minh chứng là một vài đoạn cây ngắn gai góc mà ông đang cắm ngoài bờ rào cho ra những hình thù kỳ lạ mà ngày nay người ta gọi là “Cây Xương Rồng”.
    Lại nói về Thanh Loan, kể từ ngày Hoàng Long ra đi, cũng vì mất đi người bạn tri kỷ phẩm rượu, uống rượu cùng đối ẩm nên Thanh Loan thường hay bỏ Hỏa Phượng xách bầu tiêu dao tửu bay về táng Long quật nơi thần Hoàng Long rủ xác để trở về Niết Bàn mà khóc lóc trong sự tiếc nuối.
    --- Thanh Loan: Tửu Phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.
    Cứ mỗi câu kêu khóc tiếc thương bạn như thế là Thanh Loan một ly, Long Cốt một ly, vừa uống vừa khóc như một đứa trẻ lên ba.
    --- Thanh Loan: Trời ơi, từ ngày cậu ra đi tôi không còn bạn uống rượu, không còn người cạnh tranh Hỏa Phượng, tôi bây giờ sống trong đau khổ vì phải lấy Hỏa Phượng và làm osin (Loan Phượng Hòa Minh).
    ✈✈✈ Do vừa uống vừa khóc nên khi những giọt nước mắt rơi xuống Cốt Long thì làm cho bộ xương trở nên lóng lanh hơn và nhanh chóng xuất hiện ra loài cây lạ hình thù giống xương rồng cũng có gai nhưng thân thẳng đuột và bám chặt vào bộ xương hơn và nhanh chóng ra hoa, kết quả nhưng không chín.
    ✈✈✈ Ngày tháng trôi qua, cho đến một hôm, Hỏa Phượng giận dữ bay khắp nơi tìm kiếm Thanh Loan, cuối cùng nó cũng tìm được đến táng Long quật, thấy Thanh Loan đang ngủ gục vì say rượu và dưới chân thì có một loài cây lạ đang cuốn lấy nữa người Thanh Loan không cách nào kéo ra được.
    ✈✈✈ Sau một hồi dằn co, kéo hoài không đứt, Hỏa Phượng tức mình bay lên cao giương đôi cánh rực rỡ của mình để bắt đấu điệu múa “Phượng Hoàng tung cánh” thổi ra những luồng lửa nhằm đốt cháy loài cây kỳ lạ để kéo Thanh loan trở về.
    ✈✈✈ Lửa phun đến đâu thì cây càng nóng rực đến đó, nhìn cây như muốn úa vàng, chúng bắt đầu thả lỏng Thanh Loan để cho Hỏa Phượng có cơ hội kéo Thanh Loan ra và bay đi mất.
    ✈✈✈ Qua một trăm ngày sau thì Thanh Loan tỉnh rượu và giật mình khi thấy mình đang nằm trong tổ của Hỏa Phượng, biết điềm chẳng lành xảy ra vừa định cất lời.
    --- Hỏa Phượng (tức giận quà quát lên): Thanh Loan, ngươi có biết rằng vì ham mê rược chè xém chút nữa là ngươi bị một loài thực vật lạ ăn thịt hay không, nếu không nhờ vũ khúc cùng lửa của ta kéo ngươi ra thì chắc chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi.
    --- Thanh Loan (ra vẻ dỗ dành): Tại vì do ta nhớ con Rồng Hoàng Long chết tiệt kia, hắn chết rồi không còn ai uống rượu với ta, còn ngươi thì tối ngày cứ sai biểu ta làm đủ chuyện nên phải trốn thôi. Thôi ta biết sai rồi, ngươi tha lỗi với lại ta cũng không đi nữa đâu vì lửa của ngươi chắc đã đốt cháy sạch bộ xương hắn rồi còn đâu nữa.
    --- Hỏa Phượng: Ngươi cũng biết điều đó vậy là ngươi cũng tỉnh ra rồi, chỉ còn ít thời gian nữa thì chúng ta cũng trở về chốn cũ, lúc đó ngươi tha hồ hàn huyên đối ẩm vơi hắn.
    ✈✈✈ Ngày tháng trôi qua, cuối cùng thì Thanh Loan và Hỏa Phượng cũng theo Hoàng Long về nơi xa lắm và muôn loài cũng dần quên lãng ba vị thần.
    ✈✈✈ Cho tới một ngày, một ông người thương gia sau khi nghe được câu chuyện của tổ tiên kể về vùng đất có loài cây lạ ấy đã lên đường và tìm thấy một vùng đất khô cằn năm xưa. Do lần này có sự chuẩn bị mọi thứ nên ông không còn gặp phải khó khăn và bở ngỡ như tổ tiên của ông.
    ✈✈✈ Sau bao ngày cuối cùng táng Long quật cũng xuất hiện trong tầm mắt và mọi việc được phơi bày về loài cây lạ, nhưng lần này một bất ngờ dành cho người thương gia, ngoài cây xương rồng (Cốt long) ở quê nhà đang trồng thì ông bắt gặp loài cây đã từng quấn lấy Thanh Loan được chia làm bốn loại khác nhau.
    --- Rừng cây ở phía Đông thì màu xanh có trái màu vàng đẹp mắt, khi bổ ra ruột có màu trắng có nhiều thịt có vị ngọt chua thanh và nhiều hột màu đen.
    --- Rừng cây ờ phía Tây cũng có màu xanh có trái màu hồng tươi mát vỏ thì dầy, khi bổ ra ruột cũng có màu trắng, cũng có nhiều thịt nhiều hơn, trái to hơn, có vị ngọt chua tương tự và nhiều hột đen không kém.
    --- Rừng cây ở phía Nam thì cây có màu xanh đậm hơn, trái thì màu đỏ thẩm rực rỡ, vỏ thì có vẻ mỏng hơn hai loại trên, nhưng khi bổ ra lại có màu đỏ như máu, cũng có nhiều thịt, nhưng có vị ngọt thanh ít chua hơn và hạt thì đen tuyền.
    --- Rừng cây ở phía Bắc thì cây màu xanh đậm, trái cũng đỏ rực, vỏ cũng mỏng, nhưng khi bổ ra thì ruột nó có màu tím …
    ✈✈✈ Người thương gia mừng quá, sau khi thử hết bốn loại vội vàng hái trái chặt cành, róc nhánh bốn loại xếp đầy xe ngựa, nhanh chóng quan sát lần nữa để tìm hiểu tại sao có sự lạ lùng của loài cây này.
    ✈✈✈ Sau khi tìm hiểu, thì ông dần dần hiểu ra đây là mộ của vị thần rồng truyền thuyết Hoàng Long, còn lòai cây lạ khác cây đem về lần trước là do nước mắt của thần Thanh Loan khóc cho bạn mình do rơi lên bộ xương sau đó thấm vào đất mới xuất hiện cây này, còn trái chín có màu khác nhau là do lửa giận của thần Hỏa Phượng vì đốt cháy loài cây này để kéo thần Thanh Loan ra nên trên lưng bộ xương xung quanh có những vệt cháy xém.
    ✈✈✈ Cảm động trước tình bạn, tình yêu của ba vị thần cùng với tấm lòng sự tưởng nhớ và tâm linh nên ông đã đặt tên loài cây này tên là “Thanh Long” khác với cây ở quê nhà là “Xương Rồng”.
    Cuối cùng nguồn cơn đã rõ, người thương gia nhanh chóng lên đường trở về khoe với mọi người loài cây lạ này và gieo trồng khắp nơi tùy theo thổ nhưỡng cho ra một loại cây khác nhau.
    ✈✈✈ Trải qua một thòi gian lâu thật là lâu, một người đàn ông đã tìm thấy tình yêu của mình đối với trái thanh long tại một vùng quê Long An. Vì yêu Thanh Long cũng như tưởng nhớ đến các vị thần, anh đã khởi nghiệp, xây dựng một cơ ngơi với bốn chữ vàng Cơ Sở Sản Xuất “ĐỆ NHẤT HOÀNG LONG” và câu chuyện “Truyền thuyết về sự tích Trái Thanh Long” bắt đầu ra đời từ đó.
    ♦♦♦♦♦♦ Diễn giải ♦♦♦♦♦♦
    ✈✈✈ Cây Xương Rồng: loài cây mọc từ táng Long quật (mộ xương con rồng).
    ✈✈✈ Cây Thanh Long: loài cây mọc ra từ táng Long quật (Hoàng Long) nhưng biến đổi do có nước mắt cùa (Thanh Loan), trái chín vàng hoặc đỏ do bị ám lửa của (Hỏa Phượng Hoàng) và ngày này được người đời truyền tụng là “Thanh Long Nữ Hoàng”.

    Sự tích trái Thanh Long => Anh em vào bình loạn chơi !
     
    Last edited by a moderator: 22/6/16
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chuyện dài quá để dành trưa nay đọc.
     
  3. lamcuong12 Banned

    Tối về trùm mền đọc. Truyện kinh dị tối đọc mới phê
     
    ryan_1718 thích bài này.
  4. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    AI NGHĨ ra được câu chuyện này hay thật
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cũng hay, lúc nào rảnh rỗi kể cho con nghe
     
  6. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Tóm lại câu chuyện 3 dòng thôi dc ko bác @@
     
  7. datnn Thành Viên Cấp 4

    1 dòng thôi: quảng cáo trá hình!
     
  8. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Đọc để hiểu biết
     
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Vãi cả quảng cáo, đọc như truyện kiếm hiệp. Cũng chịu đầu tư chất xám nhẩy. Hehe...
     
  10. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Mod chỉ chỗ nào rao ké xem ! Phải hiểu chữ ké như thế nào và động cơ như thế nào chứ đâu có thể phán bậy bạ như thế !
     
  11. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Cái này gọi là viết Content chứ không phải quảng cáo đơn thuần, giống như những câu chuyện Vinamilk hay Cocacola, ... nó có cốt truyện để người khác tin, còn cái này đã gọi là sự tích thì ai tin cũng được không tin cũng chả sao, miễn là tối có cái kể cho con nghe ru nó ngủ là tốt rùi, còn tác giả thì viết ra câu chuyện này để thu hút mọi người hiểu về cái Startup "Khởi nghiệp từ trái Thanh Long".
     
    Sam_Sam and joh.le like this.
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Bạn này nói chuẩn.

    CocaCola hay Vinamilk gì đó nó xây dựng cốt truyện thì cũng nhằm mục đích quảng cáo. Sao ko nhìn thẳng vấn đề lại cố tình đi lòng vòng cho mệt.

    Lại còn up hot topic này nữa thì chính xác luôn rồi.

    Không có câu chuyện này thì cũng còn cả triệu câu chuyện khác kể cho con cháu nghe mà.

    Nội dung truyện khá hay, anh em ráng đọc hết đi nhe!
     
    Sam_Sam thích bài này.
  13. Sam_Sam Sam Sam Đi Rồi

    mà anh em 5 giay có ai ăn thanh long đâu, toàn đi nhậu với cafe ko à . lo xa wa bạn
     
    joh.le thích bài này.
  14. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Nhậu thì có rượu Thanh Long còn cafe dẫn gái đi theo thì có nước ép Thanh long đâu nhất thiết phải ăn thanh long nguyên trái
     
  15. Trần Duy Khang Thành Viên Cấp 5

    Em đã đọc xong...

    Nhân tiện có bác nào tóm tắt đơn giản giúp để em hiểu được ko ạ
     
  16. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Đọc rồi ngẫm, đọc tiểu thuyết mà giống trả bài hay học thuộc lòng thì bó tay
     
  17. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Mà nói chung là ủng hộ tối đa trái cây VN. Up lên cho anh em cùng đọc tiểu thuyết nào!
     
  18. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Tại sao up hot mà nó không lên vậy !
     
  19. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Top cho kiếm hiệp nè
     
  20. 0933.238.832 Thành Viên Cấp 3

    Top..............................
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. Floordvob
Tổng: 1,295 (Thành viên: 1, Khách: 1,276, Robots: 18)