Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay Sướng đê mê.... tê từ chân lên đến đầu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TUAN_VU, 27/3/19.

ID Topic : 9321518
Ngày đăng:
27/3/19 lúc 11:39
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Nếu nói về kiến thức xxx thì chả phải bác đc phong hàm giáo sư hay sao, lại còn đổ cho người khác nữa, bằng chứng bàn chuyện xxx nhiều nên ko dám dùng cái nick nho nhã văn chương đc gắn bê tê cu để bình luận mà phải log cái nick cá mập nghe đậm chất giang hồ quận tư này sao, cơ mà vừa có máu giang hồ lãng tử của quận tư, vừa có máu nghệ sỹ của dân mỹ phẩm thì hỏi sao gái xài ko hết...cũng đúng thôi
     
  2. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Chết rồi, bác không nói em không chú ý. Thật sự bị lây rồi.
    Đầu óc bây giờ muốn ngây thơ trong trắng trở lại thì phải mua gấp đôi toa mà bác kê.
    Thanks bác. Em đi ra tiệm mua Javel đây.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đi nghe lời ổng chỉ làm lợi cho người bán Javel thôi, bác không nghe ổng nói là hàng tuần ổng phải về nhà tháo não ra để tẩy rửa à, chứng tỏ là ổng cũng hấp thu đại pháp các chuyện ấy cực kỳ nhanh chóng, bởi vậy ổng muốn rửa sạch để còn hấp thu tiếp cho tuần sau đó.
    không tin thì bác cứ thắc mắc chuyện ấy đi, chỉ cần lão ấy he hé não một chút thôi là tuôn ra một đống hình ảnh mà bác không thể nào cưỡng lại sự tò mò.
     
  4. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Bác nói có lý.
    Hèn gì có chị bạn bên Q4, nhà bán tạp hoá.
    Chị ấy than, sao không biết dạo này thời thế biến chuyển thế nào, mà Javel lấy hàng về thùng thùng vậy mà bán vẫn không kịp... cháy hàng luôn.
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    javel là chất tẩy cực mạnh, lão ấy dùng để rửa...ngừa thai luôn đấy bác ạ, chứ nếu ko thì con của lão ấy có khi tập hợp được cả 1 lớp học.
    cơ mà các bác thấy mùi của nước javel nó giống mùi của tinh trùng ko
     

Chia sẻ trang này