Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay THAY LÒNG ĐỔI DẠ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Xirox79, 29/10/18.

ID Topic : 9250924
Ngày đăng:
29/10/18 lúc 15:13
  1. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    23/11/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    27,279
    Long lao tới chụp cổ áo Bá kéo lại. Bá xoay đầu luồn xuống dưới tay Long rồi móc một cú đấm vào bụng Long. Long xoay ngang người cho cú đấm đi trượt ngang rồi vòng cánh tay xuống bắt tay Bá để khóa lại. Bá vặn người theo rồi đá móc gót chân lên mặt Long. Long buông tay Bá ra để né đòn rồi lại bước tấn tới chụp tóc Bá... Hai người đánh nhau trên cầu làm xe cộ bị tắc nghẽn, bóp còi inh ỏi.
    Cuối cùng Long khóa được tay Bá đè xuống đất hết nhúc nhích, nói to lên:
    - Nó có đáng để mày phải chết không?
    Ngay lúc đó hai nhân viên cảnh sát cũng vừa chạy mô tô đến áp giải cả hai về đồn. Đến đồn lấy lời khai, thì ra Bá tính nhảy xuống sông tự tử, Long phát hiện nên rượt theo ngăn cản. Nhưng cả hai đều là võ sinh đồng môn nên đánh nhau dữ dội. May mà Long thắng.
    Ghi biên bản phạt hành chính xong, hai người đi ra khỏi đồn, đến công viên ngồi ghế đá. Bá buồn bã nói:
    - Nó hứa yêu tao mãi mãi. Tình yêu hai đứa tao đẹp biết bao nhiêu, chỉ chờ ngày làm đám cưới. Nhưng bất ngờ nó thay lòng đổi dạ, tao bắt gặp nó vào nhà nghỉ với giám đốc. Khi tao xông vào bắt tại trận, nó đanh đá trả lời là nó hết yêu tao rồi, yêu cầu tao tránh ra khỏi cuộc đời nó. Tao như ở trên trời rớt xuống đất, bỡ ngỡ nhìn con người mới hôm qua còn yêu kiều hiền thục ngoan ngoãn, hôm nay biến thành một đứa điêu ngoa xảo trá. Ngoài tổn thất về tình cảm, tao còn bị tổn thương danh dự nặng nề. Đàn ông không thể chịu nhục như vậy. Hoặc là tao phải giết nó, hai là tao phải tự tử. Giết nó thì mang tội với luật pháp, nên tao chọn giải pháp tự tử.
    Long nói:
    - Nếu tự tử thì mày mang tội với đạo lý. Công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ phủi hết. Công lao bao nhiêu năm trường lớp thầy trò dạy dỗ phủi hết. Về già ai nuôi ba mẹ. Xã hội này ai góp phần dựng xây. Còn lòng người thay đổi chỉ bởi vì nó chỉ đóng kịch thôi mà. Nó chưa bao giờ thật lòng thương mày, cũng chẳng thật lòng thương yêu gì cái thằng giám đốc kia. Tao nói rồi mày xem có đúng không.
    Bá thẫn thờ nói:
    - Bây giờ tao phải làm sao?
    - Trên cuộc đời này còn nhiều người cần tình thương của mày lắm, bà bán vé số bên kia đường, ông bà cụ sống hẩm hiu trong xóm, hai anh em mồ côi nương tựa với nhau, mấy đứa em họ của mày còn khờ dại, nhiều lắm, hãy thương họ đi.
    Bá buồn buồn nói:
    - Từ lâu lo yêu đương, tao chẳng còn để ý sống tử tế với ai hết. Cám ơn mày, tao sẽ tìm lại cuộc sống đã đánh mất của mình ‍♂️

    Tâm con người hay thay đổi. Có khi thay đổi theo ngoại cảnh, có khi tự mình cố ý thay đổi.
    Ngoại cảnh làm tâm ta khi thì vui, khi thì buồn. Tâm ta thụ động thay đổi theo sự dẫn dắt của ngoại cảnh.
    Còn có khi ta chủ động tạo ra thái độ vui buồn cho mình theo yêu cầu của cuộc sống. Gặp sếp thì phải tạo ra tâm trạng vui. Gặp người đến vay tiền thì phải buồn bã than thở kẹt tiền quá. Gặp người đẹp thì ta chủ động tạo ra vẻ tử tế đàng hoàng tình cảm. Gặp người đối thủ thì ta tạo ra thái độ hung dữ cứng rắn.
    Nói chung ai cũng là một diễn viên, người diễn cạn người diễn sâu. Còn ai đi làm nghề showbiz thì thành diễn viên chuyên nghiệp hẳn luôn.

    Khi ta nhìn thấy nét yêu kiều, thái độ đàng hoàng ngoan ngoãn của một ai đó, thì phải hiểu họ đang tạo ra hình ảnh như thế vào lúc này. Ở hoàn cảnh khác, họ sẽ có một tạo hình khác hẳn. Có thể đanh đá, hỗn xược, tàn nhẫn, tham lam, nóng nảy. Hiểu như thế thì ta sẽ bớt thất vọng về con người khi bất ngờ bị họ trở mặt.

    Còn người biết tu dưỡng đạo đức, sự diễn xuất trong đời sống như thế mất dần dần. Họ ít thay đổi thái độ, ít biến hình, khi đi qua những hoàn cảnh cuộc sống khác nhau. Lúc đầu gặp ta họ tử tế thế nào thì sau này họ vẫn tử tế thế ấy. Khi khá giả họ vui vẻ thế nào, thì khi khó khăn họ vẫn vui vẻ thế ấy.

    Có vẻ như người đạo đức sâu thì diễn rất cạn, ngược lại, người đạo đức cạn thì có thể biến hình diễn rất sâu.
    (FB)
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Chưa biết bên nào có lỗi nhưng mấy thằng tự tử chết vì gái là mấy thằng dại.
     
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bảo với thằng tự tử là tự nhiên mày đc chơi free con vợ của thằng giám đốc mấy năm trời, còn muốn gì nữa.
    giờ mày ăn mặc đẹp vào đi dự đám cưới của nó, nói nhỏ vào tai thằng giám đốc rằng "khi mày vét máng thì để ý xem mùi trym của tao có thơm hay ko nhé"
     
  4. beautifuldays87 Thành Viên Cấp 3

    Vãi cả bác THAY LÒNG ĐỔI DẠ
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Theo thống kê, khả năng nữ giữ dc lời hứa chỉ 1% thôi. Không phải do họ xấu tính nhưng nữ dễ bị dao động hơn nam nhiều, dễ dao động gấp 50-100 lần so với nam. Đây là đặc điểm giới chứ chả liê n quan gì đến tính cách tốt xấu cả.

    -Có lần tôi lập cái thớt nói về vấn đề "đa số nữ đều bị đồng tính hoặc lưỡng tính" vì cái đặc tính trên đấy. Cực dễ dao động, gái thẳng mấy đi nữa mà gặp con les nó gạ vui vui tý là lên giường ngay. Sau đó tỏ ra hối hận.
     
    TUAN_VU thích bài này.
  6. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Bác cũng là tay chơi có hạng đây.
    Cái câu nói ghé tai anh GĐ thật là ... sặc mùi.
     
  7. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Nếu bác có dịp đọc bí kíp"Tán gái toàn thư"của lão ta thì sẽ chả vội khen đâu.Chiêu này mới ở phần mở đầu thôi,còn nhiều bài"hay"lắm!THAY LÒNG ĐỔI DẠ
     
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  8. nick1622 Thành Viên Cấp 2

    Đọc thấy bùn nhỉ
     
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Ngẫm cũng đúng
     
  10. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Anh hùng nhất thời đó bác
     
  11. gau.annie Thành Viên Cấp 1

    Có gan tự tử mà ko có gan làm những việc nguy hiểm khác, nghĩ cũng lạ bác nhỉ
     
    Hỏa Long thích bài này.
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Dựa vào bối cảnh hở tí là phạt hành chính xong lang thang ra ghế đá CV thì chúng tôi xác định ngay được rằng đây là câu chuyện diễn ra ở Việt Nam. Kaka...
     

Chia sẻ trang này