Thời gian trôi nhanh quá. .... Ngày xưa vào bán từng cái màn hình Crt cũ.....nhưng mà vui ơi vui là vui
Nhớ lúc xưa còn ngây thơ, vui vẻ vào 5giay chỉ có mua bán. Giờ ngày nào vào box này cũng "được" mấy lão đại @7800II , @Cá Mập chiên xù , @loc9000 , @choixongjong ,... huấn luyện riết rồi... hết ngây thơ.
Ơ,sao bác book tớ vào cái danh sách đen thùi lùi gồm toàn mấy lão thánh sát gái kia? Tớ ngoan lắm nhé,chĩ mỗi tội chém gió hơi phần phật tí thôi.
hồi đó mình cũng giống bác, lơ ngơ vào đây xem có gì, nhưng vì tính hay bị dụ và lại tò mò cho nên cứ bị mấy ông trên này cuốn theo riết rồi bị lây tật chém gió luôn chứ thật ra mình nhát lắm, cứ gặp gái trước mặt là tim đập nhanh, miệng lắp bắp, mắt không dám nhìn vào gái luôn đó.
Tớ cũng bị giống y chang bác. Hễ gặp gái là mồm miệng cứng đơ,tay chân cảm thấy thừa thãi nên cứ quơ loạn xa, cuối cùng là...ôm chầm ngta,thành thử đi đâu mụ vợ cứ phải kèm sát 1 bên,đụng chuyện là lôi ra.
bác có tật khôn nhỉ, gặp gái là tay quơ lung tung, rồi còn ôm chầm nữa, sướng thật. hồi đó có lần em gặp 1 cô gái rất dễ thương đi trên đường, thấy có 2 thằng boy đi ngược chiều mở miệng chọc ghẹo và sờ mông cô ấy, thế là cô gái quay lại và tung cho 2 thằng đó 2 cú đấm vào mặt và bụng, tụi nó bỏ chạy, té ra cô ấy là võ sĩ boxing. Từ đó trở đi, ra đường cứ gặp gái đối diện là em bị run, biết đâu lỡ gặp cô gái nào đó là tán thủ Wushu thì chết.
Có biết con này cách đây mấy năm, quen thằng bạn trai láo nháo như thằng cò đất, dưới ruộng lên. Bị dis tơi tả, dis nát giờ khá tàn.
con bé này tên Trân Trân bên tik tok em hay vô coi ngắm gái, xinh xinh 1 tí là có thể quảng cáo bán quần áo cũng đc lắm
Em không thích nghe nhạc Việt - nhưng cái thời cấp 3 của em, lúc bản nhạc này xuất hiện, đánh đúng tâm lý thật. Nhất là vào những ngày cuối cấp, chuẩn bị rời trường, nghe bài nhạc này mà thấm lắm luôn. Chả muốn "thất học".
Em lúc đó ngây thơ lắm. Chỉ mượn tà áo nó chùi nước mũi thôi. Giờ nghe bác nói sao thấy mình còn ngây ngô quá.