Tìm kiếm bài viết theo id

Thu lại tiền cứu trợ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi doicodonkhicoem, 25/10/16.

ID Topic : 8634589
Ngày đăng:
25/10/16 lúc 11:11
  1. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    4/6/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    4,418
    Đoàn cứu trợ vừa rời khỏi thôn, lập tức lãnh đạo thôn đến từng hộ gia đình thu lại tiền mà đoàn từ thiện hỗ trợ, khiến dân bức xúc.
    Trong những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân, đến thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) để trao quà ủng hộ, giúp đỡ nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn với người dân vùng lũ Quảng Bình bị thiệt hại nặng sau trận lũ lịch sử vừa rồi, nhưng khi đoàn cứu trợ vừa rời khỏi thôn là cán bộ thôn đến từng nhà để thu lại phần lớn số tiền mà người dân vừa nhận từ đoàn cứu trợ.

    Bà Lê Thị Nuôi khi nhận được 500 ngàn đồng tiền cứu trợ sau lũ thì bị thôn thu lại

    Bà Lê Thị Liệu (87 tuổi, ở thôn Trung Sơn) cho biết vào ngày 22-10, có một đoàn cứu trợ người miền Nam đến trao quà cho nhiều bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn trong đó có gia đình bà nhưng khi đoàn từ thiện rời đi thì cán bộ thôn đã đến thu lại tiền. "Đoàn từ thiện đó họ thấy cụ nghèo khổ, tài sản trôi hết nên họ hỗ trợ cho cụ cái phong bì 500 ngàn đồng. Cụ chưa kịp vui mừng thì có ông Bí thư Chi bộ thôn đến thu lại 400 ngàn đồng", bộc bạch.

    Thu lại tiền cứu trợ.
    Nhiều người dân thôn Trung Sơn rất bất bình trước việc làm của cán bộ thôn khi thu lại tiền hỗ trợ
    Cách nhà bà Liệu không xa là hộ gia đình bà Lê Thị Nuôi (75 tuổi), bà bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, khi nước lũ dâng lên nhà bà bị ngập tới nóc, mọi tài sản đều cuốn trôi theo dòng nước. Cũng trong ngày 22-10, khi đoàn cứu trợ đến gia đình bà trao quà và hỗ trợ cho gia đình 500 ngàn thì cán bộ thôn đến yêu cầu thu lại tiền hỗ trợ tuy nhiên bị gia đình phản đối. Anh Lê Vũ Thành (con trai bà Nuôi) cho biết gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. "Cán bộ thôn đến đòi lấy lại toàn bộ số tiền để chia đều nhưng tôi thấy việc cắt lại tiền là vô lý nên tôi nhất quyết không cho lấy lại nhưng ông phó thôn bảo nếu không nộp thì những đợt cứu trợ sau gia đình tôi sẽ không có phần nữa”, anh Thành bức xúc nói.

    Không chỉ 2 hộ dân trên mà tại thôn Trung Sơn còn nhiều trường hợp khác khi đoàn cứu trợ hỗ trợ 500 ngàn đồng như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Quyên (90 tuổi), Phạm Thị Duyền (86 tuổi)... bị thôn thu lại 400 ngàn với mục đích "chia đều" số tiền cho toàn bộ người dân.

    Ông Lê Văn Luận - Phó thôn Trung Thôn(bên trái) trần tình vụ việc thu lại tiền hỗ trợ của dân

    Ông Lê Văn Luận, Phó thôn Trung Thôn cho biết tính đến ngày 24-10 đã có 16 đoàn từ thiện từ khắp nơi đến đây trao quà ủng hộ người dân. Ông Luận thừa nhận có việc thu lại của dân mỗi hộ 400 nghìn đồng. Tuy nhiên, ông cho rằng việc làm này với mục đích là vì dân. "Chúng tôi thu lại 400/500 ngàn đồng số tiền cứu trợ là để lấy mặt bằng toàn bộ, sau đó cân bằng mặt hàng rồi lập danh sách chia đều cho dân chứ chúng tôi không bỏ túi riêng”, ông Luận khẳng định.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Nhân Tố, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trung cho biết đã nhận được thông tin sự việc trên và sẽ chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh để thu hồi toàn bộ số tiền để trả lại cho người dân. "Cảm ơn anh em đã phản ánh kịp thời, hôm qua chúng tôi có nghe thông tin nên xã đã triển khai cuộc họp khẩn cấp yêu cầu các thôn báo cáo sự việc nhưng thôn bảo là không có. Hôm nay tôi cử cán bộ xác minh xem thế nào rồi xử lý nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm và thu hồi lại tiền trả cho người dân", ông Tố khẳng định.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Theo nld.com.vn
    Các pác ở đây tốt quá, thu lại rồi chia đều......
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Bởi vậy đừng hỏi tại sao người ta không thèm ủng hộ tiền từ thiện vào các ban ngành , đoàn thể , mà người ta lại muốn tự mang đến cho tận tay dân nghèo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/10/16
    doicodonkhicoem and QuiHoang like this.
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Chính vì lý do này nên mới nghĩ ra cái chiêu thu lại để cân bằng... túi riêng
    Thiên đường là đây.
     
    QuiHoang thích bài này.
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    có tham gia đi phát từ thiện mới biết được cái cảnh thật, nhiều người nằm trong danh sách cứu trợ do xã đưa ra đến lấy hàng cứu trợ mà đeo vòng vàng đỏ tay, mặc dù gói quà chỉ đáng giá 100k
     
    7800II thích bài này.
  5. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Bởi vậy nên từ thiện đến trực tiếp để cứu trợ. Mấy người đó không có nên mới nghĩ ra phương án thu lại để cân bằng.....
     
  6. 5giay.hcm1 Thành Viên Cấp 2

    Ôi VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     
  7. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Thiên đường là đây chứ đâu.

    Cộng lại chia đều giống thời xã hội nguyên thủy.
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Toàn thằng giàu đi cướp của người nghèo còn không thì tụi nó bóc lột hiếp đâm. ..
     
  9. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    sao giống phong kiến thế nhỉ?Giờ mà còn cường hào ác bá lý trưởng và thầy cai à?Gặp dân ở đấy toàn dân đen ít học già cả neo đơn chứ gặp thanh niên thì chết cha lũ thú này!!
     
  10. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Có mấy trăm mà cũng đòi lại của dân,nản XH này.
     
    QuiHoang and doicodonkhicoem like this.
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Mẹ nó chứ, ngta đi từ thiện trực tiếp là ngta cảm thấy hoàn cảnh cỡ nào mới giúp ở mức độ phù hợp, đó là tiền của ngta, ý chí, nguyện vọng của người làm từ thiện, các ông thu lại chia ra thì là theo ý của các ông, mà chắc trong số đc chia đều chắc là có bà còn gia đình nhà các ông chứ chạy đâu cho thoát.
    Mà đếch hiểu sao bọn cán bộ thôn ngoài trung và bắc đc cho mình cái quyền to lắm, nhà ông em làm đám giỗ mà phải đánh xe đi chở ông trưởng thôn tới ăn, tới tiệc thì khệnh khạng như quan xuống ấy, sau đó biết em làm ở phường trong sg, thằng bạn em làm bí thư xã ở đây luôn, nó cũng tới dự, thế là bác ấy cầm ly bằng hai tay, lưng thì cúi xuống y kiểu hầu các quan ấy, tuổi thì cỡ cha chú nhưng lại xưng em kêu anh, nhìn sao mà nhục thế ko biết, lát sau lúc cũng ngà ngà, em nói thẳng là cái chức như tụi ông thì ở trong nam chả thằng nào thèm làm, đùn đẩy tới lui, vận động mãi mới chịu làm, còn ngoài này phải đi vận động tranh cứ cứ như bầu tổng thống ấy.
     
  12. 89optic Thành Viên Cấp 6

    Cần lắc não 1 chút rồi nhìn đa chiều:

    1. Đầu tiên anh chị có công nhận, làm đéo gì có chuyện dân Lừa của các anh chị hiền từ như cô Tấm để trưởng thôn thích thì đến nhà lấy đi 400k. Nếu không có tí lý gì, trưởng thôn đến đòi thì chắc chắc ăn một cuốc mẻ đầu đéo nói nhiều! Đúng không nào!

    2. Trích: "Danh sách 40 hộ này được cán bộ thôn lập trên cơ sở đề nghị của đoàn từ thiện trước đó. Đó là các hộ nghèo, neo đơn và người khuyết tật." Đọc đến đây anh có thể thấy đây là đoàn từ thiện kiểu rất Việt Nam, mang hú họa đến thôn 40 suất quà, bảo thôn trưởng lên danh sách 40 hộ, không xong thì chúng tao đi thôn khác ráng chiệu. Trưởng thôn đéo thể làm gì được khi cả thôn có đến tầm 500 hộ, quá nửa đều khó khăn như nhau, thế là đánh đại mẹ 40 hộ cho đoàn phát hú họa cho xong. OK đồng ý chưa?!

    3. Trích tiếp: "Tuy nhiên, khi đoàn cứu trợ vừa trao quà xong và rời khỏi địa phương, cán bộ thôn đã đến tận nhà những hộ dân vừa được nhận tiền cứu trợ yêu cầu các hộ này bớt lại mỗi hộ 400 ngàn đồng. Một số hộ thấy vô lý không đồng ý thì cán bộ thôn dọa sẽ “cắt phần” trong những đợt hàng cứu trợ sắp tới." Vậy là, khi đoàn cứu trợ đi, trưởng thôn thu lại để chia đều các hộ còn lại, ai không nộp thì sẽ bị cắt nếu có đoàn tiếp theo tới phát. Đó là thỏa thuận, cực chẳng đã thôi, 40 hộ nọ dĩ nhiên đa số đã ngoan ngoãn nộp lại, không thì có cứt í mà trưởng thôn thọc được vào nhà chúng mà lấy, đúng chưa nào!

    Tuy nhiên một số hộ tham lam, vừa trả lại vừa hô hoán lên, báo chí cách mạng bay vào tương bố nó lên "vừa được nhận tiền cứu trợ bão lũ 500 ngàn đồng/hộ bị thôn yêu cầu nộp lại 400 ngàn đồng". Thế là toi anh trưởng thôn và thế là lũ cư dân mạng vốn ít não bay vào auto chửi om sòm, có con còn đòi ra bắn chết anh trưởng thôn tội nghiệp, vãi đái!
    Nguồn: Mai Dương
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tụi nó cư xử còn thua mấy em ms
     
  14. hungthuduc Five.vn Mua gì cũng có

    các bạn nghĩ dân việt nam mình hiền lắm hay sao mà chịu đưa lại tiền vậy ,nó phải có cái gì chứ,xin lỗi cỡ xã mà tới thì đố mà moi ra được 1 đồng nữa là thôn
     
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Toàn người già neo đơn nên mới tới chèn ép!tại sao người làm từ thiện ko đưa cho phường xã phát mà họ tự đi phát!Bởi vì họ méo tin vào cường hào ác bá lý trưởng hén!!Thấy người ta có mà họ hàng người nhà ko có thì giở trò!!Làm quan mà ko ăn thì làm quan làm gì?1 thằng làm quan cả họ được nhờ!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/16
  16. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    http://m.dantri.com.vn/ban-doc/trao...sach-nha-quan-nhan-tien-20161011080216889.htm

    Vào mà đọc để biết bản chất thật của cường hào ác bá nhé!Cứ suốt ngày ra rả chân lý chói qua tim,cán bộ là thánh ko à!Haha!
     
  17. 89optic Thành Viên Cấp 6

    Vụ nào ra vụ nấy, vụ kia 2013 giờ đào mồ lên đúng là thánh tổ lái.
    Còn trong vụ này 19/20 hộ đều đồng ý chia đều, chỉ 1 hộ chí phèo đồng ý chia đều rồi phản kèo, gặp lều báo thích giật tít câu view và dân mạng lười lắc não vào chém gió nên sự việc mới lên tới đỉnh điểm như vậy
     
  18. 89optic Thành Viên Cấp 6

  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình lấy báo cũ để làm ví dụ cho lí do "cào bằng",báo dân trí ko lẽ đưa tin xuyên tạc?Bản chất cán bộ xã thôn thì như nhau thôi!Bạn có đọc dòng "ko dám lên tiếng" ko?Báo là của nhà nước,đưa tin ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ nhà nước gây bất mãn dân chúng là mệt nhé!Dân ngu khu đen thấp cổ bé họng nên ko dám lên tiếng với đám cán bộ xã phường,phần thì cả nể làng xóm rồi sợ bị đì này nọ!

    Méo ai chấp nhận cầm 500 lại thành 100 hết,ở đó mà đồng ý kiến!Chẳng qua người nhà nó ko có miếng nào nên nó diễn trò!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/16
  20. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    VTV đấu tố Phan Anh vụ "Làm từ thiện để làm gì" với vụ "lấy chổi quét rau" phải ko?Ha ha
    Báo giấy v báo mạng khác nhau sao bạn?Vậy những ai đọc báo giấy cũng ko não hết đó!Bạn thử làm cán bộ thôn xã bạn có mặt dày đi thu tiền cứu trợ rồi trơ trẽn lấy lí do "chia đều ko"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/16

Chia sẻ trang này