Tình hình là vầy : hồi đầu năm mẹ e đi mổ thoát vị đĩa đệm. Sau khi xét nghiệm máu , bác sỹ báo là mẹ e bị : nhiễm mỡ máu , đường huyết rất cao. Lúc đó phải uống thuốc hạ đường huyết rồi mới mổ được. Bây giờ xuất viện , nghe người ta nói uống trà đắng , khổ qua rừng sẽ giảm được mấy cái bệnh đó. Trà đắng thì nhà e tìm được cây về trồng rồi. Còn khổ qua rừng thì chưa tìm ra. Bởi vậy , e mạn phép lập topic để hỏi ace gần xa. Ai biết chỗ nào bán dây khổ qua rừng thì chỉ e với. Lòng vòng ở sài gòn nha Với lại ai biết cây thuốc gì uống để hạ đường huyết với mỡ máu thì tư vấn giúp e Cám ơn tất cả ace đã quan tâm
Bạn cần dây tươi để trồng ah? Nếu ở gần Gv thì pm cuối tháng về nhà mình hái cho bạn 1 ít dây dươi. Cây này mùa mưa mới mọc nên chắc không có trái khô lúc này để trồng.. Cái này dưới mình ng ta nấu canh rau ăn nhiều lắm nhưng rất đắng Nếu bạn cần gấp thì bên box ẩm thực mình thấy có topic bán dây kho và trái để nấu uống, bạn vô đó tìm thử.
Bạn ra đường Pastuer có bán nhiều lắm , tươi khô đều có. ngã tư Pastuer + Điện biên phủ. đi từ nguyễn đình chiểu quẹo Pastuer Hay Võ văn tần quẹo Trương định cũng có, mà chổ này lâu lâu mới thấy bán ( trước cửa du lịch Hòa bình )
Dây khổ qua khô bán ở các sạp bán lá xông ở chợ Bà Chiễu. Lúc trước mua khoãng 100k/1kg. Nhưng uống dây KQ khô không bằng ăn trái KQ tươi đâu bạn [ xay ra ăn, hoặc bào mõng trộn gỏi dể ăn hơn] ăn trái tươi hiệu quả hơn,nhưng giảm mỡ máu thì tạm ,chớ bị tiểu đường thì uống thuốc chắc hơn.
Hôm trước đi qua Phan Văn Trị thấy có mâý người bán trái khỏ qua rừng, nhỏ tí. Bạn ra đấy hẹn người ta tìm bán cho
Cám ơn thành ý của bạn. Làm vậy thấy phiền bạn á. Mình đang tìm chỗ nào bán sẵn . Đi mua về pha uống luôn
nhà mình trồng nhiều lắm, nhưng lại ở gia lai hyhy, nếu bữa nào có dịp ra sg nếu bạn cần thì cầm cho bạn mấy hạt deo trồng, đỡ phải mua, vì giây tươi phơi khô rồi chặt nhỏ ra uống mới tốt, mẹ mình củng hay uống
Chài ơi, cái bảng nó ghi có bán dây khổ qua tươi và khô đó. cái bọc nó để dưới bàn đó, trên bàn là để trái tươi Tui đi ngang đó mõi ngày, hầu như lúc nào cũng thấy. Bạn tấp vô hỏi