Đêm nhạc những tình khúc Nguyễn Ánh 9 và Trần Quảng Nam đã khép lại nhưng các khán giả vẫn đứng lại để tặng cho những người nhạc sĩ tài hoa những tràng vỗ tay cổ vũ. “Tôi xin cảm ơn khán giả tại Úc châu đã cho tôi có lại một đêm nhạc tuyệt vời như thế này.” – Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nghẹn ngào. Cuối tuần qua , tại Lamoure Reception đã diễn ra đêm nhạc “Tình khúc chiều mưa” ,là đêm của những tình khúc bất hủ được sáng tác bởi người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Ánh 9. Theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt, chỉ cần nghe một vài nốt dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động, thổn thức. Ông tự nhận mình sinh ra là dành cho âm nhạc, cả cuộc đời cống hiến vì điều đó và cảm thấy mãn nguyện khi hoàn thánh sứ mệnh giúp khán giả nói lên được nỗi lòng của mình. Trong tất cả các tác phẩm của ông, hầu hết đều là các câu chuyện tình yêu không có hậu, toàn là chia ly, đau khổ. Vì với ông, tình yêu đẹp khi chỉ còn dang dở, cái buồn man mác trong bản tình ca nó khiến cho những trái tim đang cô đơn được sẻ chia nhiều hơn. Cũng nên nói sơ đến tiểu sử cũng như quá trình sáng tác của người nghệ sỹ là chủ đề của đêm nhạc ” Tình khúc chiều mưa ” ,với 50 năm hoạt động trong nghề, gia tài sáng tác của Nguyễn Ánh 9 không đồ sộ nhưng hầu hết những bài hát của ông đều để lại dấu ấn sâu sắc với người yêu nhạc. Tính ông vốn đa cảm nên ông sống lặng lẽ, không ồn ào mà chỉ biết trút hết tâm sự vào phím đàn. Hàng đêm, khi ánh đèn đã tắt, màn nhung đã khép, ông lại trăn trở với nỗi niềm riêng, không thể chia sẻ cùng ai. Cũng từ những đêm khuya vắng ấy, ông đã viết lên những giai điệu đẹp của Buồn ơi chào mi, Cô đơn, Ai đưa em về, Một lời cuối cho em, Không… Chia sẻ về cuộc đời nghệ thuật, Nguyễn Ánh 9 kể hồi: “Mẹ mang thai tôi ở tháng thứ 6, bà bị cửa tủ đổ ập vào người trong lúc đùa nghịch với anh trai tôi. Vậy là tôi chào đời sớm hơn 3 tháng. Ông trời thương nên mới cho thằng bé sinh thiếu tháng là tôi được một chút tài để trả nợ cuộc đời”. Ngoài ra đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Trần Quảng Nam và những tình khúc bất hủ của ông sáng tác theo năm tháng.Cả 2 người nhạc sỹ tài hoa đã cùng các ca sĩ gạo cội của nền âm nhac Vietnam như Khánh Ly,Tuấn Ngọc,Khánh Hà,Nguyên Khang cống hiến cho khán giả Melbourne những giây phút lắng đọng,cảm xúc và nỗi nhớ da diết về những kỉ niệm đẹp trong quá khứ của mỗi người có mặt tại Lamoure Reception. Sân khấu được thiết kế lung linh và hợp với chủ đề của đêm nhạc. Khán giả háo hức chờ đợi một buổi tối âm nhạc sâu sắc và lắng đọng. Ban nhạc The New Age từ Sydney đã sẵn sàng cống hiến cho khán giả và các Ca sĩ trong đêm. Nhạc sĩ Ngô Chương mở màn với bản Guitar dạo đầu. Anh cũng hát tặng khán giả một bản Acoustic ấn tượng. Và đệm nhạc cho Nam ca sĩ Xuân Hùng. Ca sĩ Ngọc Trang hâm nóng sàn nhảy bằng những bản nhạc khiêu vũ sôi động. Và MC Nam Lộc đã xuất hiện với những câu chuyện cười thật hóm hỉnh , khiến cho cả khán phòng cười không ngừng nghỉ. Nam ca sĩ Nguyên Khang mở đầu cho câu chuyện ” Tình khúc đêm mưa ” bằng những bài tình ca đã đưa tên tuổi của anh đến với mọi người. Nữ danh ca Khánh Hà tiếp nối câu chuyện một cách ngọt ngào và sâu sắc. Nam danh ca Tuấn Ngọc đang thả hồn theo âm nhạc. Và cuối cùng đó là nữ Danh Ca – Ca sĩ gạo cội Khánh Ly – Giọng hát của cô vẫn da diết , không thay đổi sau bao nhiêu năm ca hát. Sau khi kết thúc phần hát , MC Nam Lôc đã có bài phỏng vấn khá vui và thú vị về những kỉ niệm của cô và Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khiến cho cả khán phòng được dịp cười nghiêng ngả. Kế đến là phần đặc biệt nhất trong đêm , Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tự tay đệm đàn cho cô hát dù tuổi của ông đã cao và sức khoẻ ông có hơi yếu do phần vì cái lạnh của Melbourne đầu đông và quá trình di chuyển từ Vietnam sang Úc. Tuy nhiên , những ngón đàn của ông vẫn còn sắc sảo và điêu luyện trong từng nốt nhạc khi cùng nữ danh ca Khánh Hà nối tiếp đêm diễn. Nữ danh ca đã đứng lặng một góc và cùng khán giả vỗ tay để cỗ vũ cho nhạc sĩ. Anh Dũng Hollywood Nails – Một mạnh thường quân đồng thời cũng là một nhạc sĩ đã gửi những bó hoa tươi thắm thay tấm lòng hâm mộ đến vị nhạc sĩ tài ba của nền âm nhạc Vietnam. Chương trình tiếp nối với màn hợp ca của 4 giọng ca hàng đầu tại hải ngoại và nhạc sĩ Trần Quảng Nam đến từ Vietnam. Ông cũng dành tặng khán giả Melbourne một bản tình ca do ông sáng tác. MC Nam Lộc phỏng vấn nhạc sĩ Trần Quảng Nam về những khoảng thời gian mà ông sáng tác những tác phẩm kinh điển và được biết gia đình của nhạc sĩ hiện đang định cư tại Melbourne , vì thế nhạc sĩ cũng thường xuyên qua lại giữa Vietnam – Úc. Kế đến là phần giao lưu xúc động giữa các nhạc sĩ,ca sĩ,MC với khán giả Úc châu ( Ảnh : Bạn của MC Nam Lộc ) Ảnh : Lý Hồng – Một mạnh thường quân đang lên trao tặng những bó hoa đầy lòng hâm mộ cho Nữ ca sĩ Khánh Ly. Anh Tường Dinh – Chủ nhiệm FM 97.4 Melbourne cũng thay mặt người hâm mộ gửi tặng các ca sĩ những bó hoa tươi thắm. Ca sĩ Tuấn Ngọc thay mặt các nghệ sỹ từ Mỹ gửi lời cảm ơn đến khán giả Melbourne đã đến cổ vũ nhiệt tình cho đêm diễn và đồng thời cũng khép lại chương trình ” Tình khúc chiều mưa ” trong không khí yêu thương và xúc động. Khán giả vẫn còn luyến tiếc , chưa thật sự muốn xa những người nghệ sĩ thần tượng của mình sau đêm diễn. Vietucnews xin cảm ơn anh Quang Hải ( Quang Hải Production ) & Lamoure Reception đã tạo điều kiện cho nhóm tác nghiệp.