Tìm kiếm bài viết theo id

Chó - TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc

Thảo luận trong 'Thú Cưng - Thú Nuôi' bắt đầu bởi cpq, 24/4/14.

ID Topic : 7322590
Ngày đăng:
24/4/14 lúc 10:43
  1. cpq Banned

    Tím hết mình mẩy...!
    Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tốinay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủvề phòng mình!
    Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảnghồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mangvì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi.

    Ông mở cửa vào nhà và con chó bec-giê nhảy chồm lên mừngchủ. Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toánglên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đớn nói với vợ:
    - Em xem nè! Con chó quỷ này cắn bầm cổ anh này!
    Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền:
    - Anh coi đó! Nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em này!!!
     
  2. cpq Banned

    [h=2]Biết được thì đã muộn ![/h]


    Hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau:
    - Trước kia mình không hiểu hạnh phúc là gì.
    - Thế lấy vợ xong thì hiểu rồi chứ?
    - Đã hiểu, đó chính là trước kia.
     
  3. soap098 Thành Viên Cấp 3

    chúc các chú khuyển về với chủ tốt nhé
     
  4. cpq Banned

    [h=1]Chuyện tình của cá và nước[/h]
    Cá nói với nước.

    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc

    - Em yêu anh, em muốn tung tăng bơi lượn trong lòng của anh!
    Nước nói lại với cá:
    - Anh cũng yêu em! Anh muốn ôm em vào trong lòng, để cho em bơi lội trong lòng của anh!
    Nồi nói:
    - Nước sắp sôi rồi. Ở đó mà còn tâm sự.

     
  5. cpq Banned

    [h=1]Cách vượt cửa ải bố vợ[/h]
    Ba chàng trai cùng đến hỏi cưới một cô gái.

    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc

    Ông bố hỏi người thứ nhất: "Anh có gì để đem lại hạnh phúc cho con gái tôi?"
    - Cháu yêu cô ấy thật lòng và cháu tin tình yêu đó sẽ đem lại hạnh phúc.
    - Cháu có thể về.
    Tiếp đến là người thứ hai:
    - Cháu có một suất đất gần hồ Tây, bố mẹ làm ngân hàng, nhà con một!
    - Cháu vào bàn ngồi uống nước đi.
    Cuối cùng là người thứ ba, anh ta ngần ngại gãi đầu gãi tai:
    - Cháu không có gì.
    - Vậy còn đứng đây làm gì?
    - Nhưng cháu có cái thai ba tháng trong bụng con gái bác.
    - Anh trong nhà đứng dậy và đi về ngay!
    Trùm Sò (st)

     
  6. cpq Banned

    Cách vượt cửa ải bố vợ


    Ba chàng trai cùng đến hỏi cưới một cô gái.
    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc


    Ông bố hỏi người thứ nhất: "Anh có gì để đem lại hạnh phúc cho con gái tôi?"
    - Cháu yêu cô ấy thật lòng và cháu tin tình yêu đó sẽ đem lại hạnh phúc.
    - Cháu có thể về.
    Tiếp đến là người thứ hai:
    - Cháu có một suất đất gần hồ Tây, bố mẹ làm ngân hàng, nhà con một!
    - Cháu vào bàn ngồi uống nước đi.
    Cuối cùng là người thứ ba, anh ta ngần ngại gãi đầu gãi tai:
    - Cháu không có gì.
    - Vậy còn đứng đây làm gì?
    - Nhưng cháu có cái thai ba tháng trong bụng con gái bác.
    - Anh trong nhà đứng dậy và đi về ngay!
    Trùm Sò (st)
     
  7. Gallantry store Thành Viên Cấp 6

    Lên top và bán hết hàng nhé, tuần mới may mắn
     
  8. cpq Banned

    [h=1]Chuyện cái gương của ông chồng[/h]
    Có hai vợ chồng nọ sống ở sâu dưới những ngọn đồi và rất hiếm khi thấy người qua lại.

    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc

    Một hôm, có người bán hàng rong đi qua, anh ta nhìn thấy ông chồng ngoài cửa nên vồn vã chào mời:
    - Ông hay bà nhà có muốn mua thứ gì không?
    - Vợ tôi không có ở nhà, nhưng mà anh có gì vậy? – Ông chồng hỏi.
    Người bán hàng rong liền đưa ra các vật dụng gia đình, nào là chảo, xoong, nồi… Tuy nhiên, ông chồng chẳng chú ý lắm mà chỉ nhìn vào một cái gương.
    - Cái gì thế? – Ông chồng hỏi.
    Đoạn ông ta cầm nó lên nhìn rồi nói tiếp:
    - Ôi! Hình của bố tôi đây mà, nó đẹp thật! Bán cho tôi cái này.
    Sau khi mua chiếc gương, ông ta rất lo lắng vì sợ bà vợ keo kiệt biết mình đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một đồ vật vô bổ, ông ta liền giấu nó vào trong kho sau những thùng đồ.
    Sau đó, ngày nào ông chồng cũng đến kho và nhìn vào tấm hình trong cái gương hai ba lần khiến bà vợ sinh nghi.
    Thế là một ngày nọ bà chờ chồng đi ngủ rồi đi vào nhà kho và tìm thấy cái gương, bà ta cầm nó lên nhìn rồi nói thầm:
    - Thì ra đây chính là mụ đàn bà xấu xí mà mấy hôm nay ông ta đang tán tỉnh!!!
    Bác Ba Phi (st)

     
  9. ankan1 Thành Viên Bạch Kim

    [h=2]TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc[/h]
    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc

    Màu : Vện
    Chiều cao : 56,5 cm
    Cân nặng : 22kg
    Tuổi : 23 tháng

    Các bạn có nhu cầu phối giống liên hệ : Mr Hải : 01237 213 007
    Facebook : https://www.o.facebook.com/cpqven
     
  10. cpq Banned

    [h=2]Xì mũi ra chăn....![/h](Ai từng trải mới hiểu)
    Sau đêm tân hôn, chồng rầu rầu bảo vợ: “Thôi, chuyện đã thế rồi, (thở dài), tình chồng nghĩa vợ…, tôi cũng muối mặt vì cô mà cắn ngón tay này để nhỏ máu ra drap”.
    Vợ bảo: “Anh có lòng thì tôi có dạ. Cám ơn anh. Tôi cũng sẽ vì anh mà…. xì mũi ra chăn”.
     
  11. cpq Banned

    [h=1]Khan cả cổ với yêu cầu của cô giáo[/h]
    Trong tiết tập làm văn thực hành cô giáo bảo cả lớp.

    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc

    - Các em hãy viết một câu chuyện trong ngày mà em thích. Chú ý là phải trên 50 từ.
    Cả lớp viết rào rào rồi sau đó nộp bài, và bài của Tí như sau:
    "Em bị mất một con mèo. Nó rất xinh! Em đi tìm nó. Em gọi: meo, meo, meo... khản cả cổ để có đủ 50 từ mà cô giao!".
    Cô sau khi đọc: Xỉu...
    Bác Ba Phi (st)

     
  12. cpq Banned

  13. cpq Banned

    Khi các ông chồng mua quà cho vợ


    Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi người bảo vệ.

    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc



    - Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?
    - Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp… ở tầng một, bên phải.
    - Tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ mình cơ?
    - Hàng thanh lý, đại hạ giá ở tầng ba, bên trái!
     
  14. cpq Banned

    [h=1]Cách vào đề bá đạo của thầy giáo[/h]
    Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố dành cho cả lớp.

    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc

    - Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?.
    - Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
    - Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
    - Là đạo ý tưởng ạ!
    - Ăn cắp thơ gọi là gì?
    - Là đạo thơ ạ!
    - Vậy còn ăn cắp răng?
    Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau...
    - Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học... ''đạo hàm''.
    Bác Ba Phi (st)

     
  15. cpq Banned

    Nước mắt của mẹ em đấy


    Cô giáo ra đề tập làm văn: “Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến”.

    TP.HCM - Phối giống Chó Phú Quốc


    Khi trả bài, cô hỏi Tèo:
    - Tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhòe mực vậy?
    - Nước mắt của mẹ em đấy!
    Cô giáo cười:
    - Một câu chuyện bịa đặt vụng về, viết dở như thế mà mẹ em đọc cũng rơi nước mắt được hay sao?
    Tèo trả lời:
    - Mẹ em khóc vì tiếc mấy trăm nghìn mẹ em bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà cô một năm vừa qua cô ạ.
    Trùm Sò (st)
     
  16. cpq Banned

    Tình yêu có màu gì.....?
    Chàng: Đố em tình yêu màu gì?
    Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không?
    Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê.

    Nàng: Tại sao kỳ thế ?

    Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là… mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là…làm nhau và khi đến điểm đỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !

     
  17. cpq Banned

    [h=1]Dũng cảm[/h][h=2]Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên: "Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại. Hắn nói: 'Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay'".[/h]- Thế ông đưa xe cho hắn à?
    - Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
    - Trời , ông thật dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả?
    - Ồ không. Tôi là... bố của nó.
    Ily sưu tầm
     
  18. cpq Banned

    Tình yêu có màu gì.....?
    Chàng: Đố em tình yêu màu gì?
    Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lạimàu đen. Đúng không?
    Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màunho, màu lam và màu pha lê.

    Nàng: Tại sao kỳ thế ?

    Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ralà… mò nhau, kế đến nó chuyển sang màu lam là…làm nhau và khi đến điểmđỉnh rồi thì là màu pha lê tức phê la !
     
  19. cpq Banned

    [h=1]Thu nhập của vợ[/h][h=2]Người đàn ông hỏi đồng nghiệp: "Mỗi tháng gia đình anh thu nhập bao nhiêu?".[/h]- Tôi thì khoảng 5 triệu đồng, vợ tôi cũng vậy!
    - Tổng cộng là 10 triệu một tháng?
    - Không đâu, tổng cộng chỉ có 5 triệu thôi vì thu nhập của vợ tôi là do tôi nộp tiền lương.
    Ily sưu tầm
     
  20. phuong-trang Thành Viên Cấp 6

Chia sẻ trang này