Tìm kiếm bài viết theo id

TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lê An Nhiên, 18/9/15.

ID Topic : 8191382
Ngày đăng:
18/9/15 lúc 09:47
  1. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Ý kiến là viết vậy có ổn không chứ đâu phải ý kiến thay đổi câu chuyện
     
  2. hetroi Banned

    Chuyện j̀ đến rôì nó cung̉ đến chuyện j̀ đi rôì nó sẽ đi





    Túm lại....bác làm được mớ..
    .mà vợ chưa phat́ hiện là ok rôì....

    Cứ thế phat́ huy nhak bác,,,kkkk
     
  3. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    ổn hay không ổn thì con không biết, giờ vợ chú chưa phát hiện thì ổn còn khi phát hiện ra mới bất ổn ^^
     
  4. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Để trả lời cho bạn hetroi cũng như một số bạn khác, mình xin nói lại cho rõ.
    Chuyện mình viết dưới đây là một dạng vừa là hồi ký, vừa là nhật ký, bởi vì câu chuyện nó xảy ra từ lúc đó và tới nay vẫn chưa kết thúc, mình nói tới nay có nghĩa là tới ngày 02/10/2015 và mình chắc chắn nó vẫn còn tiếp diễn. Câu chuyện mình viết đây là một dạng chuyện tương tác, mình viết phải có người đọc thì mình mới có cảm xúc để viết tiếp tuy rằng chỉ viết những gì đã và đang trải qua chứ không thể thay đổi được nội dung chuyện. Và tại sao lại cần cảm xúc? Bởi nếu mình viết không có người đọc hoá ra mình độc thoại à, nếu vậy chỏ cần mình ngồi đồng và nhớ lại như mấy người già hay tự kỷ là được. Mình muốn các bạn đóng góp ý kiến là muốn các bạn hỏi những gì trong câu chuyện mình viết mà chưa rõ ý, hoặc các bạn góp vui đôi ba câu bằng những bài thơ, bài hát các bạn yêu thích hoặc những câu chuyện vui của các bạn. Mình là hiện thực, tuy có thể tuổi tác có lớn nhưng nhu cầu vui chơi hoặc chia sẻ cũng có khác gì các bạn đâu? Có thể bạn nào đó góp vài câu vui vẻ ví dụ như " Anh L ơi, em cũng hay ghé cái quán X,Y,Z nào đó mà anh hay ghé, em thấy con bé phục vụ hay mặc cái đầm mầu xanh, đỏ,tím, vàng nào đó xinh xinh dễ thương anh nhỉ" hoặc " Chú L ơi, cháu hay ghé cái quán Country House, hay Du Miên gì gì đó, thấy một chú cao cao đen đen giống chú mô tả trong chuyện này hay ngồi đồng nói phét tán dóc với một cô xinh xinh giống chú mô tả trong chuyện này, đó là cô Mai hay cô Thuý hả chú"..v..v... Đó góp ý góp vui là đó. Còn bạn hetroi nói " chuyện j đến rồi nó củng đến, chuyện j đi rồi nó sẽ đi" và " Túm lại...bác làm một mớ...và vk chưa phát hiện là ok rồi..." . Xin thưa là nó không đơn giản giống bạn suy nghĩ đâu. Có thể rất có nhiều người định kiến cho rằng việc ngoại tình là xấu. Mình thì mình nghĩ khác. Xấu hay đẹp là do mục đích của con người. Vì nhìn ở một góc độ khác thì nó chính là bản chất, là góc khuất của con người thật. Bạn có đảm bảo rằng trong cuộc đời bạn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó không? Bạn có dám tự tin rằng cả cuộc đời bạn chỉ chung thuỷ với một người phối ngẫu với bạn không? Trong khi bạn đang đi với vk hoặc ck mình bạn có đảm bảo tim bạn không loạn nhịp khi nhìn thấy một bóng hồng tha thướt ( đối với quí ông) hoặc hot boy bụng 6 múi ( đối với quí cô) không? Vậy bạn không cổ suý và cũng đừng phê phán vì những người hoặc những trường hợp ngoại tình. Tất cả là do định mệnh!
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  5. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    đã theo dõi topic của bác hàng ngày và thấy có 1 vài điều gì đó rất giống em ( những ai chưa rơi vào tình huống như trên thì nói miệng hay lắm, đợi đến khi mình rơi vào trường hợp đó rồi biết, mỡ dưng lên đến miệng mèo chả lẽ có thể cưỡng lại là không ăn ).
     
  6. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    đừng ngụy biện khi đã ngoại tình. Nếu em là vợ 2 bác e thiệt rất đau lòng. Các bác thử nghĩ nếu vợ các bác mà ngoại tình thì các bác có lồng lộn lên không?
     
  7. hetroi Banned

    Kkkk...


    Đời là như thế đó e hơỉ,binh̀ thương̀ thoi e hơỉ,,,minh̀ chia tay rôì cũng quay lại cươì..kè kè,.mà thoi...



    E ko fê fán mâý bác đa tình,vì e cung̃ là một trương̀ hợp thế....

    Đã là đàn ông,là con ngươì ai ko tham lam....có 1 là đồi 2...và cứ thế nó ko có cái kêt́...

    Quan điểm cuả e là tự do..dân chủ...nhưng faỉ nghiêng về đàn ông chúc...ai mà ko mong một tinh̀ iu đẹp,,.nhưng nó đâu thể vượt qua được cám dổ,,,,đêń khi kêt́ thuć lượt chơi,...ngươi chơi bên kia,..đã bỏ cuộc ..và như thế trò chơi mà minh̀ đã có luć xem là tât́ cả....thì bây giờ chỉ minh̀ e chơi...

    Minh̀ tạo ra,,,rôì minh̀ ..lại để nó,,..làm minh̀ như một kẽ,.thât́ fu...kkk



    Trò chơi ko lôí thoat́....



    Anh em có quan điểm jônǵ e nó thì cho chúc ý kiến...để e khoỉ động lại trò chơi,,,,đưng̀ để e nó giônǵ như...một...lữ bố...chêt́ vì điêu thuyền kia,,kkk
     
  8. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Sơn là một kẻ lãng tử Sài Thành, con nhà võ chính thống, hắn ta là đệ tử của võ sư Teakwondo rất nổi tiếng nhà bên quận 4, ông Trương Ngọc Để, hắn ta là một tuyển thủ của Thành Phố và có rất nhiều huy chương trong các cuộc thi đấu cấp quốc gia và cấp thành phố. Nghe một số người nói thì Sơn là con nhà nòi lại có điều kiện nên tay này là một tay ăn chơi khét tiếng nhưng không quậy phá như những tay công tử khác, hắn vung tiền ra chơi và mua sắm, chiều em út nên quanh hắn rất nhiều em út xinh đẹp, nhưng có một cái hay là hắn không bao giờ sa đà vào nhậu nhẹt và ăn chơi thâu đêm suốt sáng, hắn chỉ vung tiền bao em út đi du lịch và mua sắm. Không hiểu sao hắn lại si tình Mai, mặc dù Mai không hề đáp lại nhưng hắn lại đeo đuổi một cách hiếm thấy, sau này nghe Mai kể là mặc dù biết Mai đã có quan hệ xác thịt với người khác nhưng hắn vẫn chấp nhận, và chính trong lúc buồn nản về tình cảm với mình và thấy sự nhiệt tình hiếm có nên Mai đã siêu lòng trước hắn, và đó chính là sự sai lầm của Mai. Tất cả đều không như Mai nghĩ. Sơn lấy Mai về chỉ để thoả mãn cái tự ái của hắn với bạn bè và những cô bồ chân dài của hắn. Hạnh phúc chỉ đến với Mai khi hết tháng trăng mật rồi tiếp đó là những chuỗi ngày tủi hổ của Mai đến nỗi Mai phải chuyển về Bình Dương với cha mẹ ruột. Về phần Sơn, hắn không bỏ Mai nhưng cũng như bỏ, vì hắn vẫn lên Bình Dương thăm Mai bất cứ khi nào hắn muốn. Khi Mai sanh ra một bé trai kháu khỉnh hắn vẫn đến thăm nhưng chưa một lần hắn ẵm bồng, nựng nịu, thậm chí Mai nói hắn chưa bao giờ nhìn mặt con. Lại nói về hôm mình nhận thiệp cưới của Mai, thật sự mình cũng rất bất ngờ vì nghĩ rằng Mai và hắn lại đưa thiệp ra mời mình, nhưng khi mở thiệp ra mình mới hiểu tất cả. Mai không hề mời mà đó là thiệp của Bố của em ấy mời mình, một mặt vì mối quan hệ, một mặt vì nhưng ân tình nên mình vẫn tới dự nhưng trong lòng không hề muốn chút nào. Trong lễ cưới mình ngồi cùng bàn với Thuý. Thuý đi taxi tới một mình nên lúc ngồi dự Thuý nói chuyện với mình rất nhiều, chuyện liên quan tới Mai. Trong câu chuyện thì Thuý chỉ biết là Mai yêu mình chứ không hề biết mình và Mai đã từng có quan hệ. Thuý nói Mai đã rất buồn và đau khổ khi mình lạnh lùng với Mai và trong lúc tuyệt vọng vì đau khổ đó Mai đã đến với Sơn. Câu chuyện giữa mình và Thuý bị dang dở khi hai vợ chồng Mai và Sơn tới bàn cụng ly, ánh mắt Mai nhìn mình vẫn với ánh mắt hờn giận trách móc, còn tay Sơn thì khuôn mặt rất đắc thắng, lúc cụng ly xong hắn còn ghé tai mình nói nhỏ " anh đã thua tôi tất cả mọi mặt, tôi thắng anh và tôi đã có Mai". Đáp lại câu nói đó tôi trả lời hắn bằng câu chúc đủ khiến mọi người trong bàn nghe và khiến mặt hắn chưng hửng như mèo bị cắt tai " Chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Em có Mai và Mai có em đó là thắng lợi và là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời hai em. Cạn ly nào!". Sau đó mình tưoi cười giống như mọi vị khách tới dự, và cũng là người rời khỏi bàn tiệc trễ nhất, mình phải ngồi đợi Thuý chụp hình lưu niệm và tranh thủ tám với Mai. Trong buổi tiệc Thuý đã ngỏ lời đi quá giang xe mình để về nhà!
    Còn tiếp...
     
    ChotNhoRoiQuen thích bài này.
  9. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    hóng tiếp phần xyz với Thúi í lộn ThúyTRÁI TIM KẺ ĐA TÌNHTRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH - 1
     
  10. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    Bác chủ thớt đi xxx rồi hay sao mà mấy ngày rồi chưa có chap mới nào làm ngóng dài cổ luôn
     
  11. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Hi hi, sorry nha. Mấy bữa nay bận quá. Tối mai có chap mới
     
  12. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Xxx là gì? Mình bận nên chưa có time viết tiếp. Có thể tối nay sẽ có chap mới
     
  13. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Sorry mấy bác, hôm qua tính viết tiếp mà ngồi xem Việt Nam đá với Iraq. Bị gỡ hoà vào phút bù giờ cuối cùng lên lòng hụt hẫng đi ngủ luôn. Nhưng vì đã hứa nên sáng nay mình tranh thủ viết tiếp, viết thì cũng chẳng khó khăn gì vì mình chỉ viết nhưng gì đã xảy ra mà mình tường thuật và mô tả lại thôi, có thể hơi lộn xộn nhưng các bác thông cảm , mình không phải nhà văn mà TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH). Thôi mình xin viết tiếp không lan man nhiều nữa.
    Lúc đưa Thuý về, trên đường đi mình và Thuý trò truyện rất nhiều. Mình xin nói một đôi dòng về Thuý, chuyện sau này mới biết mình chỉ tóm tắt lại, chứ lúc đưa Thuý về thì mình chưa hề biết.
    Thuý là con của một gia đình trung lưu, Ba Thuý là người Hà Nội, mẹ là người Tánh Linh, Bình Thuận, Thuý sanh ra ở Bình Thuận nhưng lại lên Bình Dương ở với ông bà ngoại, sở dĩ là năm Thuý bắt đầu vào lớp 1 thì ông bà ngoại bán nhà cửa vào Bình Dương sinh sống cùng dì út của Thuý được dì út cưng và đưa vào Bình Dương học vì thời điểm đó kinh tế gia đình Thuý cũng suy . Thuý quen với Mai là vì Thuý học cùng Mai tại Bình Dương. Rồi khi Thuý lên Đại Học thì Thuý quen và cặp với một người đàn ông đã có gia đình, người đàn ông này cũng chính là người cung cấp cho Thuý hầu như tất cả, học phí, nơi ăn ở, xe cộ, điện thoại và tiền chi tiêu hàng ngày cho Thuý. Ông ta rất tốt với Thuý nhưng trong lòng Thuý thì chỉ xem như đây là một cuộc trao đổi tình và tiền. Thuý nói rằng ông ta quá già để có thể cho bất cứ ai trong gia đình Thuý chấp nhận trong trường hợp ông ta bỏ vợ để lấy Thuý ( nghe Thuý nói thôi chứ mình không biết đó là thật hay nói cho thoả tự ái). Trong lúc Thuý cặp với ông ta thì Thuý vẫn quen và yêu một anh chàng khác làm bên lĩnh vực kinh doanh chế biến nông lâm sản. Anh chàng Thuý quen theo mình thấy thì anh ta rất giỏi giang, hiện anh ta là trợ lý cho chủ tịch hội đồng quản trị công ty đó. Anh chàng đó tên Duy. Đẹp trai lại phong độ. Sau khi học hết đại học thì Thuý chính thức buông tay vị đại gia kia và công khai mối quan hệ với Duy cho bạn bè thấy. Đây là thời điểm năm 2013. Cũng là thời điểm em Mai lấy chồng. Lại kể về việc mình đưa Thuý về. Khi về tới nhà thuê của Thuý thì mình gặp một anh chàng khá điển trai, dáng người hơi mập, sau này mình mới biết đó là Duy. Lúc đó mặt Duy có vẻ cau có khó chịu lắm khi nhìn thấy Thuý đi cùng mình. Hai anh em chào nhau rồi về, trong lúc mình quay xe thì mình thấy giữa Duy và Thuý đã xảy ra cãi vã, và có lẽ nguyên nhân là do Duy thấy mình trở Thuý về. Thực tế ra mình cũng chả quan tâm gì hết. Về tới nhà tâm trạng mình cũng chả tốt hơn là bao. Làm sao có thể vui khi một người con gái đã từng...đi lấy chồng. Nhớ lại ánh mắt hờn giận của Mai mình lại mở cái Laptop ra , vào facebook và tìm face của Mai. Mình đã chặn facebook của Mai lên việc tìm ra không quá khó. Nhưng tất cả các trạng thái để dừng lại kể từ ngày mình xa Mai....
    Còn tiếp...
     
  14. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Một tuần sau Thuý nhắn tin cho mình mời mình đi uống cà phê. Trong câu chuyện Thuý cứ xoay quanh mối quan hệ của mình và Mai. Nói chung khá tẻ nhạt, mình nói mình không muốn nói nhiều về chuyện Mai nữa, chuyện gì đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Sau lần đó tôi sống trầm lại một thời gian, ai nói người lạnh lùng mà không có cảm xúc chứ?
    Một ngày đầu tháng 2 năm 2014 tôi nhận được một yêu cầu kết bạn trên facebook mang nick Apricot Trần Như, Avatar mang hình bông hoa mai. Linh cảm cho mình biết đó là Mai nên mình chấp nhận yêu cầu kết bạn...
    Mình viết ngắn vì bị công việc gián đoạn nhé... Vẫn còn tiếp....
     
    TeoMax thích bài này.
  15. haccm610 Thành Viên Cấp 3

    hay quá, tiếp đi thớt
     
  16. nguyenhung2302 Thành Viên Cấp 4

    sao ko thấy thớt viết tiếp nữa ta!hóng quá TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH
     
  17. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Sorry mấy bác nhé, dạo này mình bận quá nên ít ra chap mới, tranh thủ được lúc nào mình viết ngay lúc đó. Giờ mình tranh thủ viết tiếp nè.
    Khi nhận được yêu cầu kết bạn của Mai, mình chấp nhận rồi tranh thủ lướt qua tường nhà ẻm, thấy ẻm có sự kiện nào cũng đăng lên dòng trạng thái, có thể tóm tắt như sau, Mai lấy Sơn thì hạnh phúc được đúng một thời gian trăng mật, sau đó Sơn bắt đầu công khai đi lại với mấy em chân dài khác, khi Mai hỏi hắn đã sỉ vả thẳng vào mặt Mai rằng, hắn không yêu Mai, hắn lấy Mai chỉ một mục đích đó là trả thù, và khi đã đạt được mục đích thì hắn chẳng còn gì để theo đuổi nữa, mà bỏ thì cũng sẽ không bỏ vì hắn muốn Mai nếm cái cảm giác ngày xưa bị bỏ rơi ntn, rồi khi Mai mang bầu hắn gần như chẳng quan tâm, Mai suy sụt và cắt liên lạc với hầu hết mọi người, nhưng cũng may nhờ có sự động viên của cha mẹ và Thuý nên Mai đã gượng dậy. Sinh con xong mẹ tròn con vuông Mai ở nhà chăm sóc con, khi con được 6 tháng tuổi thì Mai bắt đầu làm việc ở 1 cty có mối quan hệ tốt với Ba của Mai, đồng thời Mai cũng gửi đơn xin ly hôn ra toà án. Mình đang suy nghĩ tại sao cuộc đời lại có nhưng trái ngang đến với một người con gái như Mai thì chợt nhận được tin nhắn của Mai trên facebook;
    - Anh có khoẻ không?
    - Cảm ơn em. Anh khoẻ, còn em thì sao, em và Sơn hạnh phúc chứ?
    -...... Dạ, cảm ơn Anh... Hôm nay anh có đi làm không?
    - ????
    - Nếu Anh bận thì thôi, lúc khác em sẽ nhắn tin cho Anh.
    Mình cũng rất muốn trả lời Mai nhưng chả hiểu sao mình lại im lặng. Ngồi làm mấy việc và sắp xếp xong công việc mình phi ngay ra Soho 52 Út Tịch và ngồi nhâm nhi ly cà phê...đang ngòi thì thấy Thuý đi vào, nhìn thấy tôi ngồi đó Thuý chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên mà đi thẳng tới chỗ tôi ngồi và mỉn cười chào.
    - Anh ngồi đây lâu chưa? Em ngồi với anh có được không?
    - Ủa, em hẹn ai ở đây à? Ngồi xuống đi em, em uống gì?
    - Cho em một ly Leste với đá... Em có hẹn với bạn ở đây, anh có hẹn với ai chưa?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/15
  18. nguyenhung2302 Thành Viên Cấp 4

    theo mình ngĩ trước sau gì bác cũng quay lại vs MAITRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH
     
  19. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    - Hì, đâu phải có hẹn mới ngồi đây đâu em, cà phê một mình cũng có cái thú vui của cà phê một mình mà.
    - Anh vẫn vui tính như cũ,Dạo này Mai buồn lắm anh biết không?
    - Đừng nhắc chuyện đó nữa, nói chuyện khác đi em.
    - Trời, sao Anh lại như vậy? Dù gì Mai đang rất khổ mà....
    - Một là anh đứng dậy, hai là em đứng lên đi( mình gằn giọng và lấy muỗng gõ vào thành ly cà phê kêu phục vụ tính tiền).
    - Anh....?
    - Chào em anh về!
    Nói rồi mình đứng dậy đưa cô bé phục vụ 200k và kêu khỏi thối, mình đi thẳng ra cửa và tâm trạng không được vui vẻ. Vì sao vậy? Mình không thể lý giải nói tại sao mình lại nổi nóng và buồn bực khi Thuý nhắc về Mai, nhưng quả là tâm trạng mình không được bình thường. Trao vé xe cho phục vụ và đứng đợi lấy xe thì mình thấy trong quán nhốn nháo, thực sự mình cũng chẳng quan tâm lắm nhưng chợt thấy cô bé phục vụ hớt hải chạy ra kêu.
    - Anh gì ơi, cái chị ngồi cùng với anh bị trúng gió hay sao mà té xỉu trong này kìa
    Mình vội chạy vào trong, thấy mấy người đang đỡ Thuý ngồi lên ghế. Khuôn mặt thuý nhợt nhạt. Mình vội nhờ nhân viên phục vụ đang đứng xơs rớ đó kêu 1 xe taxi đưa qua bên bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu. Mình cũng chả biết Thuý bị gì hết nhưng một lúc sau cô y tá gọi mình vào phòng và hỏi.
    - Xin anh cho hỏi Anh là gì của Thuý?
    - Là người nhà em à
    - theo chẩn đoán ban đầu và theo lời kể của chi ấy thì chị ấy chỉ bị mất sức vì mới phá thai. Anh cầm đơn thuốc này đi mua rồi đón chị ấy về cho chị nghỉ ngơi và uống thuốc đều dặn, đừng làm việc nặng nhọc, 5 ngày sau tái khám anh nhé
     
  20. haccm610 Thành Viên Cấp 3

    1 là thớt kể hết 2 là e sẽ tìm và giết thớt. Thớt cứ me đến khúc gây cấn thì hết. Tụt nó cảm xúc
     

Chia sẻ trang này