Tìm kiếm bài viết theo id

TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lê An Nhiên, 18/9/15.

ID Topic : 8191382
Ngày đăng:
18/9/15 lúc 09:47
  1. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    sếp câu view mừ
     
  2. hetroi Banned

    Đóan ko nhầm....thơt́ lá̀ một nhà báo..kkkk
     
  3. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Trời ơi, câu view hay nhà báo gì vậy trời hả mấy bác? Tại mình bận thôi. Mấy bữa nay đi công tác liên tục. Lúc rảnh ngồi viết được một đoạn lại bận, vì thế mới có chuyện viết được có 1 đoạn. Thật ra thì chuyện mình viết là hồi ký, lộn xộn không đầu không đuôi nên có hay ho gì đâu mà câu view hả trời. Mà thôi. Tranh thủ lúc nghỉ trưa mình xin viết tiếp kẻo lại bảo là câu view hy có người tìm giết thì ai viết nữa ạ!
    Mình quay lại quán Soho lấy xe, lúc này mới sực nhớ ra thẻ xe đã đưa nhân viên giữ xe, cũng may là mình còn cầm chìa khoá xe. Tới nơi mấy anh giữ xe xúm lại hỏi thăm tình hình của Thuý, mình cũng trả lời qua loa rồi xin lấy xe xong quay lại bệnh viện Hoàn Mỹ kêu taxi đưa Thuý về. Thuý đang ở khu căn hộ bên đường Hoàng Hoa Thám. Khi taxi tới mình tranh thủ gửi xe máy và đưa Thuý lên phòng. Sau này Thuý có kể căn hộ này được bạn trai Thuý thuê để hai người ở chung. Đưa Thuý lên xong thì mình cũng tính ra về nhưng Thuý cứ kêu mình ngồi nán lại một chút. Có lẽ sau 2 lần nói chuyện với mình mà nhắc tới Mai làm mình không vui nên Thuý lảng qua nói chuyện khác.
    - Chắc hồi nãy bác sĩ đã nói với anh rồi đúng không?
    - À ừ, em nhắc anh mới nhớ ra, để anh xuống lấy bịch thuốc anh mua theo đơn thuốc, anh bỏ quên dưới cốp xe anh rồi.
    Không đợi Thuý nói gì tôi mở cửa và đi thang máy xuống tầng hầm để xe để lấy thuốc, khi quay trở lên đã thấy Thuý thay bộ quần áo khác, Thuý mặc một chiếc đầm ở nhà, rất kín đáo nhưng cũng rất gợi cảm. Thuý đã rót một ly nước để sẵn trên bàn cho mình và mời mình uống. Ngồi đối diện với Thuý mình mới nhìn kỹ, Thuý xanh xao và gầy hơn những gì mình tưởng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, có lẽ Thuý vẫn còn cảm thấy ngại nên mình mở lời trước.
    - Em uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi. Cô bác sĩ có dặn anh 5 hôm nữa em đi tái khám nhé.
    - Dạ, em cảm ơn Anh. Tiền viện và tiền thuốc hết bao nhiều để em gửi lại Anh?
    - Nghỉ ngơi đi em, tiền bạc gì đâu. Nghỉ đi anh xin phép đi về.
    - Anh ngồi chơi xíu đã về gì vội vậy? Hồi nãy chắc bác sĩ có nói với anh rồi phải không?
    Thực sự thì mình không muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng Thuý thì lại hỏi lần nữa nên mình cũng không biết nói sao, rồi Thuý buồn buồn kể về Duy. Duy là dân làm ăn, rất giỏi lại phong độ và đẹp trai nữa, chỉ có điều Duy rất bệnh hoạn, hắn ghen với Thuý, hắn muốn cầm tù Thuý, hắn coi Thuý như vật mà hắn muốn sở hữu. Khi Thuý ra trường và đi làm hắn không muốn Thuý giao tiếp với bất cứ ai kể cả là bạn gái, Thuý không làm được ở bất cứ nơi nào lâu vì trong công việc phải giao tiếp và ngoại giao, chắc các bác biết rồi, hoa đẹp thì phải có người ngắm, việc đồng nghiệp nam tán tỉnh bông đùa là chuyện bình thường, sếp thấy Thuý xinh đẹp cũng thỉnh thoảng kêu đi nhậu cùng đối tác để dễ bề thương thảo hơn. Nhưng Duy thì không muốn điều đó. Hắn cho rằng Thuý lẳng lơ, mấy tay giám đốc đưa đi để dụ dỗ Thuý và hắn nhiều lần chặn đường, đe doạ, chửi bới mấy người ta khiến Thuý cảm thấy xấu hổ phải tự nghỉ việc. Thuý cảm thấy rất nặng nề khi phải yêu và chung sống như vợ chồng với Duy mặc dù chưa hề cưới hỏi, nhiều khi Thuý tự trách bản thân Thuý trước đây đã quá dễ dãi, rồi phụ bạc người đàn ông đã cung phụng nuôi Thuý ăn học nên Thuý nhịn, nhưng càng ngày Duy càng tỏ rõ sự độc đoán gia trưởng của Duy. Hắn muốn Thuý hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Hắn đã từng chửi Thuý là con điếm. Hắn nói Thuý đã từng ngủ với đàn ông vì tiền thì không có lý do gì không lên giường với người đàn ông khác cũng vì tiền. Tất cả những gì Thuý phải chịu đựng thì Thuý đã chịu đựng, và một khi sức chịu đựng đến giới hạn thì Thuý tuyên bố sẽ buông tay với Duy, Duy dùng đủ mọi cách, doạ nạt, đánh đập bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần, cưỡng bức, rồi năn nỉ nhưng Thuý đều khước từ, đã nhiều lần Duy đánh Thuý phải đi báo công an, nhưng cũng chỉ bị phạt hành chính rồi đâu lại vào đó, gần đây Thuý phát hiện mình có thai. Thuý âm thầm đi nạo phá thai chui vì ở bệnh viện họ yêu cầu phải có chữ ký của chồng....còn tiếp
     
  4. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Và điều bất ngờ nhất đó là Thuý nhờ mình đóng vai anh họ của Thuý. Thuý bảo rằng Duy tuy vũ phu nhưng tính thì lại rất nhát gan, lần trước khi mình đưa Thuý về gặp Duy thì Thuý cũng đã nói với Duy mình là anh họ. Dẫu sao với tướng tá đô con bặm trợn như mình thì phần nào Duy cũng e dè hơn mỗi khi bắt nạt Thuý, không hiểu sao phần vì cảm thấy tội nghiệp cho Thuý, phần vì máu sĩ diện nên lúc đó mình cũng nhận lời. Hậu quả của việc nhận lời đó lại là một câu chuyện chưa có hồi kết thúc. Nó đầy phưu lưu, vui có, buồn có, hài hước cũng có. Nói tóm lại có thể tóm tắt bằng một buổi đi chụp hình mà ở đó, tất cả những gì có thể nói là kỳ lạ giữa mình và Thuý được bắt đầu mở ra.
    Đó là vào một sáng chủ nhật cuối năm 2014, mấy anh em yêu thích chụp hình tụ tập tại quán D.O.F bên đường CMT8 đối diện công viên Lê Thị Riêng, hẻm lẩu dê Hùng Minh. Suốt buổi sáng hôm đó không có em model nào đăng ký chụp nên mấy tay máy ngứa tay vác ra chụp cây, chụp hoa, chụp cảnh tè le, chụp chán rồi lại ngồi tán dóc. Chợt anh bạn chụp hình nhớ ra là mình có quen với Mai và Thuý nên xúi mình gọi. Với Mai thì mình chắc chắn là không gọi rồi, nên mình điện cho Thuý, điện mấy lần mà Thuý không nghe điện thoại, thằng bạn mình ghẹo " chắc thuê bao quí khách vừa gọi đang nằm dưới một thuê bao khác " rồi cùng nhau phá lên cười, ngồi tới gần 2 giờ chiều vẫn không có model đăng ký nên mình và 1 số anh em đúng dậy đi về. Khi mình mới chạy tới đoạn bùng binh Lăng Cha Cả thì thấy điện thoại reo, mở máy lên thấy Thuý gọi lại, mình nghe máy;
    -Alo
    - Alo hồi nãy anh gọi cho em có việc gì vậy anh?
    - À, lúc gọi hoài không nghe máy, giờ giải tán em mới gọi lại
    - Lúc nãy em ngủ trưa nên để chế độ im lặng. Anh gọi em có việc gì vậy?
    - Tính rủ em đi chụp hình, mà giờ giải tán rồi.
    - Hic , em cũng đang buồn muốn đi chụp nè, giờ anh gọi mấy ảnh lại được không?
    - Để anh thử liên lạc coi, có gì anh sẽ gọi lại em
    -Dạ, để em thay đồ nha, gọi em nha..
    -Ok!
    Nói rồi tôi gọi thêm cho anh bạn quen hồi nãy. Anh kêu ok, rồi rủ chạy xuống khu hồ đá Thủ Đức chụp. Tôi gọi lại cho Thuý, nói Thuý địa điểm, Thuý kêu tôi qua chở Thuý đi. Tôi tặc lưỡi quay đầu xe hướng về ngã tư Cộng Hoà, Hoàng Hoa Thám. Lúc tới nơi đã thấy Thuý mặc bộ đầm màu trắng, nói một cách công tâm thì Thuý có một sắc đẹp rất hoàn hảo, da trắng, vóc dáng thì hơn hẳn Mai nhưng ở con người Thuý luôn tạo ra một cái gì đó rất sắc xảo và trải đời, thấy tôi tới Thuý lẳng lặng tiến đến và chèo lên phía sau xe tôi. Khi xe đi được 1 quãng Thuý mới hỏi...còn tiếp
     
    TeoMax thích bài này.
  5. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Câu văn viết không trau chuốt, nhưng thật! Và vậy thì mới hay, mới quý bạn à. Những gì đi từ tâm thì vẫn tuyệt hơn!
    Tiếp nhé bạn!
     
  6. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn bạn WILDHORSE TRAN đã động viên. Mình viết bằng hồi ức nhưng cũng cần biết có người quan tâm phải không bạn. Thời gian qua mình rất bận nhưng cũng ráng tranh thủ dù chỉ có 5-10 phút để viết kẻo lại có bạn nói mình câu view. Kể ra cũng nực cười, câu view hay câu like thì mình có được trả tiền đâu cơ chứ, chẳng qua thấy vui thì viết, buồn buồn mệt thì nghỉ thôi. Cám ơn tất cả các bạn quan tâm. Mình sẽ viết tiếp, lưu ý câu chuyện đến ngày hôm nay vẫn chưa hề kết thúc mà nó vẫn kéo dài, mình sẽ viết đến khi hết hồi ký và sẽ viết về hiện tại, lúc đó sẽ chuyển qua nhật ký và sẽ có sự tương tác giữa các bạn. Sẽ có sự góp ý trước mỗi cuộc hẹn gặp và sẽ có review cho các bạn đọc chia sẽ. Giờ mình xin tiếp tục.
    - Hôm nay đi chụp ở đâu Anh?
    - À, anh bạn ảnh hẹn xuống khu hồ đá Thủ Đức. Chắc ảnh xuống đó trước rồi.
    - Từ sáng giờ em nhức đầu nhức óc với thằng bồ em, nó hành hạ em đủ kiểu, nhắn tin sỉ nhục rồi gọi điện thoại chửi bới nói em là con này, con kia...em mệt mỏi với nó quá rồi anh ạ!
    - Thì em chặn số nó đi, em nghe điện thoại làm gì?
    - Em không muốn chặn bởi vì em vẫn còn nợ hắn...
    - Nợ gì?
    - Nợ tình, nợ tiền, nợ duyên hay duyên nợ... Nói chung em vẫn chưa thể dứt được, nhiều vấn đề khó nói lắm anh ạ
    Mình im lặng không muốn nói gì thêm, quả thật chuyện của Thuý và Duy nó có nhiều phức tạp hơn mình tưởng, đây cũng có lẽ là một bài học cho các bạn gái, cách sống phụ thuộc và ỷ lại vào một người đàn ông nào đó có thể nói là cách sống hưởng thụ, ỷ lại chẳng khác gì một gái bao. Theo quan điểm của mình thì nhưng người con gái như thế tuy không phải là tất cả nhưng trong mắt những người đàn ông thì dạng con gái như vậy phần nào mất đi ít nhiều cảm tình và sự tôn trọng của đàn ông. Nhưng suy cho cùng thì những người đàn ông mặc dù biết bỏ tiền bạc ra mua tình cảm nhưng hiếm có ông nào từ bỏ được cái máu ham mê chân dài, nhiều khi họ chỉ nghĩ rằng cứ có tiền là sẽ mua được chân dài mà họ chẳng quan tâm tới cảm xúc, chẳng quan tâm tới người con gái đó đến với họ vì cái gì. Triền miên suy nghĩ khiến Thuý nói gì phía sau lưng mình cũng chẳng để ý và loáng một chút đã tới hồ đá Thủ Đức. Hôm nay khu hồ đá cũng khá đông các nhóm chụp hình. Mình thì phần không thích chụp ở Hồ Đá, phần thì trời còn khá nắng lên mình rủ Thuý đi vào phía bên có quán cà phê và cũng có khung cảnh chụp rất đẹp. Móc điện thoại gọi cho thằng bạn thì nó cũng vừa tới. Thật sự thì lúc đi hào hứng bao nhiêu thì khi đi dọc đường và nghe Thuý nói chuyện mình lại cảm thấy nản nản làm sao nên bỏ cho thằng bạn đưa Thuý ra chụp trước, mình lấy lý do đang chỉnh máy đi chụp mấy cái bông hoa theo thể loại tĩnh vật, dùng ống marco chụp nhìn cũng phê lắm mấy bác ạ. Chụp được 1 hồi thì thằng bạn đi ra và nói nó phải đi về gấp ở nhà có chuyện. Chia tay nó rồi mình chả còn lý do nào nữa nên đành quay qua chụp cho Thuý. Chụp chắc cũng khoảng trên 50 shoot thì mình đổi ống 70-200 để chụp người và phong cảnh luôn. Đang loay hoay thay ống thì mình nghe tiếp Thuý la lên.
    - Anh buông tay tôi ra, tôi và anh không liên quan gì cả, buông ra....
    Quay qua tôi thấy thằng Duy bồ Thuý đang nắm tay Thuý cố kéo đi, miệng nó la hét như một thằng khùng.
    - Mày là con điếm, mày lên giường với hết thằng này rồi thằng khác, mày đi về nhà tao nói chuyện với mày...đi...
    Mình lao tới túm tay Duy và gằn giọng.
    - Anh bạn buông tay cô ấy ra, có gì từ từ nói chuyện
    - Ông biết cái gì mà xía vào chuyện của tui, tụi tui yêu nhau 4 năm rồi, từ ngày ông xía vào chúng tụi tui mới hay cãi nhau vậy đó.
    - Anh bạn đừng có làm xàm, tôi là anh họ Thuý, chuyện của anh bạn yêu Thuý tôi không can thiệp nhưng đừng có vũ phu với phụ nữ như vậy.
    - Không liên can gì tới ông, ông xê ra...
    Nói rồi Duy rằng co với Thuý và vung tay tát Thuý một cái nảy lửa. Thuý hét lên
    - Anh ơi cứu em... Thằng khốn nạn này nó đánh em.
    Mình đang từ trạng thái dửng dưng với Thuý nhưng khi nghe Thuý nói vậy tự nhiên cái máu mà như là bản năng mình nổi lên, mình lao tới tộng cho thằng cờ hó kia một cái như trời giáng vào mặt, nó ngã dúi dụi, tiện thể mình lao tới bồi thêm mấy phát đá nữa vào bụng và mặt thằng này, phải nói là số thằng này cũng hên, thường ngày mình đi giày tây đế cứng, nó mà đá vào mặt thì chỉ có vào viện mà khâu vài mũi là ít, nhưng hôm nay đi chụp hình nên mình đi giày bata đế cao su nên hắn đau và bầm mặt thôi chứ không rách. Mà đúng như Thuý nói, thằng cờ hó này tuy tướng ta cũng thuộc dạng trung bình mà sao yếu bóng vía. Mới dích mấy đòn mà nó đã rối rít xin lỗi mình.... Còn tiếp
     
  7. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Lúc đó máu nóng mình vẫn phừng phừng nên mình táng thêm vào cái mặt bê bết máu của nó và gằn giọng.
    - Mày yêu hay làm gì là quyền của mày với nó, nhưng đàn ông mà đánh đàn bà là hèn. Mày mà động vào nó thêm 1 lần nữa tao vặn cổ mày nghe chưa, biến.
    Nó lồm cồm bò dậy và lủi mất, giờ thì chả còn tý hứng thú gì chụp với chả choẹt, mình đưa Thuý vào trong quán cà phê, đem thắc mắc với Thuý là tại sao nó lại biết Thuý ở đây? Chính bản thân Thuý cũng không hiểu vì sao nó lại biết mà mò tới, Thuý cho rằng nó đang theo dõi Thuý từ nhà, vì rất nhiều lần Thuý đi đâu với bạn nó đều biết, mình chợt chú ý tới cái Iphone 5s Thuý đang xài, mình hỏi là Thuý có dùng Icloud hay không? Thuý nói rằng Thuý hoàn toàn không biết Icloud là gì?và thú nhận chiếc điện thoại là cho Duy mua tặng. Mình bèn kêu Thuý mở phần icloud ra và nhận thấy có 1 tài khoản Icloud trong máy Thuý mà Thuý không hề biết, giải thích với Thuý về việc tên kia có định vị Thuý thông qua tài khoản Icloau và khuyên Thuý nên bỏ cái điện thoại này đi nếu không muốn bi làm phiền...
     
    TeoMax thích bài này.
  8. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    tiếp đi a ơi e hóng dài cổ mà mỗi lần vô đọc có 5phut1 là hết TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNHTRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH - 1
     
  9. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Hình như bá TeoMax này để tóc dài, đam mê xe mô tô và có một nick name bên trang web Phomuaban.vn là Tony Tèo? Nếu đúng thì lại gặp cố nhân rồi.
     
  10. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Không biết mình ngồi đó bao lâu nhưng trời cũng đã ngả về chiều, mình và Thuý bắt đầu quay về nhà, mới ra tới cầu vượt Suối Tiên thì trời sập mưa, mình thì ít khi mang áo mưa mà hôm đó lại mang đúng 1 cái áo, trú mưa cũng không kịp nên cái áo duy nhất đó đành phải che cho cái ba lô đựng máy hình và Thuý. Tất cả điện thoại bóp ví quăng hết vào cốp chiếc SH, trời mưa ướt hết. Thuý cũng bị ướt nhưng nhẹ hơn. Mưa Sài Gòn thường rất lớn nhưng lại nhanh tan, nhưng hôm đó mưa kéo dài lê thê, từ Suối Tiên về bên nhà Thuý mưa trắng đường ngập nặng, lúc đang chạy chậm qua khu An Phú thì một chiếc xe con băng qua, nước bắn tung toé rồi tạo thành những đợt sóng, mấy người đi xe máy tội nghiệp té ngã dúi dụi trong đó có mình, Thuý cũng ướt như chuột nhưng vẫn cố ôm cái ba lô máy hình của mình, cũng may cái balo đựng máy là loại chống nước mưa cũng tốt chứ không mấy cái Lens và body máy của mình cũng tèo rồi, trời mưa lạnh lại thêm bị ướt nên mình và Thuý lạnh đến tê tái người, ráng chạy về tới nhà Thuý mình thả Thuý xuống tính đi về luôn nhưng Thuý đã kéo mình lại nói lên nhà lau người cho bớt mưa rồi về. Mình bảo đằng nào cũng ướt rồi nên đòi về nhưng Thuý nhất định giữ lại. Từ chối hoài cũng kỳ lên mình tặc lưỡi lên luôn. Hai đưa vào phòng mà ướt như chuột lột. Thuý bật điện phòng, khi ánh điện sáng lên mình mới để ý thấy máu dưới đầu gối chân Thuý, thì ra lúc té chân Thuý đã cà xuống đường bị xây xát, dường như nhận ra ánh mắt mình nên Thuý cũng nhìn xuống chân và hốt hoảng không kém mình, có lẽ lúc mưa, trời lạnh và tối lại chưa ngấm đau nên Thuý không biết. Mình bèn hỏi.
    - Chân em có sao không? Nhà có tủ thuốc cá nhân không, lấy bông gạc anh băng vết thương lại cho.
    - Có anh ạ, nhưng mà tự em lo được. Anh đi tắm rửa ngay đi kẻo lạnh, để em lấy khăn tắm cho Anh.
    - Em lo em trước rồi tắm đi, anh không sao đâu.
    - Nhà em hai buồng tắm mà, anh cứ vào tắm đi.
    Nói xong Thuý đứng lên đi lấy khăn tắm rồi chỉ mình vào nhà tắm, mình miễn cưỡng bước vào và cũng thoáng nghĩ" tắm mẹ gì, quần áo đâu mà thay cơ chứ, chắc lau cho khô người khỏi lạnh thôi". Nghĩ là làm mình vừa cởi quần áo ra thì nghe tiếng Thuý.
    - Anh đưa quần áo ướt đây để em đưa vào máy giặt rồi vắt, hong thêm một chút cho khô.
    - Ý, anh ngồi trong này đợi à? Kèo này không thơm à nha( lúc này tâm trạng mình cũng bớt u ám lên bắt đầu bông đùa).
    - Hì, cho ngồi đợi luôn nếu anh muốn, còn không thì cứ nude tự nhiên em không cấm đâu.... Nói giỡn thôi em đã chuẩn bị cho anh rồi.
    Cái gì đây hả trời? Con nhỏ này ở đây một mình mà nó lại nói có đồ là sao? Không lẽ nó lấy đồ thằng bồ nó đưa mình mặc, không à nha, thằng này mà mang bệnh ngoài da truyền nhiễm thì chắc mình chết cmnr. Ai chơi kì vậy. Nghĩ thế nên mình nói;
    - Không, anh không mặc đồ của người khác đâu.
    - Anh nghĩ em lấy đồ thằng kia cho anh mặc hay sao mà từ chối vậy? Gớm chưa, em đưa anh cái áo ngủ khoác bên ngoài của em thôi. Anh yên tâm đưa đồ của anh đây.
    Thấy Thuý nói vậy nên mình cũng an tâm phần nào, rón rén mở hờ cửa phòng tắm và đưa ra bên ngoài cho Thuý, thấy Thuý cầm lấy đồ rồi mà mình chờ hoài chả thấy đưa cho mình cái gì. Con nhỏ này troll mình hay sao vậy ta? Hé mắt nhìn ra ngoài chả thấy ẻm đâu cả. Chết mịa. Không lẽ mình ngồi đợi trong nhà tắm hoài. Thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Mình tiếp tục xả nước tắm tiếp. Đang lạnh mà tắm nước nóng thấy tinh thần thoả mái. Mình cứ chìm vào lần nước ấm từ vòi hoa sen và thả hồn lơ lửng, bỗng nghe tiếp gõ cửa và tiếng của Thuý.
    - Đồ em treo ngoài của nè, anh lấy mặc vô đi.
    - Cảm ơn em nhé bà xã ( mình ghẹo)
    - Ai dám làm bà xã của anh à.
    - Hì hì. Cám ơn em.
    Nói rồi mình hé cửa lấy đồ mà cũng không dám giỡn tiếp trên cái móc áo là chiếc áo dài Pirama kiểu giống như mấy đại gia hay mặc trong phim, ngạc nhiên hơn là chiếc quần sịp y hệt cái quần của mình, mà đúng là quần của mình mà, hồi nãy nó ướt nhẹp mà giờ đã khô rồi. Có lẽ Thuý giặt rồi sấy khô ủi khô luôn cho mình, thôi kệ. Cứ mặc đại vào rồi bước ra, chả thấy Thuý đâu cả, chắc đi tắm rồi, khoan khoái thả mình vào bộ sopha và suy nghĩ lung tung, mình cũng chả hiểu sao từ lúc chiều mình lại có cái suy nghĩ thiếu tôn trọng Thuý. Thực ra Thuý có thể thế này thế khác với ai chứ riêng với mình thì Thuý có làm gì xấu đâu, thật là vô lý quá đi. Ngồi nghĩ lung tung chán rồi chợt nhớ tới gấu ở nhà, mọi hôm đi tới giờ này là kêu là réo rồi, sao hôm nay tự nhiên hiền quá ta, thấy im re chả gọi cuộc nào. Ơ chết mẹ, giờ mới nhớ ra điện thoại và bóp để trong cốp xe dứoi tầng hầm, chết rồi phải xuống lây mới được. Gần đây nghe và xem trên mạng thấy mấy vụ ăn trộm đồ trong cốp xe mà thấy ớn. Mà chìa khoá xe mình lại bỏ quên trong túi quần áo đưa Thuý giặt rồi, làm sao đây vậy ta....còn tiếp
     
  11. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    K phải a ơi e còn nhỏ lắm chỉ 26t thôi
     
    MANHTINHHUNG and Lê An Nhiên like this.
  12. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Đang suy nghĩ chưa ra cách nào thì Thuý đi ra, thực sự nhìn Thuý lúc này mình muốn xịt máu mũi luôn, nàng mặc một bộ đồ ngủ màu đen, kín đáo nhưng lại làm nổi bật làn da trắng như sứ của nàng, mái tóc còn ướt được vuốt ngược ra phía sau, chất liệu của bộ đồ ngủ mềm nên tôn lên những đường cong cực kỳ gợi cảm. Mình chưa bao giờ nhìn người con gái nào mà ngây người ra như vậy, thân thể Thuý nhìn qua bộ đồ ngủ có thể nói cực kỳ gợi cảm và quyến rũ, vẻ đẹp có thể nói là vẻ đẹp gợi dục chứ không đơn thuần là vẻ đẹp trong sáng giống như Mai trước đây. Tôi chỉ kịp bừng tỉnh khi Thuý cất tiếng nói.
    - Nhìn gì em mà nhìn dữ vậy?
    -...........
    Mình vốn là kẻ ứng sử rất nhanh trong những tình huống như vậy nhưng không hiểu sao mình không thể nói được câu gì, đúng là trước đây chụp hình cho Thuý rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ mình nhìn lâu vào Thuý, chỉ là lướt qua rồi thôi. Thể hiện cho sự lúng túng đó theo thói quen mình đưa tay lên ngực để lấy thuốc lá hút, nhưng áo dài pirama làm gì có túi, thuốc thì trời mưa lên mình quăng cả thuốc, bóp, điện thoại ở cốp xe, thấy cái tay vô duyên của mình hết gãi đầu gãi tai lại có nhưng cử động vô thức Thuý phì cười nói.
    - Anh muốn lấy thuốc hút à, anh để dưới cốp xe rồi mà, để em xuống lấy cho.
    - A...Anh... Em để anh xuống lấy....
    - Anh dám mặc đồ như vậy xuống không? Thôi ngồi uống nước đi để em xuống lấy cho.
    Nói rồi Thuý mở tủ lạnh lấy hộp nước ép cam bằng giấy và rót một ly đầy mời mình rồi nàng đi ra cửa, mình vội nói với theo.
    - Em lấy luôn giúp anh bóp và điện thoại nhé..
    - Dạ. Uống nước đi Anh.
    Mình với ly nước và uống một hơi hết sạch, chợt thấy như vậy hơi kỳ nếu Thuý quay trở lại mà mình ngồi với cái ly trống không nên mình đứng lên đi quả tủ lạnh rót thêm nước. Lúc này mình mới tá hoả tam tinh khi nhìn thấy cái anh bạn mình, may mà Thuý không có ở đây chứ không mình phải độn thổ mất thôi. Anh bạn mình cứ đòi hát " kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao..". Rót xong ly nước mình vội quay lại ghế sô pha ngồi cũng là vừa lúc Thuý đi lên. Lần này mình không dám nhìn Thuý nữa và ánh mắt lảng tránh ra ngoài cửa balcon. Thuý đặt mọi thứ lên bàn cho mình, mình cảm ơn Thuý và cầm vội gói thuốc và hút, mắt tuy không nhìn Thuý nhưng thỉnh thoảng mình vẫn liếc trộm nàng, có lẽ bản năng của đàn ông không ai là không thể, Thuý tủm tỉm cười rồi lấy cái gạt tàn thuốc lá đặt ngay trước mặt mình, nàng nói khẽ vùa để mình đủ nghe.
    - Gạt tàn của anh đây ( trời đất ạ, khi Thuý cúi xuống thì...gần như đập hết vào mặt mình, đã vậy nàng vừa nói vừa nháy mắt lại còn mỉm cười nhẹ mới chết mình chứ. Nói xong Thuý đi về phía nhà bếp, mình vội cầm lấy cái điện thoại như một phản xạ tự nhiên.
    Lướt qua màn hình thấy có 6 cuộc gọi nhỡ đều của gấu, và có 2 tin nhắn cũng của gấu luôn, tin nhắn đầu có nội dung " gọi hoài đang làm gì mà không nghe máy vậy ck". Tin tiếp theo có nội dung" buổi chiều em đưa con qua ngoại chơi. Trời mưa lớn quá. Nếu 10h chưa thấy em về thì anh ngủ một mình nha, em và con ngủ bên ngoại. Cơm em để trên bàn, hâm nóng đồ ăn rồi ăn nha ck".
    Liếc nhìn đồng hồ mới có hơn 7h. Quay lại chuyện với Thuý, rõ ràng những hành động vừa rồi là hành động khiêu khích mình. Với tuổi đời của mình và là một thằng đàn ông trải đời mình không quá khó để nhận ra tín hiệu đó, trong người rạo rực gần như không thể kìm chế được lâu hơn, mình quyết định đứng dậy đi về nhà bếp nơi Thuý đang đứng không biết làm gì ở đó...còn tiếp!
    Lưu ý các bác đừng có hóng 18+ nhé, nội qui diễn đàn không cho phép, nếu mà mình viết sẽ bị ban nick ngay. Mình sẽ viết và diễn tả sao đó cho các bác đủ để tưởng tượng và không phải thất vọng. Hẹn thứ 2 đầu tuần ngày 26/10/2015 mình sẽ ra chap mới.
     
    phamquoctuan and TeoMax like this.
  13. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    Đợi a hoài chờ a mãi. A giống Lương Bích Hữu quá ( trễ hẹn nữa rồi)
     
  14. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Xin lỗi mọi người nha, mình bận quá nên chưa viết được như đã hứa. Mình sẽ viết ngay khi có thể!
     
  15. ngocmai9791 Thành Viên Mới

    Mình là ra trường cũng được một thời gian khá lâu. Sau thời gian phấn đầu công việc, đến giờ mình cũng là một quản lý với thu nhập tốt và không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Đầu năm 2015 mình quen và yêu một cô bé sv năm cuối trường Thương Mai. Em xinh xắn, đáng yêu và có nhiều người theo đuổi. Sau một thời gian nói chuyện, tâm sự thì em đồng ý nhận lời yêu mình. Thời gian đầu, tụi mình khá hạnh phúc. Em là cô gái có tính cách dịu dàng, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học và học rất giỏi, mình yêu em vì tính em chân thật và không bao giờ biết nói dối điều gì. Mình yêu em chân thành và xác định rất nghiêm túc với em. Với kinh nghiệm sống của mình, mình thường cho em những lời khuyên khi em gặp khó khăn, trở ngại, bên em và chia sẻ với cs, công việc hằng ngày. Về phần em, mình cảm nhận em cũng rất yêu mình. Nhưng mỗi khi mình hỏi chuyện tương lai sau khi ra trường, em sẽ làm việc ở đâu, có quyết tâm ở HN với mình không thì em im lặng không nói. Mình rất lo lắng sau khi em ra trường sẽ về quê, mình sẽ mất em vì vậy mình nỗ lực nhờ các mối quan hệ của mình để xin cho em vào một công ty chứng khoán lớn ở HN khi em còn chưa tốt nghiệp, được nhận nhưng em không làm vì gia đình phản đối.

    Điều mình không mong muốn cũng đến, ở quê Hải Dương có đợt tuyển dụng của một ngân hàng lớn. Mẹ em gọi điện lên yêu cầu em làm hồ sơ nộp vào đây để thi tuyển. Mẹ em nói đây là cơ hội ngàn năm có một vì các năm trước ngân hàng này không tuyển sv trường Thương Mại. Em nghe lời gia đình làm hồ sơ nộp, ôn thi và đỗ vào ngân hàng này. Ngày em dọn đồ về quê, mình tiễn em mà lòng mình rất buồn. Sau khi em về quê, mình vẫn duy trì liên lạc với em qua facebook, điện thoại, thỉnh thoảng mình vẫn gặp em khi em lên HN có việc. Từ về quê làm, mình cảm nhận tình cảm em dành cho mình ngày càng nhạt dần. Em ít quan tâm tới mình, em cũng thú nhận là em không còn hứng thú nói chuyện với mình như trước. Mình rất buồn vì điều này, mới xa nhau một thời gian ngắn mà em đã nhanh chóng thay đổi, nhưng mình nghĩ do môi trường sống thay đổi, dần em sẽ quen. Mình vẫn rất yêu em vì vậy mình vẫn cố gắng duy trì chuyện tình cảm.

    TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH

    đồ chơi người lớn cao cấp

    Cách đây ít lâu tụi mình có sự cố xảy ra, em nc với một người con trai khác, mình biết được điều này và hỏi em. Em thừa nhận em thích người đó, mình đã rất bất ngờ vì chỉ nói chuyện với họ mấy ngày mà đã có thể thừa nhận với người yêu là thích một người con trai khác. Mình không chấp nhận điều này nhưng e nói chỉ là say nắng chứ không có gì cả, nói mình không phải bận tâm nhiều. Mình yêu em nên bỏ qua, nhưng từ vụ đó tình cảm của tụi mình không còn được như trước. Vết rạn nứt đó kéo theo rất nhiều xích mích, cãi vã, sau đó rất nhiều lần em nói muốn chia tay mình, lý do em đưa ra là bố mẹ em không cho lấy chồng xa, em sống ở quê thì sẽ yêu nhau như thế nào? Em không muốn tiếp tục chuyện tình cảm nữa. Mình vì rất yêu em nên nói mọi chuyện đều có phương án giải quyết, chỉ cần em quyết tâm. Phương án của mình như sau: Bố mẹ em chưa gặp mình, đương nhiên hai cụ sẽ có quan điểm của thê hệ cũ khó bỏ. Vì vậy nếu em yêu mình chân thành thì hãy để mình gặp hai bác nhà em nói chuyện một lần. Nếu sau cuộc gặp hai bác vẫn cương quyết phản đối thì mình sẽ tính cách khác. Mình nghĩ với một người con trai đứng đắn, công việc ổn định lại đường hoàng thì hai bác cũng không cấm cản làm gì. Hai bác cũng có thời tuổi trẻ, cũng đã từng trải qua yêu đương nên sẽ có thể hiểu và thông cảm. Về việc hai đứa về sau sẽ xác định lâu dài như thế nào, mình nói sang năm mình cũng sẽ mua chung cư ở HN, mình cũng có tài chính ổn định đủ để mua nhà trả góp, hơn nữa mình cũng có một mảnh đất ở HN để dự phòng. Em cứ làm ở quê 1-2 năm để tích lũy kinh nghiệm, khi có kinh nghiệm e có thể xin chuyển lên HN hoặc xin sang một NH khác cũng không quá khó khăn. Hai đứa sẽ sống ở HN, Hải Dương chỉ cách HN hơn 50 cây, đi xe ô tô chỉ hơn 2 tiếng là đến nơi thì cũng k có gì quá xa. Sau khi nghe mình nói, em lưỡng lự nhưng dường như em không muốn làm như vậy, có lẽ em muốn một cuộc sống an toàn hơn.

    Cách đây hơn 1 tuần, mình rất nhớ em và mình quyết định một mình về Hải Dương thăm em. Tụi mình gặp nhau và bên nhau trong nửa ngày. Vẫn kiss, vẫn ôm hôn, nhưng em không đưa mình về nhà dù nhà em chỉ cách TP hơn 4 cây. Lúc mình hỏi vui về nhà em thì đi hướng nào thì em cũng không nói. Mình không có ý gì, chỉ là hỏi vui thôi. Mình cảm nhận em không muốn mình biết nhà em, biết mối quan hệ của em, từ ngày yêu nhau hơn nửa năm em cũng không cho mình đăng bất cứ cái ảnh nào có mặt em lên fb, em sợ người quen bắt gặp em khi đang đi chơi với mình.

    Một đêm, mình đang ngủ thì nửa đêm bị tỉnh giấc, mình nằm mãi không ngủ lại được, nhớ em nên mình gọi điện định nói chuyện mấy câu để nghe tiếng em cho đỡ nhớ. Em nghe máy và nói mình ngủ đi, sau đó em nhắn lại cho mình rất lạnh lùng "Anh có để cho tôi yên không, bực mình!". Sau đó em chặn số điện thoại mình, chặn facebook, xóa zalo...

    TRÁI TIM KẺ ĐA TÌNH - 1

    đồ chơi người lớn giá rẻ

    Từ hôm đó mình cũng không liên lạc gì với em. Mình nghĩ tình cảm phải được xây đắp từ hai phía, nếu chỉ có một phía thì dù có nỗ lực đến thế nào cũng chỉ là công dã tràng. Mình chia sẻ với bạn bè và mọi người đều khuyên mình hãy quên cô gái ấy đi. Mình ngẫm, trong đời ai cũng có yêu đương, cũng sẽ gặp và rồi chia tay nhau. Mình đã cố gắng làm mọi thứ có thể để giữ tình yêu nhưng không được đền đáp thì dù có chia tay mình cũng không hối tiếc. Mình nghĩ với những bạn nào đang có bạn gái, có tình yêu, hãy trân trọng và giữ gìn nó, hp rất mong manh.

    Mình viết ra những dòng này cũng chỉ là muốn chia sẻ cho nhẹ lòng. Gửi em, cô gái anh đã từng yêu: Ngày gió lạnh anh viết nhưng dòng này, mong em hãy sống tốt. Có lẽ em chưa bao giờ hiểu thế nào là tình yêu. Tình yêu nó không phải là hai tiếng đầu môi dễ nói, dễ trôi đi. Tình yêu là sự chia sẻ, quan tâm, cùng nhau phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp.Chỉ khi nào cùng nhau đi qua thử thách, sóng gió của cuộc đời mà vẫn còn bên nhau thì hãy nói từ yêu nhau. Chúc em có một cuộc sống như em hằng mơ ước.mua bán đồ chơi người lớn



    Bài viết: Đối với em tình yêu là gì?

    Nguồn Zing Blog
     
  16. Lê An Nhiên Thành Viên Cấp 1

    Bạn Ngọc Mai ơi, sao lại vào thớt của mình viết chuyện vậy? Có liên quan gì không? Cô Mai trong thớt mình không phải cô Mai của bạn đâu bạn à!
     
    phamquoctuan thích bài này.
  17. MANHTINHHUNG Thành Viên Cấp 4

    Kkkkkkk...mai ơi...e đi xa wá..e đi uônǵ trà đá...kkkk
     
  18. phamquoctuan Thành Viên Mới

    Chủ thớt ơi sao không viết tiếp. Chắc kiếm giết chủ thớt quá. Viết cho đã rồi drop là seo?
     
  19. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    E mà biết bác thớt là ai e tới nhà đồ sát liền, bắt e đợi hoài
     
  20. moon.kim Thành Viên Mới

    thớt bị vợ bắt r :v
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. luatsu989,
  2. Johnchien96,
  3. vietchien9696,
  4. minhchien8989
Tổng: 926 (Thành viên: 4, Khách: 882, Robots: 40)