Tui thích câu này của bác ! Người tốt thì thấy người ta vui là mình vui(phát cơm) Người xấu thì thấy người ta vui thì đố kị(đầu độc) một ngày nào đó tụi nó cũng ăn độc của đồng bọn Nhưng chưa hiểu rõ lắm những từ trong ngoặc đơn ?
Thế khi nào đi ? Mùa này ra Phú Quý có cơ may được ở lại thêm ít hôm nữa đó nha ! Năm nay mưa đến sớm ! Xuống mấy cái đảo miền Tây đi: Hòn Sơn, hòn Nghệ, Hòn Heo, Hải Tặc, 3 Hòn Đầm.....
Hòn Sơn lên lịch tháng 7 rồi a!Đi Nam Du rồi ghé Hòn Sơn,chủ Bãi Sỏi là người quen của bạn e nên nó nài ghé nó chơi cho biết!Hẹn thằng e nhà ngoài Hòn Sơn nó về chung lấy ghe dẫn đoàn đi câu mực v lặn biển!_A có thêm mối nào ngoài Hòn Sơn giới thiệu phòng khi thằng e nó có việc ko về được!Thuê ghe lặn biển á
Hòn Sơn anh ở Homestay, biển ngay trước mặt luôn,bãi cát 1 bên, bãi san hô 1 bên, không phải đi đâu hết.Còn thuê ghe đi câu xa bờ thì chưa, nhưng chắc là có ! Tính mai đi mà mới có 2 ngoe, phải 3, 4 trở lên mới đi được ! Nam Du đi 3 lần rồi nên chưa có ý định đi nữa. Hòn Sơn đi cách đây đúng 2 năm !
Hòn Sơn e có biết vài ngừoi nên ra đó cũng ở homestay,năm ngoái e cũng đi rồi,tính ra nếu tháng 7 e đi nữa là 3 năm liền e ra đó!Thằng e thì học sửa điện thoại bên e nên nó về e hay đi chung,mấy cô chú nói tháng 12 ra chơi có hội lớn vui hơn!
à,bạn cùng phòng với em và ngô kiều phúc.Pác khỏi suy nghĩ nhiều.Chỉ đồng bọn ổng mới hiểu. Mà nói thật em cũng chẳng hiểu ổng nói gì.
cái này liên quan tới "chính chị" nha mây bợn, giống như vụ ông đại biểu Ngô Văn Năm với ông Nguyễn Bá Thanh mới lên nói vài năm là đi bán muối luôn, hay mới đây là ông Đinh La Thăng bị phế truất bằng sai phạm gần 10 năm trước á, tà quyền nó ghê gớm vậy đó, chỉ có người bị CS đàn áp mới hiểu.
Thì "chúng ta không thuộc về nhau" nên "Lạc Trôi" thôi chứ biết sao giờ.Biết nhiều nhức đầu chứ chẳng làm được gì. Lúc trước tui cũng hăng hái như babi lắm,nhưng sau này ngồi nhậu với ông anh,ổng nói : mày nói cho nhiều cũng chẳng được gì,xh này thế rồi. Từ đó tui hiểu ra.Ít nói giữ sức khoẻ hay hơn.
dân cu đen như chế thì bọn biến thái thân Tàu nó ko thèm đâu, mị cu trắng nên nó khoái nó đánh phá hoài.