Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Trở lại Côn đảo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 22/3/17.

ID Topic : 8784663
Ngày đăng:
22/3/17 lúc 05:28
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    24,525
    Lần đầu tiên ra Côn Đảo với thèng Jean Louis cũng 9 năm rồi.Cảm nhận lần đó là buồn, vắng, lạnh...xương sống (vì ai cũng biết là nơi đấy bao nhiêu người tù đã bỏ xác ( ước lượng khoảng 20k) Giờ tự dưng nhớ thằng bạn, muốn cho nó xem lại kỷ niệm nên mới có y định ra nữa.

    Trở lại Côn đảo

    Chín năm cũng khá dài và cũng có nhiều cái thay đổi nhìn không ra.nhà cửa, đường xá khang trang, sạch đẹp hơn và nhiều hơn, dỉ nhiên, nhưng cũng có cái hình như không thay đổi chút nào và cũng rất đáng để ngạc nhiên : Nếu nói ở VietNam tìm 1 nơi yên tỉnh nhất, đường xá sạch đẹp nhưng lại ít xe, ít người nhất, thì phải nói tới nơi này. Lần trước mình đến là 28 Tết AL nên nghĩ vì vậy nên vắng, còn lần này đi vào mùa du lịch, tìm phương tiện để ra thật không dể chút nào dù mỗi ngày có 16 chuyến bay ATR 72 của Vasco và Vietnam Airlines , 2 chiếc tàu Côn Đảo 09 và CQ 03 ra đó nhưng lúc nào cũng Full, đặt phòng cũng không còn, ra đó thuê xe cũng không còn, thuê thuyền đi đảo cũng không còn...thậm chí đi ăn, lần đầu tiên trong đời được từ chối khéo vì nhóm quá ít người...thì ra họ chỉ đón khách đi theo nhóm đông và đã đặt món ăn trước,hôm tối đầu tiên ra phải đi bộ gần 2 tiếng để tìm...cơm, kể cả ra chợ Trở lại Côn đảo - 1Trở lại Côn đảo - 2

    Trở lại Côn đảo - 3

    Tóm lại là không dể để ra Côn Đảo, như vậy chứng tỏ là khách khủng khiếp lắm, thế nhưng con đường chính là đường 30 tháng 4 và những con đường chung quanh vắng lặng rất khó hiểu, đi ra mấy cái đảo cũng vậy, tới mấy bãi biển cũng vậy, chẳng biết khách du lịch họ đi đâu và đi ngả nào nữa ? Ai cũng nói là nơi đông khách nhất ở Côn Đảo là ...mộ của chị Võ Thị Sáu, thậm chí ở Côn Đảo đi đâu cũng gặp cái bảng " nhận đặt đồ cúng" mình nghĩ là chắc do ở đó người ta chết nhiều nên nhiều người đến viếng, nhưng hỏi dân trên đảo mới biết là không phải, người ta mua đồ cúng chị Võ Thị Sáu, mà đặt biệt là cúng vào lúc...12h khuya !
    Trở lại Côn đảo - 4


    Một điều đáng buồn nhất ở Côn Đảo là...chặt chém, nhất là khâu ăn uống, đã là xứ đảo, tưởng hải sản phải rẻ hơn Saigon, thế nhưng kiểu này chắc có ngày mình đi buôn hải sản ở saigon ra đó bán mà làm giàu quá: 1kg Nghêu là 150k ( biển Tân Thành Gò Công có 30k ) Ghẹ là 750k,Kê Gà 250k Tôm Mũ Ni bằng 2 ngón tay 450k, Mực 450k, Kê Gà 150k Cá Mú 500k...mình thì cương quyết không muốn ăn cái giá kiểu đó nhưng thèng Thanh nó lại đòi ăn ...đại nên phải chìu cho nó vui :1 cái lẩu Cá Chẽm hôi mùi Cá ướp lạnh lâu ngày giá hơn 500k, 1 dĩa cơm 150k, 1 lon bia 40k, không cón tàu gỗ, thuê chiếc Cano cho 3 người là 1trịu 800k

    Trở lại Côn đảo - 5

    Bình minh trên Mũi Cá Mập

    và đáng nhớ nhất là hôm sáng sớm thứ 7, 4h thức định ra cầu tàu chụp bình minh, 2 thèng vác đồ ra đó ( khoảng 100m) Gặp 1 ông đang tập thể dục, ổng bảo đến Mũi Cá Mập chụp bình minh đẹp hơn, thế là điện thuê xe máy, giờ đó không có, thì điện gọi Taxi vậy, nghĩ từ khách sạn ra Mũi Cá Mập chừng 6 km thì có gì đâu mà suy nghĩ, chắc chừng 3, 40k, thế nhưng không thể tin nỗi là 107k, mẹ cha ơi Taxi ngoài đó 17k500 \ km...chưa hết đâu, đến đó thì trời cũng hơi sáng sáng rồi, không còn phơi được nữa và mở phone xem thời tiết thì sáng đó ...trời có mây, chẳng thấy ông mặt trời đâu, thế là phải vác đồ...đi bộ trở về Trở lại Côn đảo - 6Trở lại Côn đảo - 7
    Trở lại Côn đảo - 8





    Rồi bây giờ nói về cái chính: Phong cảnh. Nếu như lần trước ra với thằng Jean Louis thì chụp bằng máy Compact Kodak 8 mp thì lần này trang bị khá tốt, 1 body với 3 lens, Gopro, IP7+ thế nhưng thời tiết, và nhất là cảnh....không biết do đã thấy qua hay sao mà đại khái không có gì xuất sắc , nghe nói cái bãi đẹp nhất thì giờ đây cái resort Six Senses nó bao rào hết rồi, mấy cái bãi trên mấy cái đảo thì cũng bình thường, người ta bảo bãi Đầm Trầu đẹp nhất nhưng nếu so với Cát Cò trên Cát Bà thì thua.Tóm lại là đi Côn Đảo lần này về thì....không có ý định ra nữa hehehe

    Trở lại Côn đảo - 9

    1 góc trên bãi Đầm Trầu, 1 trong những bãi đẹp nhất Côn Đảo


    Quên ! Còn 1 cái cũng vui vui là ban đầu mình định đi xe gắn máy ra Vũng Tàu, sau đó cho xe lên tàu để ra đó đi, thế nhưng cái vụ chuyên chở xe máy trên tàu ở VietNam, tàu thủy hay tàu hỏa gì cũng vậy, giá rất...cạnh tranh hehehe : chở bằng tàu thủy VT-CĐ là 50k+ 30k đưa xe lên+ 30k đưa xe xuống = 110k + 110k lượt về= 220k , Trong khi thuê xe trên đảo là 100k\ ngày. Tàu hỏa 1triu1= , 2tr2 đi về SG-HN trong khi thuê xe ngoài đó 150k\ngày Trở lại Côn đảo - 10

    Trở lại Côn đảo - 11

    Một trong những con đường chính, ngó ra biển.Rất vắng và yên tỉnh

    Trở lại Côn đảo - 12


    Trở lại Côn đảo - 13


    Trở lại Côn đảo - 14


    Trở lại Côn đảo - 15

    Vũng Tàu nhìn từ Tàu Côn Đảo 09. do chụp bằng lens tele chứ thật sự nhìn nhỏ xíu !

    Trở lại Côn đảo - 16

    Chụp tại bãi Đầm Trầu, gần sân bay Cỏ Ống

    Trở lại Côn đảo - 17


    Trở lại Côn đảo - 18

    Bãi cát Rùa thường lên đẻ trứng tại Hòn Bảy cạnh

    Trở lại Côn đảo - 19

    Dàn khoan dầu nằm ngoài khơi Vũng Tàu

    Trở lại Côn đảo - 20

    Cabin khoang giường nằm trên tàu Côn Đảo 09


    Trở lại Côn đảo - 21


    Trên Boong tàu CD 09

    Trở lại Côn đảo - 22

    Cano dạo chung quanh đảo

    Trở lại Côn đảo - 23


    Trở lại Côn đảo - 24

    Trở lại Côn đảo - 25

    Trở lại Côn đảo - 26Trở lại Côn đảo - 27

    Trở lại Côn đảo - 28

    Trùng biểnTrở lại Côn đảo - 29

    Nghĩa trang Hàng Dương, nơi quy tập gần như tất cả các khu nghĩa trang của tù Côn Đảo chết bỏ xác tại đây

    Trở lại Côn đảo - 30

    Mộ của chị Võ Thị Sáu. Nơi gần như được viếng thăm nhiều và đông nhất

    Trở lại Côn đảo - 31

    Trở lại Côn đảo - 32

    Trở lại Côn đảo - 33

    Sân bay Cỏ Ống

    Trở lại Côn đảo - 34



    Trở lại Côn đảo - 35

    Trở lại Côn đảo - 36

    Trở lại Côn đảo - 37


    Trở lại Côn đảo - 38


    Trở lại Côn đảo - 39


    Trở lại Côn đảo - 40


    Trở lại Côn đảo - 41


    Côn đảo nhìn từ máy bay
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/3/17
    nhansamqua and HiepSiSiTinh like this.
  2. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    A review vậy e dẹp luôn ý định đi Côn Đảo!Đi vậy thà đi nam Du còn hơn!Đọc mà thấy sao dân mình "khốn nạn" quá,cứ thấy du lịch phát triển được tí là chặt chém!
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đúng là du lịch 1 đi không trở lại . Giống như tụi bán dừa chặt chém du khách gần cà phê Bách Tùng Diệp , quận 1 . Người dân đã phản ảnh chụp hình quay phim bao năm mà vẫn tồn tại .
     
    QuiHoang thích bài này.
  4. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Cái này thành thật mà nói rằng : Giờ đi tới đâu: Phú Quốc, Côn Đảo...những vùng đất mới phát triển thì đa số là người ngoài Bắc đến viếng: Họ ăn uống rất là thoải mái, không có căn cơ tính toán như dân miền Nam, bởi thế vật giá nó mới như thế. Một nguyên nhân nữa là do ở Côn Đảo mọi thứ đều phải chở từ đất liền ra..Phải nói là đi Côn Đảo tốn tiền qué Trở lại Côn đảo

    Giờ đi tới đâu cũng rứa à.Cuối năm mình cũng có dịp đi Nam Du, vật giá cũng không rẻ và mình khẳng định:" Thích ăn hải sản thì không đâu rẻ bằng...Saigon !"
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/3/17
    HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dạ! đất ngoài Côn Đảo rẻ không Bác ?
     
  6. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Hô hô hô nhìn thấy toàn là dân Bắc không thì anh hiểu rồi hen Trở lại Côn đảo Mình có người bạn sống ở Phú Quốc nói rằng "Dân Bắc họ đổ xô lên đảo mua đất.Tiền bạc không thành vấn đề, miễn giấy tờ hợp lệ là ok hết Trở lại Côn đảo - 1
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  7. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    May sep tranh nhau vi tri dep het roi Trở lại Côn đảo)
     
    HiepSiSiTinh and Black dog like this.
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hèn gì máy chém nó đặt khắp nơi giống Vũng Tàu ha Bác. Không khéo dân Sài Gòn ra ngoại ô sống hết đó Bác ơi.
     
    Black dog thích bài này.
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Thật ra VietNam cũng có nhiều nơi đẹp lắm bác à : Nam Du, Phú Quốc, Cát Bà, Cù lao Chàm.....
     
  10. Ryuji Thành Viên Cấp 2

    chà, chưa đi côn đảo, đọc xong suy nghĩ lại
     
  11. leotran96 Thành Viên Mới

    Bình minh trên Côn Đảo thật đẹp!!!
     
  12. Cocobay Thành Viên Cấp 1

    Côn Đảo là nơi có rất nhiều sự tích thế nên được đi du lịch ở đây sẽ được tìm hiểu rất nhiều câu chuyện của ông cha ta
     
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Thật ra nơi nào cũng có nhiều dấu tích của các thế hệ trước để lại, tuy nhiên với Côn Đảo theo mình là rất thích hợp với những ai thích tìm nơi tỉnh lặng, có chút suy tư. Cảnh đẹp ở Côn Đảo không thuộc loại xuất sắc so với các nơi khác nhưng rấthích hợp cho những ai thích Sạch và Xanh.Nếu có điều kiện, các bác có thể đăng ký dịch vụ đi xem Rùa đẻ hoặc Thả Rùa con ra biển sau khi đã ấp cho nỡ xong. Câu Cá, lặn ngắm san hô ....
     

Chia sẻ trang này