Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện ma tự kể

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thattiennu, 22/8/12.

ID Topic : 5586739
Ngày đăng:
22/8/12 lúc 12:56
  1. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    12/11/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    492
    Vào một ngày mưa gió cuối tháng 6, Huy - một sinh viên đại học 21 tuổi, đang trên đường đón xe về lại thành phố sau 1 tuần thăm quê nhà ở Đồng Nai. Trong nỗ lực chờ đợi chuyến xe khách Bắc - Nam tại một trạm dừng, rốt cuộc rồi Huy cũng đón được xe dưới cơn mưa như trút nước, dường như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ. Có một điều đáng kỳ lạ ở đây, đó là việc chuyến xe hôm đó không có lấy một bóng hành khách nào, ngoài người tài xế già nua với cặp kính đen và bộ râu dài kỳ quặc. Huy bước lên xe với vẻ mặt ngao ngáo và có phần hơi sợ sệt:adore:, sau đó, cậu nhanh chóng tìm lấy cho mình một chỗ ngồi thoải mái ở cạnh cửa sổ của chiếc xe, hòng có dịp ngắm cảnh phố phường khi mưa về. Thời gian trôi qua hơn 15 phút, mưa càng lúc càng nặng hạt, cứ thế, Huy chìm vào giấc ngủ từ hồi nào không hay biết. Mặc cho mưa to gió lớn, sấm gào sét thét, chiếc xe với 2 con người một già một trẻ vẫn tiếp tục lăn bánh.

    Bỗng, một tiếng sét to xuất hiện "Đùng", đánh thức chàng sinh viên trẻ dậy, Huy sợ sệt, bàng hoàng, cậu phát hiện chiếc xe đã dừng lại và bác tài xế biến mất. Kinh hãiTruyện ma tự kể, cậu la toáng lên "Ma, ma, ma, má ơi". Bất ngờ, một tiếng nói từ phía sau xe vọng lên: "Ma ma cl, dm chạy xe mệt chết mẹ, dừng lại ngủ một chút cũng không yên với mày nữa à".Truyện ma tự kể - 1
     
  2. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Truyện ma tự kể
     
  3. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    vãi thím, gặp e chắc đắp chăn ngủ típ chờ tới sáng :beat_shot:
     
  4. dragonface Audio Moderator

    Đọc 8 chữ đầu với 9 chữ cuối là hiểu à.
     

Chia sẻ trang này