Tìm kiếm bài viết theo id

Ăn uống Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thichcarem, 22/8/18.

ID Topic : 9205133
Ngày đăng:
22/8/18 lúc 09:41
  1. thichcarem Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    18/7/18
    Tuổi tham gia:
    5
    Bài viết:
    14
    Theo đó, khi kiểm tra kho chứa nguyên vật liệu của quán cơm tấm Kiều Giang, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều nguyên vật liệu, gia vị,… được đựng trong các thùng, can nhựa đóng đầy cặn bẩn. Kho đông lạnh chứa nhiều loại thịt được ngâm trong những dung dịch đã đóng váng và bốc mùi. Tại đây, đại diện quán cơm không xuất trình được giấy chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm trên.

    Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá
    Thịt của quán cơm tấm Kiều Giang được ngâm trong những dung dịch nổi váng đã bốc mùi.

    Đặc biệt quán cơm trên còn sử dụng nhiều gia vị lạ có mùi hắc, vị ngọt lợ, màu trắng được đóng thành từng cây với trọng lượng từ 10 -12kg, bên ngoài ghi chung chung là “nước mắm” hoặc “đồ chua” nhưng khi được hỏi, nhân viên trong cửa hàng đều trả lời là…đường.

    Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá - 1
    Những gói nguyên liệu lạ, không có thông tin, thành phần được nhân viên quán cơm trả lời là... đường.

    Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 89 cây “đường” như trên với tổng trọng lượng 1.029kg. Khi được hỏi về gói có chữ “đồ chua”, nhân viên quán cho biết khi chế biến chỉ cần cho thứ gia vị đó hòa cùng với nước, bỏ nguyên liệu vào là thành đồ chua để ăn kèm với các món ăn.

    Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn phát hiện những thùng nhựa chứa các loại gia vị có màu vàng lợt được đóng trong từng gói nilon nhỏ, bên ngoài ghi các thông tin như: Xương hầm, bì, gà…

    Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá - 2
    Những gói gia vị có màu vàng lợt được đóng trong các túi nilon nhỏ và được ghi là “xương hầm”.


    Ông Phản Văn Quảng - Đội trưởng đội ATTP quận 2, quận 9, TP.HCM cho biết :”Trước mắt, chúng tôi sẽ niêm phong toàn bộ số hàng trên để chờ kết quả xét nghiệm các mẫu để xử lý!”.

    Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá - 3
    Đoàn kiểm tra liên quận đang tiến hành niêm phong toàn bộ số gia vị lạ trên.

    Quán cơm tấm Kiều Giang nổi tiếng hơn 10 năm nay và thu hút được nhiều thực khách, đặc biệt là khách du lịch khi đến TPHCM.
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, rồi cũng như..."con cưng" Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá
     
    caibanglangthang thích bài này.
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Toàn đại da vào ăn .
     
    caibanglangthang thích bài này.
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    rồi xong, không biết có quán cơm nào mới gần đó không. Kiểm tra an toàn VSTP thì mình đã nói rồi, giờ kiểm 100 điểm kinh doanh ăn uống thì hết 99.9 điểm vi phạm.
     
  5. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Quán càng to thì càng dơ hay sao á
     
    caibanglangthang thích bài này.
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chỉ tui cái 0,1 Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá
     
    caibanglangthang thích bài này.
  7. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    nhỏ quá tìm không ra Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá - 1
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, zậy là xem như hông có Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá - 1
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đó giờ mặc dù nó nằm trên địa bàn nhưng chưa ghé quán bên Q2 lần nào, quán gần nhà ở vòng xoay Phú Hữu cũng chưa ghé, quán ở Q9 gần suối tiên có ghé 1 lần, ăn thấy chả ra gì, lần đó đi du lịch ké với cty của vợ, thế đấy, nhờ vợ ko cho tiền, bắt ăn ở nhà mà né đc rất nhiều những cái dơ bẩn ở ngoài, chứ còn mấy lão ở ngoài cả tuần hay sếp lớn sân bay ăn toàn nhà hàng sang trọng thì chả biết sao, hehee
     
  10. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Ai sao hong biết,chứ quán cơm tớ ăn là VSATTP khá ổn.Thịt,cá,rau đậu...đa phần mua sell-off ở Bách hóa xanh;cơm nấu=lò điện,còn khâu rửa chén tuyền xài Mỹ Hảo chứ ko chơi 3 cái nước rửa trôi nổi(tớ từng vào phụ rửa nên biết rõ nhá).
    Riêng em bán cơm thì tay chân rất sạch sẽ,lúc nào cũng cười duyên dáng khoe đôi lúm đồng tiền rất xinh.Túm lại,quán này good...good!
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em biết em biết, mấy quán của lão cũng toàn hàng của lão thải ra chớ đâu, lão đang tâng bốc hàng của lão để lão tống đi và sẽ có thằng đổ vỏ cho lão chứ giề, em lạ gì nữa
    ps, tội cho lão @hieugiang36 ko biết giờ phiêu bạt nơi mô, nuôi con của tu hú ko biết sau này có nhờ vả j đc ko
     
  12. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Bác nói vậy oan cho tớ quá! Thấy him than tình duyên lận đận,tớ cám cảnh nên tính làm chim xanh tác hợp cho him 1 cô vợ đẹp người đẹp nết,giỏi dang mà him lừng khừng nên giờ sáo đã sang sông,còn him lâu nay nghe nói ở chung vs lão @nguoianhyeu ,bác quan tâm thì thỉnh thoảng ghé thăm em nó tí...
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    vậy cái thằng đổ vỏ cho bác chắc chắn ko tham gia 5s rồi, tội cho nó quá, hiện giờ thì bác còn ký gửi bao nhiêu đứa trong các quán cafe và cơm vậy
     
  14. Hỏa Long Tiền = 9, Uy tín = 10

    Từ từ lòi ra hết Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá
     
    LanLong and caibanglangthang like this.
  15. caibanglangthang Thành Viên Mới

    em thấy anh có ng vợ tốt,vì nấu cho ăn để khỏi ăn hàng quán dơ bận đấy ạ.
    chắc anh ăn vì cô bán cơm sạch sẽ hả anh hihi
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác @loc9000 có nhớ cái đợt anh em mình vô phòng lão nghỉ trưa ko, sau khi lão ấy cạo gió cho cái em phòng bên phải thì lão về phòng lấy cái chai thấy ghi là Mỹ Hảo, em thấy lạ mới hỏi lão ấy thì lão ấy bảo là lấy nước rửa chén để rửa cho cô bé phòng bên trái, em cũng tò mò đổ 1 ít ra tay thì thấy nó cũng trơn trơn nhưng có vẻ ko giống với nước rửa chén lắm, nó ko có bọt thì phải, vì ở nhà em hay rửa chén mà. sau đó anh e mình có nghe hình như là cô bé kia bảo sao nhiều nước thế, em đoán là lão này xài hao nước rửa chén nè, sau đó cô bé ấy còn bảo "anh vẩy lên ướt hết em rồi", rửa chén xong ko chịu lau tay mà lại đi vẩy nước ướt người của người ta.
     
  17. Satoshi Nakamoto Thành Viên Cấp 2

    nó mua "xương hầm" ở đâu hay thế, QLTT quản lý "nghiêm" lắm mà. Từng một thời ăn cơm quán này ,kinh khủng quá.
     
  18. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Gớm,cái thuyết âm mưu của bác to quá,tầm cỡ châu lục chứ chả chơi!Tớ,1 thằng giao hàng nghèo kiết xác,túi lúc nào cũng rỗng ko,đi mưa mà cái bóp nổi bong bóng thì có gái nào thèm theo.Đổ vỏ gì,đổ rác thì có!.Chẳng như ai kia,làm chủ tịch phường,ví đầy nhóc thẻ ATM các ngân hàng,chỉ cần dứ dứ ra là các em chết đứ đừ,ahihi!
    Bạn nhầm rồi.Cái lão @7800II vào quán có ăn cơm đâu?Lão"ăn"mấy thứ khác non tươi cơ.
    Còn mình thì nghèo,rất sợ bệnh ko có tiền chữa nên cứ phải chọn ~ quán+chủ quán sạch.
     
    7800II and LanLong like this.
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cái này thì em tán thành với bác nhé, em cũng chạy grab bike , nói cho sang thôi chứ thật ra là xe ôm, đúng là em chạy gần sân bay thật, nhưng lão ấy cứ nói em làm ở sân bay, lỡ em nào tưởng thật thả mồi bắt bướm với em, đến khi thấy sự thật thì lại rêu rao là em lừa đảo, em ấy sẽ lên face mà nói là " xe ôm thì nói chạy xe ôm đi, bày đặt làm sân bay", hỏi bác vậy có chết em không chứ.
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Còn cái này thì em phản đối bác nhé, mấy quán mà sạch sẽ, chủ quán mát mẻ, à quên quán mát mẻ chứ, chủ quán sạch sẽ trắng trẻo thì có giá trên trời nha bác, mà chủ quán có đôi tay đẹp thì em đồng ý với bác vì mình có thể nhìn được , còn bác nói chân đẹp thì phải xem lại ý bác như thế nào, sao mà thấy cả chân , đùi người ta trắng trẻo , đẹp đẽ được. chỉ có cạo gió , giác hơi thì mới biết.
     

Chia sẻ trang này