Nói chứ mấy bác ở đây có bao giờ ghét cái việc gửi xe k ? Đành rằng nó chẳng đáng là bao so với cái xe mình đi nhưng nó rất gọi là khó chịu . Chẳng phải kiết hay so đo gì nhưng vấn đề là chúng ta bỏ tiền ra rất vô lý và đôi khi nó làm cho ta cảm giác như mình bị ngu . Đi uống cafe , đi ăn , đi nhậu, đi học , đi làm , xem ca nhạc , hội chợ , thậm chí đi tặng wà hay giao đồ cho người khác đều phải trả tiền gửi xe . Chúng ta đã bỏ tiền ra để xài dịch vụ , để mua đồ , để ăn uống thế mà vẫn phải trả tiền để người ta giữ chiếc xe cho mình ? Nó thật là vô lý hết sức !!! Tại sao trách nhiệm giữ xe không thuộc về những người tổ chức , chủ quán , chủ dịch vụ , công ty nơi chúng ta làm việc hoặc những nơi đang cần khách đến ? Mà chúng ta lại phải trả tiền cho cái điều đó ? 1 ngày chúng ta đi cafe , đi làm , mua sắm , đưa đón ai đó , rồi đi ăn uống , nhậu nhẹt đều phải gửi xe trong khi đã bỏ tiền sử dụng dịch vụ => giá trung bình giờ là 3-5k/lần . 1 ngày tiêu mấy chục ngàn chỉ để giữ chiếc xe cho công việc đi lại của mình . Thử tính xem nếu học sinh sinh viên , nhân viên , người lao động, nội trợ ..v..v.. 1 ngày thì biết bao nhiêu tiền chi vào cái việc này ? Đành rằng có những chỗ phải chi riêng cho việc giữ xe nhưng không nên lạm phát chỗ nào cũng phải thu tiền giữ xe nó gây ra cảm giác khó chịu , không phải vì tiền lẻ bỏ ra mà là vì phải bỏ thêm tiền sau khi bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ của chính nơi giữ xe cho mình ... Haizz Có những tòa nhà , công trình , quán xá của những người văn minh hiện đại và có wa lại với người nước ngoài thì ít khi thấy họ thu tiền gửi xe mà còn làm tròn trách nhiệm giữ xe và tài sản cho khách đến bất kể là ai . Còn ở vn thì đi vô đi ra cái cũng thu tiền xe , gửi vô để mang niềm vui tới cho người nhận cũng phải trả tiền xe , đi ăn nhậu chơi bời cũng 1 số tiền xong ra cũng phải trả tiền xe ... Và còn phân biệt giữa tay ga và xe số =)) Trong khi cứ kêu gọi mọi người đến với mình nhưng mấy chuyện lặt vặt này lại tính toán thì làm sao có khách mà đến ???
cái này bình thường à bạn ơi , nhớ kỳ đi ăn phá lấu ở NKKN , Bánh cuốn tây hồ , ngồi ăn để xe trước mặt xíu ra lấy 5k tiền gửi xe kìa , đồ ăn giá đã cao thì ko nói )
Vậy những người không sử dụng dịch vụ nhưng vẫn vào gửi xe đi chỗ khác chơi thì sao? tiền không thu được mất xe lại phải đền rảnh quá ha.
Đó là những nơi công cộng thím 2 . Đang nói những nơi riêng biệt như cafe , ăn nhậu , bar nhà hàng này nọ
chỗ nào có cạnh tranh thì sẽ có lợi cho người sử dụng dịch vụ, ví dụ như ở Q2 em thì đố cái nhà hàng nào trên đường tRẦN NÃO lại thu tiền gửi xe của khách, cả trăm quán, nếu để khách phiền vì cái nho nhỏ thì sẽ mất khách ngay, ko có quán này thì có quán khác ngay kế bên. còn mấy chỗ bác vào nó giữ xe tốn tiền thì đó là nó có 1 sự độc quyền ở mức độ nào đó, để cho bác biết tốn tiền mà vẫn phải vào
Bác chủ thớt phải biết có 1 số chỗ hàng quán cafe nhà hàng các loại Thì "Giữ xe" thuộc về cơ quan địa phương ... Bởi vậy Mô tui đi ăn uống có mấy chỗ tính đầu xe (2 người / 1 xe) để trừ lại cho khách, mãi ko hiểu bi giờ mới hiểu
e đi ăn , hay đi hát hò nhậu nhẹt , chỗ nào gửi xe mất tiền với trà đá tình tiền là chúa ghét , ít khi có lần thứ 2 ghé lại
ở coopmart NĐC mới tức kìa, thấy nó ghi bảng gởi xe có HĐ mua hàng siêu thị 1000đ, không có HĐ 3000đ. nhưng thấy ai cũng phải trả cho tụi nó 3000đ, vì người vô lấy xe thì đi tay không, còn người nhà thì đứng bên ngoài giữ túi đồ vừa mua xong. không ai hơi đâu mà cự cãi với tụi nó làm gì, vậy tại sao tụi nó không ghi bảng giá duy nhất là 3000đ luôn đi cho rồi.
Mình rất ghét kiểu kiếm thêm vô lý này . Đã mời gọi người khác đến ủng hộ hay xài dịch vụ thì phải lo mà giữ xe cho ng ta để ng ta ủng hộ . Làm vậy thấy hèn hèn sao s . Rồi thái độ nhân viên giữ xe nhiều chỗ mất dạy lắm . Chỉ lo thu tiền cho đủ hay dư chứ k thèm dắt xe cho mình ... Chưa nói đến trường hợp bỏ tiền ra giữ xe mà mất xe hay đồ đạc cá nhân nhé
Nói chung có chổ đậu xe là mừng lắm rồi.....bữa trước chở vợ đi Bv Từ Dũ kg có chổ gửi xe luôn ,làm phải chạy qua siêu thị gửi ..... Còn đi xe oto gửi 1 giờ 50k mà hên xui csgt hốt rán mà chịu.... Khốn nạn quá.
thường thì bên siêu thị nó trừ trực tiếp vào hóa đơn (nếu >100k) luôn bác ơi bác coi kĩ lại hóa đơn coi
gửi xe ở coop hầu hết đều 1k. cái này cũng ý kiến nữa. thu 3k đối với ko hóa đơn để hạn chế việc người ở ngoài gửi xe mà ko mua đồ siêu thị. tui đi mua đồ toàn bê ra xe treo. ít khi nào để ở ngoài, nếu có chỉ để 1 vài thứ cho ng ngoài coi, còn lại bên vào treo lên xe. để ở ngoài ng nhà coi, rửi thằng nào nó đi ngang nó khoắng 1 phát rồi phóng lên xe, dí sao kịp. tự dưng mấy toi vài ba triệu lãng nhách
Vay thi den noi nao minh choi mua khoa xich lai cho ky,de dai luon cho nao trong lam cong viec xong di ra lien,
Đang nói việc trả cho cái vô lý chứ k phải tiếc vài k gửi xe Thế bác đi ăn bác phải trả tiền cho phần ăn và vẫn thích trả thêm tiền cho việc họ giữ xe của khách đến ăn ?
Thanks , cafe windows cũng kg có chổ đậu xe luôn bro ơi,cũng đậu uống cafe mà bảo vệ cũng nói hên xui, Bv nó xây mới mà tầng hầm để xe gắn máy kg đủ.....