Tìm kiếm bài viết theo id

viết lên cuộc sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuong_lam, 29/5/16.

ID Topic : 8454173
Ngày đăng:
29/5/16 lúc 14:19
  1. cuong_lam Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    31/12/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    406
    mình tên lâm sinh năm 81 đã có gia đình ,làm bên ngành xây dựng ,nay mình xin chia sẻ một câu chuyện của bản thân
    Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2015 mình có kết bạn với một cô gái thuộc hệ 9x trên zalo ,nhìn hình cô ta cũng khá xinh nên kết bạn cho vui và treo để đó đến 11 tháng mà ko chào hỏi câu nào họa chăng thấy cô ta up hình thì mình chỉ vào like rồi ra.và câu chuyện chỉ bắt đầu vào cuối năm 2015
    Cuối năm công việc của mình cũng không nhiều. Và rồi một tuần trước tết cô ta đột nhiên bắt chuyện với mình chủ động nói chuyện với mình khá nhiều vào mỗi buổi tối sau 10h.qua cách nói chuyện mình phát hiện cô ta có vấn đề về suy nghĩ như kiểu bị trầm cảm nhẹ. Do quá nhập tâm mình đã bỏ hàng giờ đồng hồ để xem nhật ký trên zalo và facbbook ,cuối cùng mình đã hiểu ,thì ra cô ta có một cuộc hôn nhân vào năm 20 tuổi ,cuộc hôn nhân trẻ con đó tuy ba mẹ không phản đối nhưng cũng không đồng tình cho lắm, sau khi kết hôn được 2 năm sinh ra một bé gái thì mối tình này đỗ vỡ dẫn đến ly hôn ,cô ta về lại nhà mẹ đẻ nuôi con một mình nhưng mẹ cô ta đối với cô ta không có thiện cảm lắm ,theo kiểu về nhà báo cha báo mẹ nên cô ta cũng không thích ở nhà chỉ thích đi làm hoặc long nhong cho hết ngày rồi về ,sau ly hôn thì cũng có quen một ban trai trên zalo được hai năm và mới chia tay cách đây 2 tháng nên khá buồn, sao khi tìm hiểu xong mình chủ động rủ cô ta cafe và quan tâm cô ta chút ít theo nghĩa bạn bè, nhưng do mình đã có gia đình nên mọi việc có giới hạn và hạn chế, chơi với nhau được khoảng hai tuần thì mình rủ cô ta tập gym cho thoải mái tinh thần và bớt suy nghĩ nhiều mở rộng mối quan hệ bạn bè ,cô ta cũng đồng ý để rồi câu chuyện rẽ sang hướng khác cũng bắt đầu từ đây
    Do thời gian chơi gym chung cô ta có vẻ hơi thích mình và bám mình, mình là người đã có gia đình phòng gym lại gần nhà nên mình cũng hơi sợ vợ mình hiểu lầm, vào một buổi tối hôm cuối tháng 3 ,mình có lấy máy của cô ta bật chế độ gps của zalo lên do hình đại diện cô ta khá xinh nên tối đó khá nhiều người nhảy vào kết bạn và câu chuyện mới thật sự bắt đầu từ đây
    Sau khi nhiều người nhảy vào kết bạn mình có kêu cô nên xóa đi vì những người đó không phải là người tốt đều có mục đích cả ,cô ta đồng ý và ậm ừ cho qua chuyện nhưng thật ra lại để lại một người nói chuyện và chát chít mỗi tối ,đến khi mình phát hiện thì cô ta đã chủ động hẹn cafe và đi ăn với người này được khoảng 20 ngày, sau khi mình biết chuyện do mình sợ cô ta gặp phải người xấu nên có mưa bão với cô ta,cô ta cũng hơi buồn và nói anh cứ để em tìm hiểu chút xem thế nào không sao đâu .anh cũng đâu muốn em một mình vậy hoài mà đúng không ?và mình đã ok đồng ý
    Được khoảng thêm một tuần thì do lúc trước cô ta có tí việc riêng nên có mượn của người ta 10tr để giải quyết cá nhân bây giờ bị người ta đòi lại khá rắc rao,nhất thời cô ta không đủ khả năng chi trả vì công việc kiếm tiền không nhiêu lại phải nuôi con nhỏ ,nên mỡ lời mượn mình ,mình suy nghĩ một chốc và lấy ly do là người đã có gia đình nên dù có tiền cũng không lấy ra được lỡ vợ hỏi khó trả lời ,cô ta cũng ừ ừ rồi qua chuyện ,nhưng sau đó thì cô ta ít nói chuyện với mình hơn pm zalo ,sms không trả lời nhưng gọi điện vẫn bắt máy ,mình hỏi nguyên nhân thì cô ta bảo đang rất mệt muốn được yên tĩnh. Không muốn nói chuyện với ai ,cái bạn mới quen kia cũng có gọi điện thoại hỏi nguyên do vài lần thì cô ta kể hết ra,người này bảo được rồi không sao số tiền không lớn anh giúp em được ngày mai anh cầm tiền đem tới chỗ em làm nhưng cô ta lại bảo không cần em tự lo được không cần sự giúp đỡ ,em nhờ anh thôi mà anh cũng không chịu giúp ,mình im lặng và không biết nói gì
    Một tuần sau đó mình cũng không dám hỏi lại vì cứ alo hỏi thăm sức khỏe thì cô lại rắc rỗng gây gỗ với mình ,có hẹn ra cafe mặt cũng không được vui và luôn tỏ vẻ khó chịu mình hỏi sao em thay đổi tính nết ghê vậy thì cô ta bảo .không phải em muốn gây sự với anh mà thật sự em không muốn mình như vậy nữa ,anh là người đã có gia đình em thương anh tiến không được lùi cũng không được ,còn người kia tuy đã ly hôn nhưng là người độc thân nên em để đó tìm hiểu nếu được thì em tiến triển không thì thôi ,mình nghe vậy liền trả lời người ta không thật sự tốt như em nghĩ đâu em nên cẩn thận tuy mình chẳng là gì của nhau nhưng dù sao cũng là bạn chẳng lẽ giữa nam và nữ chỉ tồn tại tình yêu không tồn tại ban bè sao? Nếu em không muốn chơi với anh nữa thì em xóa zalo anh đi ,chặn luôn số điện thoại của anh là xong ,cô ta im lặng ,cái im lặng đó báo hiệu điềm kết hay tiếc nuối thì mình nghĩ hoài không ra
    Sau cái im lặng đó cô ta vẫn không chịu nghe máy mình dù mình có pm zalo hay sms cỡ nào đọc xong cũng lơ đi không thèm trả lời dù mình biết cô ta vẫn vui vẻ tối nào cũng đi chơi với người kia đến 10h mới về ,bản thân mình thì thấp thỏm không yên sợ có chuyện chẳng lành nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc vào tối hôm qua
    Tối hôm qua sau 10h mình có gọi điện cho cô ta thì cô ta bắt máy hỏi cô ta đang ở đâu thì cô ta nói đang ở ngoài đường anh đâu là gì của tôi mà sao hỏi tôi hoài vậy ?tôi thật anh thực sự phiền quá ,mong anh để cho tôi yên và đừng tìm tôi nữa mình ok đồng ý tắt máy.
    Đợi đến khi cô ta về đến nhà mình dùng zalo nói chuyện hỏi cô ta tất cả đang xảy ra chuyện gì sao có thái độ vậy với anh .
    Cô ta bảo .tôi đâu phải là gì của anh ,anh xâm phạm đời tư của tôi nhiều quá tôi cảm thấy bị xúc phạm tôi chơi với ai là chuyện của tôi .anh không có quyền gì hỏi, anh cứ nói người ta không tốt v.v vậy còn anh thì tốt lắm sao.tôi đã gặp ba mẹ người ta và đi ăn cùng rồi .trên zalo người ta cũng up hình tôi chụp chung với người ta ,người ta lo lắng quan tâm tôi từng tí một một cách thật lòng .ngày trước anh nói nếu sau này tôi gặp ai tốt anh sẽ gửi tôi lại cho người ta ,mà sao bây giờ anh phiền tôi hoài vậy ,như lúc nãy đang đi chơi với một đám bạn ma anh gọi vậy có cả người ấy ở đó không phải riêng tôi mà bạn bè tôi cũng cảm thấy anh phiền . làm người ta hiểu lầm tôi bắt cá hai tay thì sao .nếu anh vậy Nữa tôi sẽ tìm đến Nhà anh nói cho vợ anh biết là chồng chị sao cứ kiếm tôi hoài .sao gây phiền phức cho cuoc sống tôi hoài
    A: thôi được người đó là do anh bật gps Mà ra .anh cũng biết em có tình cảm rồi ,tiếc là anh lo sợ người ta tổn thương em nên kéo em thôi
    B:tào lao tôi đâu phải là người yêu Của anh.đến. cả anh tôi còn không nhiều chuyện như vậy .huống hồ đó giờ tôi chưa từng yêu anh .anh cố chấp quá .ngoan cố quá .anh làm tội hối hận khi quen biết anh .xem anh là bạn
    A: (suy nghĩ sau 3 phút) thôi được em.cảm thấy anh phiền .từ. Nay anh anh hứa .anh hứa sẽ không gọi hoặc tìm em nữa ,anh giữ đúng lời hứa giữ em và bây giờ giao em lại cho người ta .nhưng nếu sau này có bất cứ việc gì em cứ gọi anh ,luôn có mặt khi em cần .chúc em hp
    B:cảm ơn nhiều. tôi không muốn phiền ai cũng không muốn ai phiền đến mình .
    A: vậy em chặn .xóa zalo điện thoại anh là được
    B: anh tự làm lấy đi.thôi không nói với anh nữa tôi đi ngủ quá 12h rồi .anh cứ nghĩ đến hướng tích cực đi đừng nghĩ tiêu cực .chúc anh vui vẻ
    Và tôi thoát zalo tắt máy đi ngủ nhưng trong đầu không buông xuống được ,cứ sợ cô ta gặp phải thằng lừa tình hoặc họ sỡ Thì tội nghiệp cô ta
     
  2. Salesqn Thành Viên Cấp 3

    rốt cuộc là bác muốn nói điều gì????
    Câu chuyện này chả tới đâu, ko đầu ko cuối.
    Quên được thì thôi, tốt nhờ xấu chịu, dù gì cũng 1 đời chồng rồi thì ngta đã khôn ra rồi bác ạ.
     
  3. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    dài quá ai tóm tắt giùm mình với viết lên cuộc sống
     
  4. Maika 9999 Thành Viên Cấp 6

    1 đời chồng rồi cũng từng trải rồi. Sợ bị lừa mà ko dám bước khác gì cụt chân.cứ bước thử nếu lòng còn muốn. A có gđ rồi và a nhìu chuyện quá. Lúc cô ấy khó khăn thì ko giúp đỡ. Thì bảo lo lắng là lo làm sao? Phụ nữ tụi tui ko phải ai cũng thích lợi dụng tiền bạc ng khác. Nhưng lúc nguy nan mới biết ai là bạn. A trách phụ nữ thực dụng đành chịu.
     

Chia sẻ trang này