Tìm kiếm bài viết theo id

Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi xhsgi, 24/8/20.

ID Topic : 9522576
  1. xhsgi Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    4/8/20
    Tuổi tham gia:
    3
    Bài viết:
    6
    Cuộc đời học sinh trải qua bao thăng trầm nhưng nay ngẫm lại có ai chợt nhất ra làm thế nào mà mình có thể qua được thời gian khắc nghiệt như thế??? Mỗi ngày mấy môn, mỗi môn đều có bài tập, lý thuyết riêng, rồi phải học bài để dò bài mỗi ngày rồi các đợt kiểm tra bất chợt như 15p, các đợt kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ... Nghĩ lại thôi cũng đã nổi hết da gà rồi!!!
    Rồi đến khi đọc kiếm hiệp biết được cái bá đạo của Độc Cô Cửu Kiếm, hâm mộ lắm nhưng hóa ra nó đồng điệu với thời học sinh đến lạ kỳ. Trong tâm pháp của chiêu thức thí Kiếm Ý là then chốt, khi học xong là phải quên hết, để rồi chiêu ra như nước chảy hoa trôi, vô chiêu thắng hữu chiêu, không kẻ nào đoán được. Thời học sinh cũng vậy, khi có quá nhiều môn học ồ ạt ập đến, chúng ta có lẽ đã lĩnh hội được tâm quyết của cái gọi là "Kiếm Ý", học rồi quên, quên rồi lại học. Miệt mài như vậy đến khi ra trường, cầm tấm bằng trên tay và đôi khi lại tự cười một mình mà tự vấn "Làm thế nào mà tốt nghiệp được thế này"...
    Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu
     

Chia sẻ trang này