Chào đại gia đình. Hôm nay vợ mình nấu cháo hàu với nấm rơm (Hàu, nấm rơm mua ở chợ Phạm Văn Hai) Bx mình nấu rất ngon nên chia sẻ cùng các bạn. Tiện thể quay lại những hình ảnh của chợ cũ (Tôn Thất Đạm có trước năm 1919) SAIGON trước khi bị giải tỏa. CẢM ƠN ĐẠI GIA ĐÌNH.
Cái loại hình quản cáo kinh doanh hàng ăn nghe vui tai quá.......... bữa nào ghé mà cái chợ phạm văn hai hình như ngay quận phú nhuận mà chỗ này nó rộng lắm có địa chỉ cụ thể không để tôi tìm đường cho lẹ.......... tiện cho cái giá để ghé ăn luôn
3 nháy là thường thôi chứ có gì đâu mà trâu bò.Quan trọng là thích hay không thôi.ham hố gì 2 với 3 mệt thấy mẹ. Thì Hàu có Kẽm nên hỗ trợ sinh lực. Chỉ anh em khỏi cần ăn Hàu ,bổ sung thứ khác có Kẽm mà rẻ tiền nè. Đi vòng vòng trong nhà,tìm sợi dây Kẽm + dây Đồng + miếng Sắt.Băm nhuyễn ra,nấu nhừ,rồi ăn.Bảo đảm 10 cái luôn.hé...hé...hé
bản thân mình rất thik nấu ăn và đây là clip nấu ăn có tâm nhất từng xem,ngồi cháo hấp dẫn quá,ăn ni thường xuyên chắc béo lắm nè huynh @hoangkhiem27
hẻm biét nữa nhưng có lẽ như vậy ,hihihihihi Ps : muội muội có thích béo ,phì nhiêu, nhìn đáng yêu không nào ?,hihihi
Thời gian nấu cháo cho nhừ đó bác, rửa hành, xắt hành, rửa nấm, ngâm nấm... hé hé, tks bác đã theo dõi
Chợ Phạm VĂn Hai Tân bình đó bác, ngay gần chỗ chợ ông Tạ. bác dô tiệm minh hải vì toàn hàng tươi. bên ngoài thì chịu khó lựa kỹ xem có con chết không và trả giá nữa. Hôm bữa mình bị mua ốc tỏi nhưng họ tẩm ure làm bị ngộ độc (tào tháo, mờ mắt, chóng mặt...)