Dạo này làm cho công ty bên khu Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình, mà nhiều hôm buồn buồn ko biết rủ anh em trong công ty đi đâu. Nay mình xin mạn phép mở topic này, nhờ các siêu cao thủ là đệ tử Lưu Linh cho mình vài cái name, add, price và service quality của một số quán nhậu bên đó nha Có một vài tiêu chí cho anh em dễ góp ý nha: 1. Khu vực Hoàng Hoa Thám hoặc Bàu Cát quận Tân Bình Tp.HCM (hoặc lòng vòng khu gần đó cũng được các bác nha) 2. Ngon - bổ - rẻ 3. Chất lượng phục vụ hợp với giá tiền :beauty: ..... Nghĩ mãi chả ra thêm cái tiêu chí nào nữa, nên tạm thế này vậy Anh em đóng góp giúp mình nha, tiện ghi lại luôn sau này loanh quanh khu này còn có chỗ mà ghé chơi. Thanks all và chúc cả nhà buôn may bán đắt nha! PS: À, tiện thể các bác cho mình lời khuyên là nên đi vào thứ mấy hay lúc nào để tránh tình trạng đông đúc hoặc hết bàn nha! (Sợ cái vụ vô đó ngồi chờ dài cổ vs nhân viên nó làm lơ mình lắm à nha)
Hình như người quen ,ông thích ăn cái gì ,tân bình tui cũng biết vài chỗ ốc thì ra ốc Toàn ,đối diện đường nguyễn hồng đào có cái ngõ phở 5 sao quẹo vào quán đầu tiên ,ngon ,hơi rẻ ,hơi lịch sự ốc Nhật Phương ,quán lớn nhất trên đường Bình Giã ,ngon ,kô rẻ ,lịch sự Lẩu dê thì lẩu Hùng ký ,đường âu cơ ,khúc qua Nguyễn hồng Đào 1 tí ,ngon ,rẻ nhiều ,hơi dơ và kô lịch sự Thịt chó thì Đồng Đen thẳng tiến ,ngã tư đồng đen + lê lai ,theo quan điểm ăn thịt chó nhiều nơi ,thì thấy chỗ này bán ngon nhất sài gòn Thịt thỏ thì cuối đường Hoàng Hoa Thám ,rẻ , ngon ,dơ Thịt Vịt , sau trường Nguyễn Thượng Hiền ,ngon rẻ ,nhiều Dê thì ra dê núi Bình Thuận gần sân golf sun rise ,ngon ,kô rẻ ,sạch Đủ thứ thì quán Tuấn Mập ,ngã tư phan sào nam + phạm phú thứ ,rẻ ngon ,sạch Ngoài ra còn có khu trương công định - Nguyễn Hồng Đào ,nhưng những quán này bán kô ngon lại mắc Còn nhiều lắm ,ông thích ăn cái gì thì tui mới biết để nói được ,quán ngon thì lúc nào cũng đông thôi ,muốn nhanh thì phải bỏ nhỏ cho mấy chú phục vụ 1 tí ,muốn vắng thì tranh thủ đến trước 6h tối
Hihi, đúng rồi, nhưng mình muốn hỏi các bros là quán nào good trong mấy quán đó đó mà Hehe, bro nhìn avarta mà nhớ được mình thì trí nhớ khá tốt đó. Hồi trước tui ở gần nhà bro nè, có qua nhà mua 1 cái loa Nam Môn đó, giờ vẫn nghe ầm ầm nè, hehe! Còn bro hỏi mình mún ăn cái gì thì thật ra cũng chả biết nữa, vì ăn mãi một món cũng ngán, nên được tư vấn càng nhìu càng tốt, để dành khám phá từ từ, hehe. Thanks bro nhiều nhá, còn chỗ nào ngon-bổ-rẻ mà lịch sự, sạch sẽ xíu thì cho anh em biết thêm với nhá
nhậu tới nỗi Cty dời về đâu là mò tới đó kiếm điểm nhậu luôn up giùm đệ tử của Lưu Linh
hehe, bác cứ nói quá. :surrender::surrender:Mình nhậu kém lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng phải giao lưu với anh em chút nên mới vậy! hihi, bt mà bro Oh, thêm 1 thổ địa nữa à, bác cho mình xin thêm vài quán nữa đi Hơ hơ, công ty mình hok cóa làm đồ ăn nên ko đổi được Chắc vài bữa xin làm thêm bên Vissan mới đổi cty thành quán nhậu được, haha! Sao chết zậy bác? Câu này em nghĩ mãi mới ra câu chính xác thế đó, chứ ít tiền muh đòi chất lượng phục vụ 5 sao thì kiếm đâu ra ạh???