Tìm kiếm bài viết theo id

Xin mọi người hãy giúp Lâm - SV HUFLIT qua khỏi cơn hiểm nghèo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyễn thúy vy, 21/10/11.

ID Topic : 4025905
Ngày đăng:
21/10/11 lúc 23:03
  1. nguyễn thúy vy TRANH GẠO cực HOT!

    Tham gia ngày:
    13/7/07
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,264
    Xin mọi người hãy giúp Lâm - SV HUFLIT qua khỏi cơn hiểm nghèo

    Lời đầu tiên, Vy xin lỗi các bạn nếu như hình ảnh này gây shock cho mọi người. Thật sự thời gian gần đây, có quá nhiều những người lường gạt lòng tốt nên Vy muốn post hình ảnh này ở đây để khẳng định với mọi người rằng đây là một trường hợp có thật và rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hiện nay tình trạng của Lâm đang rất nguy cấp, hy vọng chúng ta có thể san sẻ được phần nào gánh nặng cho gia đình của bạn ấy. Dưới đây là thư của chị Lâm gửi đến báo Phụ Nữ để xin giúp đỡ. Tuy nhiên trong khi tính mạng của bạn ấy đang được tính bằng giờ bằng phút thì xin mạn phép trích đăng thông tin này ở đây, rất rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Các bạn có thể chuyển khoản đến 1 trong 2 tk này BIDV BANK-DANG THI HONG-9704180006852560 va VIB bank-Nguyen Thi Thu Thuy-627704060567649 hoặc liên hệ theo số dt: Thu Thủy - TM0801 - 0167 715 0104. Chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người.

    ====

    Kính gởi báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh!

    ... Tôi là một độc giả của báo trong suốt 15 năm qua. Chứng kiến bao đổi thay, tiến bộ và phát triển của tờ báo – đại diện cho gương mặt của toàn thể phụ nữ thành phố nói riêng, cũng như phụ nữ cả nước nói chung. Hơn thế nữa, báo Phụ nữ là tiếng nói giúp sức cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, những mảnh đời bất hạnh mà tưởng chừng như không còn lối thoát. Cá nhân tôi luôn dõi theo mục (đừng quên họ) trang số 14 mỗi kỳ báo. Ở đó luôn có lời kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người rằng: Vẫn còn đó những mảnh đời nghiệt ngã hơn chúng ta. Và tôi biết mọi người trong xã hội này vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần lá lành đùm lá rách, với trái tim đầy nhân ái. Vì đơn giản một điều: chúng ta cùng là con người .

    Với niềm tin như thế nên hôm nay tôi mới gởi lên quý báo lời khẩn cầu, vì sinh mạng, thưa quý báo : XIN HÃY CỨU LẤY EM TÔI!

    Tôi tên: Nguyễn Thị Du Uyên. CMND số: 273456532. Địa chỉ thường trú: 442/1/25/11b Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu. Hiện là giáo viên.

    Em trai tôi tên: Đào Văn Lâm. sinh năm: 1989. Hiện đang là sinh viên năm cuối lớp TM0801, Khoa công nghệ thông tin, ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP-HCM. Tối thứ 7 tuần vừa qua, 15/10/2011, em tôi trên đường về nhà ở đường Quang Trung, quận Gò Vấp thì gặp tai nạn. Một chiếc xe ben đang chạy với tốc độ nhanh đã bất ngờ chuyển hướng, làm em tôi phản xạ không kịp, đã đâm vào xe và chấn thương nặng. Hiện em tôi vẫn đang hôn mê trong phòng hồi sức, khoa Hồi sức Tích cực A12, bệnh viện 175, đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP- Hồ Chí Minh. Bác sỹ ở đây cho biết tình trạng sức khỏe của em rất xấu – đầu bị chấn thương nặng; não bị phù nề; xương trán bị bể; mắt phải bị lồi, nguy cơ sẽ hư; phổi bị giập, xương sườn gãy khá nhiều, bể xương đùi phải. Xin thưa với quý báo: hoàn cảnh gia đình của em bao lâu nay rất khó khăn - ba mẹ em chia tay khi em còn trong bụng mẹ. Gia cảnh nghèo đến nổi đến nay hai mẹ con vẫn còn đang ở nhà thuê, mẹ thì bương chải lo cho con được đi học, mơ ước sau này ra trường Lâm sẽ có một công việc ổn định mà nuôi thân, để cuộc đời con không còn lao đao như mẹ. Thế mà giờ đây em tôi đang nằm đó khi năm học cuối cùng đành dở dang, bao ước mơ, hoài bão ắp đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ đành gác lại; và nơi hành lang bệnh viện, có một người mẹ vẫn mong ngóng ngày hai lần được vào gặp con, chỉ để được vuốt ve bàn tay con trai và thì thầm: con ơi đừng bỏ mẹ! Không biết sâu trong tiềm thức em tôi có nghe thấy không, có cảm nhận được không...? nhưng tiếng gọi như xé lòng của người mẹ, và hình ảnh em tôi đang nằm bất động kia vẫn cứ ám ảnh trong lòng tôi suốt mấy ngày qua, thôi thúc tôi viết lên lời cầu cứu đến quý báo, đến mọi người. Xin hãy cứu lấy mạng sống em tôi!!!

    Xin nói rõ hơn, Lâm là con của cậu ruột tôi, là chị em cô cậu với tôi. Gia cảnh em Lâm khó khăn xưa nay phải vay tiền của ngân hàng địa phương để đóng học phí suốt mấy năm qua. Bản thân Lâm là học sinh rất ngoan hiền, ở trường cũng như ở nhà, chưa bao giờ em nó làm phật ý ai. Vậy mà giờ đây tương lai của em tôi là những chuổi ngày mịt mờ phía trước, chỉ còn cầu mong vào lòng hảo tâm của quý báo và tất cả mọi người, gia đình tôi đã cạn sức lo cho em, nhưng cũng như muối bỏ bể mà thôi, điều duy nhất mà tôi còn có thể làm được cho em trong lúc này là gởi thư cầu cứu đến quý báo, đến mọi người.....

    Một lần nữa, xin hãy cứu lấy mạng sống em tôi !!! Xin cho em tôi niềm hy vọng cuối cùng.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Mọi đóng góp, xin các bạn vui lòng liên hệ với: Thu Thủy - TM0801 - 0167 715 0104. Chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người.
    ===
    Các bạn thân mến,

    Sức lan tỏa của Facebook nói riêng và cộng đồng mạng nói chung thật mạnh mẽ và nhanh chóng. Kể từ khi post bài viết kêu gọi tới bây giờ, chúng tôi đã nhận được rất nhiều điện thoại, tin nhắn... hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Lâm cũng như bày tỏ ý nguyện muốn đóng góp để cùng chia sẻ. Thậm chí, có các cô chú, các bạn du học sinh từ nước ngoài gọi về. Chúng tôi rất trân trọng những tấm chân tình của mọi người và xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng đã quan tâm và chung tay cùng chúng tôi.

    Theo thông tin mới nhất, Lâm đã nghe được và khi nắm thì tay, chân đã có phản xạ. Tuy nhiên vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh. Hy vọng chúng ta tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ cho Lâm và gia đình của bạn ấy.

     
  2. tinaikhong Thành Viên Cấp 4

    lên cho bạn cùng lớp mình, mòng mọi người giúp đở
     
  3. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chạy tới mức đâm vào xe và bị nặng thế này thì chắc k chậm tí nào ... haizz.. 1 lời chúc tốt lành cho L, chúc qua khỏi cơn nguy biên
     
  4. tuyen_nt90 Thành Viên Cấp 2

    Chúc những điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với Lâm
     
  5. thienthienpro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tuy cùng lớp nhưng mình không biết L ,mình cũng đã ủng hộ giúp L .Mong L sớm qua cơn nguy kịch
     
  6. Hoàng Đạt THỜI TRANG SƠMI NAM

    Mong cho mọi chuyện điều tốt đẹp sẽ đến với bạn Lâm !
     
  7. haingan9999 Thành Viên Kim Cương

    Mong lâm vượt qua khó khăn này
     
  8. tuoitre123 Thành Viên Cấp 3

    cố lên bạn
     
  9. ipcare_computer Thành Viên Bạch Kim

    ban nghi~ sao khi nguoi` than ban nghe duoc dieu nay`. vo tam het muc.


    vooite cho L chuc ban mau qua con nguy kich
     
  10. Rockie Thành Viên Kim Cương

    Hồi chiều học asp.net mình có nghe thầy Đại nói, mong bạn sẽ sớm bình phục .
     
  11. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    điều này là điều nào.. thì mình júp k dc mình chúc ku ấy may mắn.. chứ mún nói j` :sweat:
     
  12. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    quang trung tối xe chạy ghê lắm up
     
  13. thangit2009 Thành Viên Vàng

    nhìn Lâm thấy tội quá
     
  14. NguyenTrung_86i Thời Trang Nam-Nữ

    cầu mong cho bạn sớm bình phục
     
  15. nguyễn thúy vy TRANH GẠO cực HOT!

    Cảm ơn các bạn rất nhiều....
     
  16. shin0202 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hi vong moi chuyen tot dep
     
  17. master1117 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cố lên Lâm ơi!
     
  18. rainbow_blue999 Thành Viên Cấp 1

    Chúc cho điều kỲ diệu sẽ đến vs b, mog b sớm bìh phục, tiếp tục hành trang cuộc đời
     
  19. HoangTrieuCIO Thành Viên Cấp 5

    Chia Sẽ Cùng Bạn Ấy .......
     
  20. diemxua Thành Viên Cấp 6

    cố lên chú ơi!
     

Chia sẻ trang này