Khoảng 21g30 tối nay, trên đường về nhà mình dừng đèn đỏ ở Hàng Xanh, hướng từ Điện Biên Phủ ra cầu SG thì gặp 1 bạn nam bị liệt ở chân đang âm thầm ngồi bán những chiếc móc khóa xinh xắn làm từ hạt cườm. Mình bèn quay lại để chọn mua 1 ít & nhân tiện hỏi thăm. Thì ra những chiếc móc khóa do chính tay bạn này làm. Bạn Quân nói rằng nhà bạn ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, bạn học làm móc khóa ở trường dạy nghề khuyết tật. Bạn đã bán gần 1 năm nay, các ngày trong tuần thì ở nhà làm móc khóa, cuối tuần thứ 7 chủ nhật ra Hàng Xanh ngồi bán. Hôm CN trời mưa nên tối nay ra bán bù lại Bạn Quân chưa tìm được chỗ bỏ mối những móc khóa này nên các bạn có đi ngang thì ghé mua hoặc quảng cáo giúp bạn Quân trên 5s để mọi người biết đến, có thể sẽ có người đặt hàng sỉ thì bạn Quân sẽ đỡ vất vả hơn Liên hệ: Nguyễn Văn Quân 097 607 4284